Thí sinh dự thi Mr. HAO 2006

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
20. Thí sinh SBD 20



Tên: Phùng Văn Hưng
Lớp: Tin khóa 01-04 trường HN-Ams
Bắt đầu tham gia HAO: 2003

Vài nét về bản thân :
1m76 ---- 56kg
Ngày sinh : 26 - 06 - 1986 ---> =P~
Nickname : zerocool
Tình trạng : thất tình tập 1 , hi vọng kô phải là film truyền hình nhiều tập và có phần ăn theo :D
Sở thích : Manga , Origami , High Tech , Sport ...
http://360.yahoo.com/chelsea1986jcole

Mục đích tham gia :
Sau 1 tuần tự thể hiện trong blog thì đã bị lọt vào mắt xanh của BTC , cộng thêm sự đề nghị , mời mọc ' nhẹ nhàng ' của mấy đứa bạn yêu quí :)) . Rất may là BTC chưa có phần thi 'đồ tắm' ;;) ... cho nên vẫn có thể đủ mặt mo để tham dự MR HAO và cũng muốn xem các anh em HN Ams xử lý nhau thế nào hehe b-(( hám danh hám lợi nên mới tham gia $-) --- bỏ phiếu ngay thôi :)>- )


Thành tích Học tập :
Học HN - Ams từ cấp 2 , cấp 3 đỗ Hóa tổng hợp trượt Hóa Ams những vì ham chơi cho nên quyết định về Ams , chơi bời là trên hết mà :D ...

Giải thành phố Hóa , Giải thành phố Tin ... ( mấy cái này kô nhớ lắm :D )

Giải Nhì Tin học Quốc Gia lớp 12 ( cái này thì phải nhớ , heheh miễn thi tốt nghiệp , vào thẳng Bách Khoa ... kô có cái này tình hình vẫn đang học HN - Ams :) )
Tài lẻ :

May mắn vì luôn có những chiến hữu giỏi ở bên cạnh , nhưng trên hết là đã chơi là phải thắng , chơi cái gì cũng sẽ cố hết sức ( chỉ khi thi đấu thôi , có cổ động viên mà ;;) ) .... vì vậy cũng có vài thành tích mặc dù cũng chẳng bao h tập tành nghiêm chỉnh vì bận học , bận chơi và bận yêu ;;) ... ( cái này thuộc về đẳng cấp Hoài Anh ạ =P~ )

* Bóng rổ :
- Đội trưởng liên quân 8 - 10 vô địch trường
- Vô địch thành phố 3 năm học cấp 3 ... đội trưởng tuyển nam ams từ lớp 11 , lớp 12
- Đội trưởng tuyển nam PTTH thành phố Hà Nội , huy chương đồng hội khỏe phù đổng toàn quốc 2004 tại Huế ...

* Bóng đá :
- Tuyển nam Ams , vô địch trường với tin 01 04 .
- Tuyển nam K49 Bách Khoa , đội trưởng á quân K49 Bk
- Vô địch giải Âu Cơ 2006 mở rộng tại Bremen , Germany với đội tuyển Hamburg ...

Ngoài ra có khả năng chơi đc tất cả những thứ đã tham dự : bóng bàn , đá Pro 5 , patanh , skate , cờ ..... hehe những môn nào chưa giỏi chỉ vì chưa chơi :D ( thằng Dương mà để tao đánh golf đi :p )

Bóng rổ thì đã bỏ tập từ lớp 12 :D , bóng đá thì ko có ai xem để mà quay film cả :( , với cả đang bận thi cho nên cũng chẳng có clip nào cả ...

Suy nghĩ của bạn về HAO và các hoạt động của HAO trong thời gian qua :
01-04 kô phải là vô đối ( vì thế mới kô muốn bị ép tham giự :(( ) , .... nhưng 01-04 là duy nhất :)) , tất cả các khóa khác trong ngôi nhà Hn - Ams cũng như vậy , vì thế tại sao kô để những người yêu quí 01 04 nói riêng , và Hn - Ams nói chung được tự hào về những Mr của lòng mình nhỉ :x



Một số hình ảnh

PhungVanHung.jpg
 

Đính kèm

  • PhungVanHung.jpg
    PhungVanHung.jpg
    153 KB · Xem: 62
  • PhungVanHung4.jpg
    PhungVanHung4.jpg
    146.7 KB · Xem: 112
  • PhungVanHung2.jpg
    PhungVanHung2.jpg
    93.9 KB · Xem: 177
  • c63e.jpg
    c63e.jpg
    12.2 KB · Xem: 95
Chỉnh sửa lần cuối:
21. Thí sinh SBD 21



Tên: Đinh Trọng Tiến Dũng
Lớp: A3 khóa 01-04 trường HN-Ams
Bắt đầu tham gia HAO: 2 - 1- 2003

Giới thiệu về bản thân:
- cao 1m72,da trắng nhưng hơi gầy (58kg) thỉnh thoảng cố gắng bồi bổ cũng nhích lên được 60kg :D
- hiện đang học Economics and Finance in University of Manchester (trường ngay cạnh Old Trafford stadium :D)
- sở thích là tất cả các môn thể thao với phuơng châm tập thể thao để nâng cao sức khỏe thế nên môn thể thao nào cũng biết chơi 1 tí :p Ngoài ra thích đi du lịch, thích nghe tất cả các loại âm nhạc ( nghe nhạc theo tâm trạng), thích ăn vặt,dạo phố và học nấu những món ăn mới lạ ( tất nhiên món ăn mới lạ nhưng fai ăn được và ăn ngon :p)...
- Mục đích tham gia: muốn góp phần khuấy động và hưởng ứng phong trào của HAO đồng thời đáp lại sự nhiệt tình của chị em BTC :)

Tài lẻ :

Học tập: chả có gì nổi bật lắm, bản thân tự thấy học tốt các môn xã hội. Chả hiểu sao luôn ở trong đội tuyển Văn từ năm lớp 4 đến năm lớp 8 ( nhưng chả bao giờ đi học cả tại lớp đội tuyển Văn toàn con gái thôi :(( ) thành tích duy nhất đạt dc là giải 3 môn Văn quận Ba Đình hồi học tiểu học :D

Thể thao: có lẽ gặt điều nhiều thành công nhất là ở môn đá bóng. Mặc dù khả năng đá bóng bình thường nhưng rất may mắn khi được tham gia vào các đội mạnh nên giành được khá là thành tích:
- giải nhất bóng đá khối 7 trường Giảng Võ
- HCB hội khỏe Phù Đổng cùng với đội tuyển trường Giảng Võ năm lớp 9
- giải 3 giải bóng đá trường Ams năm lớp 10
- HCB đá bóng khi học Alevel tại Belllerbys College
- HCV giải bóng đá SVUK III tại Birmingham
- HCV giải bóng đá SVUK IV tại Nottingham
- HCV giải tứ hùng UK tại London
- HCB Asian Cup tại Manchester
- 2 năm liên tiếp có tên trong danh sách dự tuyển UK tham gia SV Europe
- Ngoài ra còn tham gia bơi lội, cờ vua,cầu lông, bóng bàn, bi-a ( có lẽ hè này về fai học đánh Golf để đú theo thằng Dương :D). 1 số thành tích thể thao còn lại:
- giải khuyến khích cờ vua quận Ba Đình hồi học tiểu học :d
- giải nhì cờ vua Bellerbys College
- HCB cup cầu lông tại Bellerbys College

Văn nghệ: học đàn organ từ năm lóp 1 đến lớp 5, nhờ đó mà được giải nhì Vẻ đẹp nhi đồng hồi học tiểu học nhờ phần thi tài năng :p thích học đàn piano nhưng thời gian không cho phép nên thỉnh thoảng rỗi mới học bập bẹ từ bạn bè :D Tuy vậy sở đoản không thể che giấu được đó là giọng hát vịt đực :( từ bé đến giờ chỉ có khái niêm đi nghe hát karaoke chứ không có khái niệm đi hát karaoke vì chính mình còn không muốn nghe giọng của mình nữa :p

Suy nghĩ của bạn về HAO và các hoạt động của HAO trong thời gian qua
tham gia HAO từ năm 2003 nhưng thực sự tích cực post bài cho HAO từ khi sang UK du học. Luôn mong muốn được đóng góp sức lực nhỏ bé cho HAO và may mắn là 1 thành viên của Ehao và BQLNS. Luôn luôn tự hào là Haoers và coi HAO như là 1 gia đình lớn vậy. HAO là 1 diễn đàn rất thú vị và bổ ích,bằng chứng là đã lôi cuốn không chỉ cho các thế hệ học sinh trường Ams mà còn cho các bạn học sinh ở HN cũng như các tỉnh thành trong cả nước (mặc dù số lượng này không nhiều). Rất mong là cuộc thi MR HAO sẽ thành công tốt đẹp và đóng 1 phần vào việc giúp HAO trở nên sôi nổi và hào hứng như đã,đang và sẽ có :)

Người đại diện: Phạm Khánh Vân - tức Miss HAO 2005 :x

Thí sinh chọn số báo danh 21 vì ngày 21 chính là ngày sinh của người đại diện yêu quý :x. Để gửi đơn đúng dịp có số báo danh này, thí sinh đã phải viết đơn đúng 3h trước khi lên máy bay về VN để có mặt kịp trong buổi offline Mr HAO sắp tới

Một số hình ảnh

IMG_3111.jpg


P1010009.jpg
 

Đính kèm

  • DinhTrongTienDung3.jpg
    DinhTrongTienDung3.jpg
    99.5 KB · Xem: 88
  • DinhTrongTienDung4.jpg
    DinhTrongTienDung4.jpg
    47.8 KB · Xem: 58
  • DinhTrongTienDung5.jpg
    DinhTrongTienDung5.jpg
    78.5 KB · Xem: 81
  • DinhTrongTienDung7.jpg
    DinhTrongTienDung7.jpg
    162.8 KB · Xem: 112
  • DinhTrongTienDung6.jpg
    DinhTrongTienDung6.jpg
    242 KB · Xem: 74
  • DinhTrongTienDung8.jpg
    DinhTrongTienDung8.jpg
    72 KB · Xem: 79
  • DinhTrongTienDung9.jpg
    DinhTrongTienDung9.jpg
    117.3 KB · Xem: 163
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
22. Thí sinh SBD 22



Tên: Nguyễn Hoàng Linh
Lớp: 12A khóa 81-84 trường Chu Văn An

* Giới thiệu về bản thân:

• Tuổi tác: khá cao, có lẽ thứ nhì trong HAO :). Đã từng là đề tài để chị em bình luận xem ở độ tuổi như thế thì xưng hô ra sao. Cuối cùng đi đến một kết luận là: đâu có họ hàng gì, vả lại, để cho nó dân chủ, thôi cứ tạm "vui khỏe trẻ trung" (gọi là "anh" vậy :)

• Các chỉ số: cao 1m79, nặng (lâu không cân, cái này tùy thời điểm, trạng thái tinh thần, và cái chính là tùy người dối diện :)

• Hiện sống và làm việc tại Hungary, hành nghề tự do (báo chí, dịch thuật, marketing...). Đã yên bề gia thất...

• Sở thích: khá nhiều, nhưng ít hobby có hại (như cờ bạc, rượi chè, hút sách..). Được mọi người coi là hiền, thậm chí hơi nhát. Thiên về nội tâm :). Tuy nhiên khi cần có thể rất vui, hơi hóm :). Trong số các hobby, ngoài những cái thông thường như đọc sách, nghe nhạc, chơi bời tán gẫu với... bạn nữ (suýt nữa viết theo quán tính là "thích màu tím, ưa nhạc Trịnh, quan niệm đẹp xấu tùy người đối diện..." :), đặc biệt có khoản rửa bát, quét nhà hút bụi, nấu nướng phụ cho vợ... những cái này đều thạo, làm thường xuyên và khá tự giác, cho dù không phải lúc nào cũng hào hứng (Dĩ nhiên là không có sự lựa chọn nào khác :)). Ưu điểm là thích chơi với con (coi con dân chủ và bình đẳng như bạn :)), vợ nói hay nghe ngay, ít cãi và không mấy khi phải để vợ dùng vũ lực :)

Kỉ niệm thời thơ ấu: Kỉ niệm đầu đời
Ảnh minh hoạ:

hanh.jpg

Hạnh (20-11-1985)

mr_duong.jpg

Ông Đường (ảnh ngày 26-11-1999)

* Thành tích:

- Học tập: không có gì nổi trội, nếu không muốn nói là bình thường, và mọi thứ cũng... lâu quá rồi. :)

Tuy nhiên, có được gặp Bác Hồ hồi... hơn 1 tuổi và được Bác cho 1 quả táo (song để dành, không ăn, nên hỏng mất :).

Hồi lớp Bốn được gặp Bác Tôn ở Bách Thảo, nhân một vụ hội hè thiếu nhi tiên tiến gì đó (trước đấy hành hạ bố mẹ khổ sở vì các cụ đi khắp Hà Nội không tìm đâu ra quần xanh, áo trắng đồng phục để dự buổi đó).

Đầu cấp 2, học chuyên Toán nhưng được đi thi học sinh giỏi Văn và... bị loại ngay: đề thi hỏi về 1 công trình lớn của đất nước thời đó, 99,99% thí sinh biết ngay "tủ" là Lăng Bác, nhưng mình lại hào hứng nói về công trình... cải tạo sông Tô Lịch, do vừa xem cuốn sách về Hà Nội của GS Trần Quốc Vượng :) - khi chấm, bài văn này bị phê là... lạc đề :)

Dầu sao đi nữa, được khen là học giỏi thời cấp 1, được vào thăm Lăng Bác trong đợt đầu tiên :). Về sau, do học với toàn các bạn giỏi (cái này thày Đỗ Lệnh Điện có thể chứng thực, hồi thày còn dạy Lý ở Chu Văn An, và là thần tượng của tất cả học sinh, đặc biệt các bạn nữ :) ), nên thành tích duy nhất trong đời (giải Toán toàn Hà Nội) là từ dạo lớp... Sáu :)

- Năng khiếu: cũng không nổi bật, trừ khoản kiên trì đến cùng và nhiệt tình đến mức cuồng tín với những gì mình thích và mình tin.

Hay viết lách (đủ thứ, từ phê bình, tổng quan... đến tản văn, tùy bút, chuyện báo chí, thiên hạ..., cái gì cũng đụng vào - trừ có thơ là mù tịt, ngoài 1 bài thơ tặng em gái làm khi lên 4 tuổi, đọc lại thấy tuy hình ảnh nhưng sáo rỗng, và 1 bài tặng người yêu, sau này là vợ, nhưng bị chê là dở, không mới, nên... chừa luôn thi nghiệp :)), dịch (tạp nham), phỏng vấn (tùm lum - trong số đó có cả 1 Amser :)), tham gia (viết bài, có lúc trong nhóm chủ biên) đủ loại báo chí đây đó.

Đề tài quan tâm và nắm hơi/khá vững là lịch sử & chính trị (một số nước), văn hóa (nói chung), văn học (nhiều thứ) và xã hội (tả pí lù). Dạo trước, thích và có chút khả năng tranh luận mà ít khiến người khách mếch lòng (hồi bé hay bị mắng là "lý sự cùn").

Từ 5 năm nay là TBT (kiêm chân... tạp dịch từ A đến Z) tuần báo "Nhịp cầu Thế giới" ở Hung. Tự hào là có nhiều Amser tham gia.

Được nhiều người tâm sự, coi là thùng nước lèo để trút tâm tình, vì chịu khó nghe và hay đưa ra được những lời khuyên xác đáng, có vẻ chân thành và vô hại, dù ít khả thi. :).

Hơi biết hát, hồi cấp 1 được làm quản ca, sau lên cấp 2... mất giọng nên giờ thường chỉ tham gia những dịp karaoke, khi mọi người đã mỏi mệt hết :). Tương đối thạo nhạc cổ: Việt Nam (loại nhạc từ 60 năm trước trở đi) và nhạc Tây (từ 45-50 năm trước). Dốt nhạc hiện nay.

Có biết chơi bóng bàn do hồi nhỏ học CLB Ba Đình. Thời sinh viên thích đá bóng, có thể chơi từ hậu vệ, tiền vệ đến tiền đạo, và cuối cùng bị phân về... bắt gôn vì người to, bóng dễ trúng :). Là thành viên tuyển sinh viên Việt Nam tại Hung đoạt Cúp Thế giới (mang tên Vì một thế giới thống nhất, năm 1990). Học võ chút đỉnh (Vịnh Xuân Quyền), chủ yếu là... võ mồm :).

Hoạt động xã hội: tổ chức, đồng tổ chức hoặc tham gia (trên phương diện truyền thông) đa số hoạt động xã hội của cộng đồng Việt Nam tại Hung. Khoái nhất là 4 năm liền, trong các kỳ Đại hội Thể thao mùa Thu của người Việt ở Hung (thường kéo dài 6-8 tuần), tuần nào cũng (một mình) ra được 1 tờ báo thể thao, tường thuật oách không kém gì Việt Nam :).

* Lý do dự thi:

Đã không phải dân Ams, lại còn mới vào HAO chừng nửa năm, kiến văn hẹp hòi, tuổi tác cao, bon chen đi thi thế này thật liều lĩnh và run sợ! Thực tình, là vì mấy tác nhân như sau, mà xin được tri ân trước ở đây:

Đầu tiên và trên hết, bà xã: vốn nghi kỵ những vụ giao lưu "vui khỏe trẻ trung", nhưng lần này rất nhiệt tình cho phép "anh cứ... mạnh dạn đi thi thủ coi, cả đời không được cái giải gì, lần này biết đâu người ta chiếu cố... may ra có chút thành tích sau này khoe với con!:)" :)

Thứ nhì, nhưng không kém phần quan trọng: sự khích lệ của nhiều bạn nữ trên HAO, làm mình... quên cả mặc cảm về tuổi tác và sự bất tài  Như bạn T.P.H. (người có mẹ còn kém mình 1 tuổi :)), người đầu tiên nhiệt tình và... tự tiện lăng-xê, đặt mình vào vị thế đã rồi, với câu nói rất chuẩn xác: "Anh nên đi thi, vì con gái thi để phô diễn bản thân, còn con trai thi để chiều lòng con gái" :), hay như bạn Đ.V.N. dọa "anh thi mà không nên hồn, về CẤĐ biết tay em đấy nhá!" Và tất cả các bạn N.B.A.T., L.T.Q , N.N.P., Đ.T., ... đã thành tâm ủng hộ.

Vẫn phải nói riêng, ở đây, vai trò của bạn N.M.H., thành viên Ban điều hành, ngay từ đầu đã nói rất... ngọt là "anh có vợ có mặt mạnh của việc có vợ... cứ xông pha nhỉ?", và sau đó đã kiên trì nhắc nhở - kể cả dụ dỗ "đi thi được nhiều lắm anh ạ!" :) - để mình không được... lờ đi lời hứa ban đầu, dĩ nhiên là buông ra trong lúc bốc đồng, chưa suy nghĩ chín chắn. Và, vai trò của trưởng BTC N.T.G., đã nhận làm bà bầu từ khi mình còn chưa hiểu phải "quan hệ" với bà bầu như thế nào trong chiến dịch tranh cử này :)

* Nói nghiêm túc, đăng ký thi lần này, cũng là để cám ơn toàn thể các bạn trong HAO đã thành lập và duy trì một Hiệp hội và forum rất tuyệt, khiến mình, khi mới vào chỉ định "dự thính", mà rồi đến giờ không muốn ra, và dĩ nhiên, không thể dứt được :). Phần nữa, thấy các nam lão làng của HAO ít có khí thế, nên "lấy thân làm giá súng" thử, xem có thêm anh nào vào dự với các em cho vui cửa vui nhà hay không.
Gia nhập HAO đúng vào lúc chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập trường, có để tâm và đọc rất kỹ một số topic của forum, cảm thấy nhiều điều dù không trực tiếp liên quan đến mình nhưng cũng là của mình (câu này hơi tối nghĩa và khó hiểu nhỉ? :)), nên trước hết là muốn chúc mừng và lần nữa cám ơn các bạn, và sau đó, biến ngôn từ thành "hành động cách mạng" là dấn thân đi thi thế này!

Hy vọng tất cả chúng ta sẽ có một dịp giao lưu vui vẻ, thân tình và bổ ích!

File gửi kèm
- Phóng sự Chợ
- Truyện dịch Voi
- >>> Hòn vọng phu <<<
- >>> Nạn nhân cuối cùng <<<

Người đại diện: Ngô Tố Giao
Rất tình cờ (không có sự trao đổi trước giữa thí sinh và ban tổ chức), số báo danh của thí sinh lại chính là ngày sinh nhật của bà xã thí sinh - người thay mặt bộ chính trị kí giấy cho thí sinh tham dự cuộc thi :x


NguyenHoangLinh.jpg


(truyện gửi kèm: Đất Việt trên xứ người)
 

Đính kèm

  • NguyenHoangLinh3.jpg
    NguyenHoangLinh3.jpg
    150.3 KB · Xem: 47
  • NguyenHoangLinh2.jpg
    NguyenHoangLinh2.jpg
    238.6 KB · Xem: 39
  • NguyenHoangLinh4.jpg
    NguyenHoangLinh4.jpg
    102 KB · Xem: 53
  • NguyenHoangLinh6.jpg
    NguyenHoangLinh6.jpg
    186.3 KB · Xem: 36
  • NguyenHoangLinh5.jpg
    NguyenHoangLinh5.jpg
    105.6 KB · Xem: 28
  • anhHoangLinh..doc
    63 KB · Xem: 22
  • VOI_HAO.doc
    34 KB · Xem: 13
Chỉnh sửa lần cuối:
23. Thí sinh SBD 23



Tên: Nguyễn Hoàng Vũ
Lớp: Lý 2 khóa 01-04 trường HN-Ams


Giới thiệu bản thân
Thật đặc biệt là tôi lại quen Vũ không phải khi tôi đang học Ams, mà khi chúng tôi đều đã học đại học. Lần đầu tiên gặp Vũ ở buổi offline Vườn Cười, tôi có một ấn tượng sâu sắc về Vũ - trông rất oai và có uy với tư cách là mod Vườn Cười chủ trì hôm đó, và về một Vũ khác có quan hệ rộng và được mọi người yêu quý.
Tôi vẫn nghĩ rằng nếu hồi ấy Vườn Cười không có Vũ thì cũng không thể có một thời cực thịnh đến như vậy.

Nhưng những ấn tượng đầu tiên đó không đủ để tôi và Vũ trở thành bạn thân thiết như ngày nay. Những điều Vũ thể hiện ra bên ngoài như sự vui tươi, tốt bụng... có lẽ chỉ là một phần nhỏ trong tính cách của Vũ. Và cũng nhiều người ngạc nhiên là tại sao tôi và Vũ - 2 con người tưởng như có những tính cách khác nhau vô cùng - lại có thể thân nhau đến vậy. Với tư cách một người bạn, Vũ có những phẩm chất hoàn hảo : nhiệt tình, ngoan ngoãn, lành mạnh, biết lắng nghe và chia sẻ, đáng tin vô cùng. Không chỉ thế, ít ai còn biết được rằng Vũ rất tâm lý và luôn có ý tứ, biết cách cư xử trong mọi chuyện.


Thành tích (học vấn - tài lẻ):
Tôi không biết nhiều về những thành tích mà Vũ đạt được. Và những thành tích ấy có lẽ cũng không thấm vào đâu so với nhiều Mr HAO giỏi giang tuyệt vời khác. Tôi chỉ biết Vũ thường biết lúc nào cần phải cố gắng, lúc nào cần phải tiến lên và luôn có kết quả cao ở những thời điểm quan trọng. Vũ đá bóng giỏi và là vua phá lưới giải bóng đá Ams năm lớp 11. Vũ thích billards, game online như nhiều đứa con trai khác, và chơi cũng rất giỏi. Nhưng không vì thế mà sao nhãng học tập, Vũ vẫn đỗ Kinh tế Quốc dân với số điểm rất cao 29.5/30, và sau này khi học tại trường Vũ vẫn duy trì kết quả học tập tốt.


Suy nghĩ của bạn về HAO và các hoạt động của HAO trong thời gian qua:
HAO đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của Vũ. Nếu không có HAO có lẽ Vũ cũng không có nhiều bạn tốt đến như vậy. Được tín nhiệm đề cử làm mod Túm tụm tán gẫu cùng một hòn đá tảng khác là Hoàng Mạnh Khải, Vũ sẽ cố gắng hết sức để đóng góp cho HAO ngày một phát triển và sôi nổi hơn.
HAO vào thời điểm nào cũng có những thành viên rất nhiệt tình, tâm huyết, giỏi giang, nhưng vào thời điểm này, việc dung hòa khoảng cách về tuổi tác, cách nhìn giữa 2 thế hệ cựu học sinh và học sinh đang học tại trường cũng có thể là một vấn đề đáng lưu tâm.


Một vài hình ảnh

NguyenHoangVu2.jpg


NguyenHoangVu.jpg


Vu-TamGiao2.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
24. Thí sinh SBD 24



Tên: Thái Minh Hoàng Hà
Lớp: Pháp khóa 00-03 trường HN-Ams




Giới thiệu về bản thân
- Là con một trong gia đình, được cả nhà quan tâm nhưng có lẽ hồi bé ăn hơi nhiều canh rau muống với cà nên…còi xương, chiều cao khiêm tốn 1m70 tính cả dép 2cm
- Sinh nhật: 12/07/1985

Sở thích:
- Khi còn bé do ảnh hưởng từ ba nên rất thích tìm hiểu về đồ điện tử. Ngoài ra còn thích vẽ vời. Sau đó là máy tính, game, và âm nhạc. Thích hội họp gặp gỡ bạn bè, hay quan tâm tới người khác và cũng thích được người khác quan tâm.
- Tính dễ gần, cởi mở, nếu có ai đó có một cử chỉ thân thiện thì chắc chắn sẽ được đáp lại bằng cả tình cảm tốt đẹp nhất.
- Quan niệm khi làm việc gì đó là nếu chắc thắng thì đánh cho kì thắng, nếu không chắc thắng thì nhất quyết không đánh (câu của Bác đấy). Vì thế cho nên là Mr HAO lần này quả thật quá nhiều nhân tài, định không đi thi đâu, nhưng vì bạn bè quan tâm nhiệt tình gọi đi, thôi thì dù kết quả có thế nào thì miễn là làm bạn bè thấy vui là được.
- Thích tìm hiểu những lĩnh vực mới, theo chủ nghĩa đa năng nên cái gì cũng biết, tuy nhiên có lẽ do thiếu quyết tâm và khả năng cũng có hạn nên không cái gì giỏi.
- Về thể thao tuy biết chơi nhưng không mạnh lắm nên thành ra cũng ít ham mê :p Thích chơi bóng bàn, nghịch nước (bơi í mà :D )
- Từ cuối năm 2002 đã xúc tiến thiết kế nối mạng cục bộ (LAN) trong mấy nhà hàng xóm với nhau để share internet & gaming, lẽ ra là phải được giải Hiệp sĩ CNTT đưa văn hóa về làng chứ nhỉ :”>
- Thần tượng & mục tiêu phấn đấu: Nếu không kể người trong gia đình hoặc những danh nhân, thì những người mà tôi kính nể nhất là anh Tuấn SH, anh Thành Hải về trình độ và những thành tích trong CNTT của các anh. Tiếp đến là anh Lê Chi, vì anh đúng là hình mẫu của chủ nghĩa đa năng, không chỉ cái gì cũng biết mà hơn nữa đều hiểu biết sâu sắc. Sau đó là anh Khải vì sự vui tính, cởi mở và thể thao giỏi; anh Xuân Tùng vì ngón đàn đầy mê hoặc của anh…Gần đây mới có thêm anh Toàn vì thấy profile cực kỳ ấn tượng của anh.
- Câu nói ưa thích nhất: Là câu nói của ba “Sống trong thầm lặng, chiến đấu trong bóng tối và chết trong sự lãng quên của tình đời đen bạc”. Đố ai biết ba mình làm gì đấy ;)


Thành tích - tài lẻ
- Về học tập, do phong cách học amateur, chỉ học những gì mình thích nên thành tích không có gì đáng kể ngoài một vài giải tiếng Pháp.
- Giải nhất cuộc thi Khám phá thế giới Computer năm 2004 do đài truyền hình Việt Nam và Hội tin học Việt Nam tổ chức
- Học bổng toàn phần của trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế FPT Aptech
- Học bổng Sáng tạo của trung tâm mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena Multimedia
- Webmaster của Hội tin học Việt Nam
- Thành viên trẻ nhất trong BTC Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam
- Hoạt động trong BCH Đoàn khoa Pháp trường ĐHNNHN, là đại diện của trường trong nhiều cuộc giao lưu văn nghệ Pháp ngữ.
- Là thành viên nhóm phóng sự phụ trách dựng phim và slide cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường.
- Sở thích như đã giới thiệu là thích tìm hiểu về đồ điện tử nên cũng chế tạo thành công mấy thứ lặt vặt như chuông báo, đèn nháy trang điểm cho “người yêu” (cái PC :p ). Hồi bé thỉnh thoảng hay sửa đồng hồ điện tử cho bạn bè cùng lớp :D
- Biết chút ít về hội họa và mỹ thuật, trước đây thì vẽ các nhân vật trong truyện và tự thêu lên cặp để cho mấy đứa bạn…nhìn thèm thuồng. Bây giờ thì ít thời gian hơn nhưng đôi khi vẫn vẽ những người mà mình quý mến hoặc chụp ảnh thiên nhiên, đồ vật xung quanh.
- Thích âm nhạc, thích hát, biết chơi một vài nhạc cụ như guitar, sáo, harmonica nhưng trình độ chỉ ở mức trung bình nên hiếm khi biểu diễn, chỉ để giải trí những lúc buồn. Là thành viên của HAO band, là 1 trong 4 người hát chính (3 người còn lại là anh Chi, anh Công Dũng và em Châu).
- Khá rành về ăn uống, nấu nướng nhưng chỉ vào bếp lúc nào mẹ nhờ và không kén ăn đâu nhé :D Trước đây cũng tích cực post bài trong box Khéo tay hay làm của chị Nguyễn Thảo nhưng lâu rồi ít vào hơn.


Suy nghĩ về HAO và các hoạt động của HAO
Xin gửi tới các anh chị BQT HAO lời cảm ơn chân thành nhất vì chính nhờ các anh chị mà các thế hệ học sinh Ams mới có một nơi để tụ tập, làm quen và cũng nhờ đó mà Ams trở thành một ngôi trường khác hẳn với những trường khác vì các thế hệ học sinh dù là đã ra trường từ rất lâu hay đang học trong trường đều có mối liên hệ với nhau. Bạn bè tôi học trường khác khi nghe tôi kể về những hoạt động của HAO và Ams đều có chung nhận xét “Ams vui nhỉ, còn trường mình ra trường là hết”. Chỉ lời nhận xét đó thôi có lẽ đã là quá đủ ;)



Phần dự thi tài năng:

Tranh vẽ bằng Paint:
http://i4.photobucket.com/albums/y129/jollyjoker712/Nghe thuat/mrtuanbass.jpg
http://i4.photobucket.com/albums/y129/jollyjoker712/Nghe thuat/tueminh.jpg
http://i4.photobucket.com/albums/y129/jollyjoker712/Nghe thuat/mrDonjuan.jpg
http://i4.photobucket.com/albums/y129/jollyjoker712/Nghe thuat/selfportrait.jpg (tự họa)

Nhiếp ảnh:
http://i4.photobucket.com/albums/y129/jollyjoker712/Nghe thuat/P1010004.jpg cây xương rồng ở trên sân thượng
http://i4.photobucket.com/albums/y129/jollyjoker712/Nghe thuat/P1010143.jpg cây hoa ở ban công

Ký sự:
>>> Mai Lĩnh ký sự <<<

Nhạc (3 bài mỗi bài 1 thứ tiếng nhá :p ):
- >>> Tình cũ đã qua (duo Nguyễn Minh Châu Phap1 03-06<<<
- >>> Truly madly deeply <<<
- >>> Magic boulevard <<<


Người đại diện: Lê Thu Quỳnh dễ thương


Một số hình ảnh

Habi1.jpg


Hồ sơ thí sinh sẽ được cập nhật liên tục
 

Đính kèm

  • CIMG0079.jpg
    CIMG0079.jpg
    122.8 KB · Xem: 113
  • Habi2.jpg
    Habi2.jpg
    27.2 KB · Xem: 87
  • Habideptrai.jpg
    Habideptrai.jpg
    33.4 KB · Xem: 144
  • IMG_1515.jpg
    IMG_1515.jpg
    97.8 KB · Xem: 147
  • Habivodich.jpg
    Habivodich.jpg
    119 KB · Xem: 100
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
25. Thí sinh SBD 25



Tên: Nguyễn Thành Việt
Lớp: Toán khóa 00-03 trường HN-Ams


Giới thiệu về bản thân
- Nhiều người nói tớ hơi kiêu và khó gần. Nhưng mà tự bản thân thấy mình cũng bình thường như bao người bình thường khác.
- Nấu ăn ngon và thích nấu ăn. Các bạn gái cứ yên tâm về khoản này của tớ.
- Đi thi Mr HAO lần này vì chiều lòng bạn Quỳnh dễ thương lớp Nga. Nhưng trên hết là vì sự đoàn kết của 00-03. Lâu lắm rồi, từ sau “Còn chút gì để nhớ”, mới lại thấy được không khí của 00-03 vui vẻ và hòa đồng thế này.


Thành tích, tài lẻ
- Lớp 10: giải Toán TP
- Lớp 11: giải Lý, Toán TP
- Lớp 12 Odon Vallet
- 6 lần cái học bổng gì gì cuối kì ấy, chả nhớ tên gì nữa
- Vào Bách Khoa cũng đc cái học bổng gì cuối kì của trường ấy, chả biết gọi là gì, chỉ biết là có nhận được tiền thôi

Về thể thao thì:
- Lớp 10: Giải 3 giải bóng đá nam trường Ams (vị trí Tiền đạo)
- Lớp 12: Vô địch (thắng lớp Nga của bạn Quỳnh Katia dễ thương. Vì thế mà nổ ra cuộc khẩu chiến online giữa 2 lớp, mà người đại diện duy nhất của lớp Nga là bạn Quỳnh)
- Giải Nhì bóng đá BK48 ĐHBK HN
- Tiền đạo tuyển K48 đá giải SVBK nhưng mà ko được gì cả
- Tiền đạo SVLyon, hạng 3 giải NNB, giải bóng đá của UEVF ở Pháp (SVVN ở Pháp)

Âm nhạc:
Cũng biết đánh đàn ghita, hát hò cũng hơi hơi hay. Nhiều lần biểu diễn cùng 00 - 03 và may mắn là chưa thấy bị mọi người chê bai gì.


Suy nghĩ về HAO
- Chưa hoạt động nhiều trên HAO, nhưng thật sự cảm thấy gần gũi ở đây. HAO là 1 trong những niềm tự hào của trường Ams


Người đại diện: bạn Lê Thu Quỳnh dễ thương.


Một số hình ảnh

TV6.jpg
 

Đính kèm

  • TV4.jpg
    TV4.jpg
    84 KB · Xem: 96
  • TV1.jpg
    TV1.jpg
    63.8 KB · Xem: 213
  • TV3.jpg
    TV3.jpg
    62.9 KB · Xem: 113
  • TV7.jpg
    TV7.jpg
    99.8 KB · Xem: 99
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
26. Thí sinh SBD 26



Tên: Vũ Duy An
Lớp: lớp Văn khóa 00-03 trường Hà Nội Ams
Thời gian bắt đầu tham gia HAO:
Nov 2003


Giới thiệu về bản thân:
- Chơi bời lêu lổng, lười nhác, vô tích sự, kì dị, quái đản, sớm nghe Rock- tối nghe Jazz, đêm mùa đông uống trà đá- trưa mùa hạ nốc brandy, thích xem Premiership-ghét đội tuyển Anh (nhất là cái thằng Beckham chân vòng kiềng!)…. Tóm lại là chả biết đường nào mà lần!
- Ai muốn tìm hiểu thêm về tớ thì click vào đây:
http://360.yahoo.com/my_profile.html;_ylt=AuIe5CqTxOqc0BmIoG9zjHe0AOJ3


Thành tích (học vấn - tài lẻ):
- Do ham chơi + kì quặc nên mọi cuộc thi học sinh giỏi đều bị loại từ vòng gửi xe!
- Giải nhì kịch chương trình Fresh Spice (ai học Ngoại Thương chắc biết chương trình này :D) và tiết mục này…suýt nữa được lên Gala cười sinh viên.
- Giải nhì cuộc thi “Sinh viên năng động” do CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học trường ĐH Ngoại thương tổ chức (ai chịu khó thức khuya xem thời sự đài Hà Nội chắc sẽ thấy mặt tớ xuất hiện chừng 1,3 giây :) )
- Giải nhất cuộc thi viết “Cảm xúc tuổi 20” về 2 cuốn nhật kí Nguyễn Văn Thạc-Đặmg Thuỳ Trâm lúc 21 tuổi!
- 3 năm liền làm Bí thư lớp, cầm đầu hơn 20 bạn gái xinh đẹp của lớp Văn khóa 00-03
- Ngoài ra, tớ cr@ck software cũng không tồi, search music khá nhanh :D, hát karaoke cũng tạm ổn.!


Suy nghĩ của bạn về HAO và các hoạt động của HAO trong thời gian qua:
-Home page thỉnh thoảng bị đơ, không vào được nhưng nhìn chung là ổn
-Hoạt động khá là…linh tinh, thập cẩm nhưng cũng vui.
-HAO đã làm tốt nhiệm vụ của mình là cầu nối các học sinh, cựu học sinh trong trường, là biểu tượng cho phong cách Ams độc đáo và kiêu hãnh!


Người đại diện: bạn Lê Thu Quỳnh dễ thương.


Một số hình ảnh

DSCN3299.jpg
 

Đính kèm

  • DSCN2394.jpg
    DSCN2394.jpg
    97.7 KB · Xem: 20
  • DSCN3888.jpg
    DSCN3888.jpg
    69 KB · Xem: 34
  • hethovovan.jpg
    hethovovan.jpg
    46.5 KB · Xem: 28
  • jankhucxuan.jpg
    jankhucxuan.jpg
    74.6 KB · Xem: 28
  • tdb.jpg
    tdb.jpg
    106.8 KB · Xem: 22
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
27. Thí sinh SBD 27



Tên: Vương Việt Anh
Lớp: Hóa 2 khóa 00-03


Giới thiệu về bản thân
- 1m75, 60kg thân hình hơi gầy 15kg.
- Cần những nơi sôi động khi đang hưng phấn cũng như khi không hưng phấn, cần nơi yên tĩnh khi muốn an nghỉ.
- Thể thao, âm nhạc là 2 thứ không thể tách rời.


Thành tích-tài lẻ

Thành tích học tập:
- Đã sống và làm việc ở mái trường Ams yêu dấu từ hồi cấp 2.
- Trong quá trình học thất thường như "thuỷ triều" và rùa rùa làm được quả giải 3 Hoá TP năm lớp 11
- Thêm vào đó thì rùa rùa thế là đỗ cả 2 trường đại học (Giao thông và Ngoại Giao).
- Hiện giờ đã tốt nghiệp PTTH và đang học tại Học Viện Quan Hệ Quốc tế.

Thành tích thể thao và hoạt động khác:
+Thể thao:
- Giải nhì Tennis trường Ams năm 2002
- Giải khuyến khích Tennis TPHN năm 2000
- Giải 3 Tennis TPHN năm 2001
- Vô địch bóng đá trường Ams năm 2001. Còn 2 năm sau thì năm nào cũng lọt đến bán kết rồi bị loại thảm hại.
- Giải nhì bóng đá trong 2 năm liền Học Viện Quan Hệ Quốc tế năm 2004, 2005
- Vô địch giải bóng đá Học Viện năm 2006 + giải vua phá lưới.
- Thành viên của đội bóng Học Viện Quan Hệ Quốc Tế tham gia giải bóng đá Sinh Viên Toàn Quốc năm 2006.
- Vô địch bóng rổ TPHN 2 năm liền 2002, 2003.

+Các hoạt động khác:
- Giải nhất về đồng đội trong cuộc thi hiểu biết và thanh lịch thủ đô Hà Nội cùng với Xuân Linh, Mỹ? Lan, Từ Hiếu, Phan Việt Anh, Trần Chí Trung.
- Quản lí về tổ chức chương trình ca nhạc của Đoàn Thanh Niên Học Viện Quan Hệ Quốc Tế (hiện nay đã giải nghệ do quá chán cái Đoàn đấy) quyết tâm đi theo đường lối mà bác Hồ đã vạch ra.


Suy nghĩ về HAO
- Chắc cũng không cần nói thì HAO là ngôi nhà chung của những amsers. Cứ khi nào thiếu thông tin về trường là mình lên đây sẽ thấy đủ loại thông tin luôn nào thì vui vẻ, nào thì bình luận.
- Và đã từng là thành viên của "hội yêu thật lòng" cả 1 mùa hè với đại bản doanh là Align
- Ôi ấn tượng đầu tiên là khi đi offline quân số hùng hậu thật mà mọi người cũng vui vẻ và thêm vào đó thì có 1 số thủ lĩnh đầu đàn của các cuộc chơi.
- Các hoạt động của HAO khá là ngon lành khi tập hợp được mọi người đã từng học tập tại Ams ở trên khắp thế giới. Rồi tổ chức thành công Miss HAO(mặc dù hôm đấy hơi nóng 1 tí) và nhớ nhất là Ngày Về 4.1 không thể nào có thể quên được cái ngày hôm đấy. Tự hào là thành viên của Ams, cũng như HAO.
- Và tham gia cuộc thi này với 1 tinh thần 00-03 bất diệt

Người đại diện Đội quân 00-03

Một số hình ảnh

P1040364.jpg
 

Đính kèm

  • P1040204.JPG
    P1040204.JPG
    69.4 KB · Xem: 289
  • 159938022_ac2a0e1388.jpg
    159938022_ac2a0e1388.jpg
    22.5 KB · Xem: 321
  • DSC00330.JPG
    DSC00330.JPG
    63 KB · Xem: 457
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
28. Thí sinh SBD 28



Tên: Tô Như Dũng
Lớp:Tin khóa 00-03 trường Hà Nội Ams
Tham gia HAO: từ năm 2000 khi HAO có version đầu tiên


Giới thiệu về bản thân
- Bình thường như mọi người. Tuy vậy lại có 2 điểm đặc biệt để tự hào :
1. Có một con em luôn coi mình là người anh mẫu mực nhất và đặc biệt nhất à tự hào I.
2. Đã từng học trong một khoá được coi là đoàn kết nhất lịch sử HN-Ams 00-03 à tự hào II.
- Chỉ cần 2 điểm đặc biệt trên là đủ thấy mình may mắn + đặc biệt thế nào rồi :D. Ngoài ra tự thấy mình cũng ko có gì xuất sắc
- Mục tiêu phấn đấu gần : Đi làm và kiếm tiền cho con em đi học ở đâu đó châu Âu chứ ko phải đi Sing như mình :D.
- Mục tiêu xa hơn : kiếm tiền kinh doanh để sau này đủ tiền cho vợ đi shopping và cùng nhau đi du lịch.

Một chút về tính cách :
1. Khá lãng mạn và tâm lý. Làm việc với một đám bạn + đồng nghiệp + sếp toàn Korean nên bị ảnh hưởng Korean style (quen nhiều anh Hàn Quốc đẹp trai ngoài đời, em nào muốn anh giới thiệu thì cứ để lại IM).
2. Thích sự hiện đại của phương Tây và văn hoá châu Á đặc biệt Nhật và Hàn Quốc. Sẽ đặt chân tới Hàn Quốc hoặc Pháp vào XMas năm sau


Thành tích, tài lẻ
- Ko nhiều thành tích, nếu tính học sinh giỏi thì sẽ kể vào :p
- Lớp 9 : 3 Vật Lý TP
- Lớp 10 : 2 Toán TP
- 11, 12 : Chơi thả phanh, may vẫn được học sinh giỏi J>
- Thể thao thì chỉ biết bơi lội, ngày nào cũng bơi sải ở cái bể bơi dưới nhà và có khả năng bơi sải liền 3, 4Km (xa hơn thì chưa thử nhưng chắc cũng được :p)
- Có khả năng tự lập cao, độc lập 90% về kinh tế với gia đình từ năm 18 tuổi và hoàn toàn độc lập vào năm 20 tuổi ^^.
- Biết chút ít về tin (học lớp tin mà ko biết gì thì ngại lắm :”>), đang làm trong IT Department của Korea QT
- Biết nấu nhiều món ăn, các món của Hàn Quốc (Kimchi Jigea, Deanjang Jigea, Korean BBQ…)
- Biết nếm và nhận biết mọi loại rượu Hàn Quốc ^^.
- Khá sành ăn và muốn có một cô người yêu thích ăn uống để cùng thưởng thức các món ăn trên thế giới khi cùng nhau du lịch sau này ;;).


Suy nghĩ về HAO
- HAO number 1. Chẳng cần nói nhiều mọi người cũng đều hiểu tại sao. Cứ nhìn những hoạt động như Mr, Mrs HAO thì tự hiểu nhé, đỡ mất công mình giải thích nhiều.
- Tóm lại 1 điều đơn giản thôi : HAO No 1

00-03 The best ever. United We Stand ^^

Người đại diện: Quỳnh Katia dễ thương

Một vài hình ảnh

3couples.jpg
 

Đính kèm

  • Image(474).jpg
    Image(474).jpg
    37.1 KB · Xem: 148
  • 0405_191838.jpg
    0405_191838.jpg
    104.8 KB · Xem: 82
  • Image838.jpg
    Image838.jpg
    88.9 KB · Xem: 174
Chỉnh sửa lần cuối:
29. Thí sinh SBD 29

Tên: Bùi Việt Hưng
Lớp: Pháp khóa 00-03 trường Hà Nội Ams


Giới thiệu về bản thân
- Cao 1m76, (được đánh giá) là trắng trẻo
- Tính tình vui vẻ, dễ gần. Cũng hơi khó tính một chút, nhưng dù sao vẫn được các bạn gái đánh giá là “ga lăng”.
- Hồi bé tớ rất hay tham gia các hoạt động phong trào, nhưng chả hiểu sao càng lớn càng nhát và ít hoạt động hơn. Thế nên quyết định tham gia cuộc thi Mr HAO lần này như để làm mới mình, để mọi người nhớ đến mình và có cơ hội giao lưu nhiều hơn. Và tất nhiên, quan trọng nhất là vì 1 tinh thần 00-03 bất diệt.


Thành tích (học vấn - tài lẻ)
- Liên đội trưởng trường cấp 1 Phan Chu Trinh
- Liên đội Phó trường cấp 2 Giảng Võ, thứ 2 hàng tuần nào cũng được lên trước trường kéo cờ. Đến nỗi mà được các bạn gái lớp bên cạnh gọi là “bạn kéo cờ”.
- Đại diện cho học sinh PTCS Việt Nam dự trại hè học sinh tại Nga (năm lớp 8)
- Thành tích đáng nhớ là thi ĐH đỗ cả trường Ngoại Thương lẫn ĐH Y. Nhưng rồi quyết định theo nghiệp bác sĩ. Thế cho nên năm vừa rồi đón Giao thừa trong bệnh viện Việt Đức. Và bây giờ bạn nào mà muốn gặp tớ thì phải đến bênh viện Saint Paul, vì tớ đang thực tập ở đấy.
- Hát hò, piano, bóng rổ, bóng đá,… mỗi thứ biết 1 chút, nhưng chẳng giỏi cái gì cả.


Suy nghĩ của bạn về HAO và các hoạt động của HAO trong thời gian qua
- Ít tham gia các hoạt động của HAO, nhưng sau cuộc thi này sẽ cố gắng tham gia nếu có thời gian và điều kiện.
- Nhìn những người bạn thân thiết của tớ đóng góp công sức cho HAO, cùng cả các anh chị đã sáng lập ra HAO nữa, cảm thấy biết ơn và yêu quý mọi người rất nhiều. Mong HAO sẽ ngày càng phát triển và làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn nữa

Tôi xin được ủy quyền cho: bạn Lê Thu Quỳnh (người đã học cùng
trường với tớ từ lớp 1 cho đến lớp 12).

Một vài hình ảnh

Hungdeptraiva1bangaixau.jpg
 

Đính kèm

  • Hung dep trai.jpg
    Hung dep trai.jpg
    45.1 KB · Xem: 76
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
30. Thí sinh SBD 30



Tên: [URL="http://www.hn-ams.org/forum]Hoàng Mạnh Khải[/URL]
Lớp: Lý 1 khóa 96-99

Thời gian bắt đầu tham gia HAO: 2002

Giới thiệu về bản thân
: :-$ :D ;)

Thành tích (học vấn - tài lẻ):

o Tinh thông thập bát ban văn võ nghệ: bóng rổ bóng bàn bóng đá bóng chuyền bóng.. ngựa :D, cầu lông cầu chinh, bơi, võ (đai nâu Thiếu Lâm Tự - thiếu lâm tự bắt đầu từ đai nâu :D)

o Cầm kỳ thi hoạ: cầm – guitar, kỳ - cờ vua cờ tướng cờ caro :D, thi – có bài đăng trong tập truyện ngắn, tập thơ, bài đăng báo HHT, khoa học đời sống; hoạ - trang trí hình vuông hình tròn… :D

o Y lý tướng số: em nào ốm cảm ra anh đánh gió khỏi liền, nhìn mặt mà có gò má cao là biết ngay thế nào cũng sát chồng … :>

o Trên thông thiên văn – nhìn mây đen biết sắp mưa, nhìn mây xanh mây trắng cao tít biết đang nắng nóng; dưới tường địa lý: đường lượn quanh các hồ HN, các quán ăn … :D

o Tài năng xuất chúng nhưng thường nghe lời các bậc thánh hiền, ko ra đua tranh với đời -> ko có giải gì :”>, bạn bè yêu mến thường ví với Khổng Minh ẩn mình trong lều tranh, nhưng mình khiêm tốn bảo gọi trẹo ra thành Khải Mo cho bàn dân thiên hạ khắp nơi ko xì xào lời ra tiếng vào :D

Suy nghĩ của bạn về HAO và các hoạt động của HAO trong thời gian qua
Ấn tượng đầu tiên về HAO: diễn đàn dở hơi, bắt khai tên thật, sửa đi sửa lại mãi ko được, bỏ đấy đi chỗ khác chơi :D. Mãi sau quay lại thì đúng hôm sáng hôm sau HAO off câu cá bên Gia Lâm (or Đông Anh í nhỉ? Vụ 2002), đi theo luôn, lúc về được chia quà khuyến mại 1 cái áo phông, 1 cái lưu niệm để bàn – từ đó mình thay đổi hẳn ấn tượng về HAO, mình thực sự quý HAO đấy :x HAO thật là một tổ chức rất hay, rất đáng quý cho tất cả mọi người, các bạn nhờ :x (nói nhỏ mặc dù cái áo size S nhưng mà mình vẫn ko hề ý kiến ý cò gì :”>)

Người đại diện: Ngô Tố Giao

Một vài hình ảnh

HoangManhKhai.jpg


<file tài năng và ảnh của thí sinh sẽ được cập nhật sau>
 

Đính kèm

  • HoangManhKhai2.jpg
    HoangManhKhai2.jpg
    65.3 KB · Xem: 110
  • HoangManhKhai3.jpg
    HoangManhKhai3.jpg
    46.2 KB · Xem: 87
  • HoangManhKhai4.jpg
    HoangManhKhai4.jpg
    80.9 KB · Xem: 89
  • HoangManhKhai5.jpg
    HoangManhKhai5.jpg
    296.5 KB · Xem: 135
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
31. Thí sinh SBD 31



Tên: [URL="http://www.hn-ams.org/forum]Nguyễn Trí Hùng[/URL]
Lớp: Toán khóa 02-05

Giới thiệu về bản thân

Hiện tôi đang theo học chương trình tiền đại học ở Singapore dưới học bổng ASEAN, năm cuối cùng. Tôi đã học ở trường Ams hơn bốn năm, từ lớp 6, gắn bó nhất với lớp 6A-9A (1998-2002). Tôi vào học lớp 10T1 đuợc hơn hai tuần trước khi đi. Dù đi xa tôi vẫn luôn tự hào về mái trường và luôn coi mình la một học sinh tiêu biểu của trường Ams: năng động, nhiệt tình và toàn diện :).
Là con người của nhiều trái ngược: ít khi nói, nhưng đã nói thì lắm; ít làm, nhưng đã làm thì sẽ hết mình; học ít chơi nhiều nhưng có lẽ học giỏi hơn chơi.
Tham gia cuộc thi vì tài marketing của BTC hơn là ham muốn cá nhân. Nhưng hi vọng sẽ mang đến cuộc thi một gì đó đặc biệt, chí ít thì cũng là cái tên :)

Thành tích

Học tâp:
Lớp 5: giải nhất toàn quốc toán-văn
Lớp 6: Giải nhì toán quận
Lớp 9: Giải ba Lý quận, giải ba Tiếng Anh thành phố
Từ ngày sang Singapore: một vài giải toán lớn nhỏ, một giải nhất viết essay, một giải vàng làm dự án khoa học.
Thể thao:
Lớp 8: HCĐ giải bóng đá cấp 2 trường Ams, (hình như là đồng hạng vua phá lưới)
Chơi rất nhiều môn thể thao: bóng đá, bóng bàn, tennis, bơi…nhưng không rõ vì sao không chơi bóng rổ.
Tham gia một số giải tennis ở Singapore nhưng không được giảI thưởng gì
Âm nhạc:
Chơi được Chromatica và Base Harmonica,
biết chút ít guitar (nhưng chắc đã mai một nhiều vì ít tập), nhưng không thể hát, dù là karaoke :(

Suy nghĩ về HAO

HAO là một trong số ít các forum được tổ chức một cách bài bản và có nhiều hoạt động bổ ích, đó là một điều rất đáng tự hào cho mỗi học sinh của trường Ams. HAO giúp những học sinh đã xa trường như tôi giữ được liên lạc với nhau, và giữ được đôI chút kỉ niệm với mái trường yêu dấu. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà học sinh ở Singapore không thật sự tích cực với các hoạt động của HAO, và không thật gắn kết với nhau. Vẫn còn ít nếu không muốn nói là chưa có hoạt động nào giữa các cựu học sinh Ams ở đây. Cũng có thể là do tôi không ở trong các trường đại học ở đây nên ít được tiếp xúc với những người khác chăng. Có lẽ HAO sẽ giúp tôi giả đáp được thắc mắc này.

Người đại diện: Nguyễn Trang Thư
 

Đính kèm

  • TriHung copy.jpg
    TriHung copy.jpg
    189.6 KB · Xem: 128
Chỉnh sửa lần cuối:
32. Thí sinh SBD 32



Tên: Mai Thanh Hà
Lớp: Lý 1 khóa 92-95 trường Hà Nội Ams

Vì lý do cá nhân, thí sinh Mai Thanh Hà đã xin rút đơn dự thi


<file và ảnh của thí sinh sẽ tiếp tục được cập nhật>
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
33. Thí sinh SBD 33

Tên: [URL="http://www.hn-ams.org/forum]Vũ Xuân Quý[/URL]

Sinh ngày 1/3/1994

Học lớp 6A11 trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Giới thiệu:

+ Đặc điểm nhận dạng: có một nốt ruồi bé tí giữa trán, cao 1m55, nặng 46 cân (nặng hơn chị Chip 1 cân). Số đo 3 vòng bằng nhau bằng 65cm. Da trắng phớ như tào phớ vì chưa đến tuổi bắt nắng, mặt là đường tròn xoe có tâm là mũi.

Mồm to hơn mồm chị Chip. Đầu to hơn đầu chị Chip. Tay chân cũng to hơn tay chân chị Chip, nhưng mà vẫn bị bà í bắt nạt.

+ Sở thích và sở ghét: bắn Gunbound (sever 9, 10 bắn gà nhưng ở sever 11,12 lại pro :D). Thích đọc sách, xem TV kênh hoạt hình, rất thích phim kinh dị (xem xong buổi tối không dám đi tè nữa).
Yęu chó và không bao giờ ăn thịt chó.
Nghe Heavy Metal từ khi học mẫu giáo, thích nhất là Rhapsody và Manowar. Thỉnh thoảng cũng nghe hiphop.
Mê bóng chày và đá cầu.

Ghét nhất là chuột. Nhà em có nhiều chuột, chúng nó bò từ lỗ thông hơi xuống trốn trong bếp. Khi nào cả nhà đi ngủ nó chạy ra khắp nhà. Giường em lại không mắc màn nên em rất sợ bị nó cắn chân. Hồi trước em hay sang ngủ cùng với chị cho đỡ sợ nhưng bố em bảo ngủ với chị nhiều cũng thành con gái nên bây giờ em ngủ giường riêng. Nhưng mà không hiểu sao bố cũng ngủ với mẹ măi mà bố không bị biến thành con gái.

Em cũng ghét nhạc sến kiểu Ưng Hòang Fuk với mấy đứa hát ngọng ngọng ngu ngu. Thỉnh thoảng sáng tinh mơ thằng hàng xóm nó bật "không đau và quá đau ử ử ử" thế là em phải dậy bê cái loa thùng của bố ra ban công, chĩa sang nhà nó cho nó nghe "Power of the Dragon flame" thế mà măi nó vẫn không tiến bộ lên được. Nhưng mà thằng đấy không bao giờ dám bật nhạc sến lúc chị em ở nhà và mẹ nó bắt nó phải học đến khi nào chị em tắt đèn đi ngủ mới được thôi (bàn học của nó ở cửa sổ đối diện cửa sổ bàn học nhà em) nó mà làm chị Chip cáu thì chị í ngồi đọc truyện đến tận 1 giờ sáng.

+Thành tích:

6 năm liền là học sinh xúc xích Vě chăm lo tập thể thao nên người em rất cứng. Hồi 3 tuổi em bị ngă từ trên bàn chúc đầu xuống đất mà không sao, chỉ bị vỡ 1 viên gạch hoa.

Em cũng biết nấu cơm nước dừa, rán trứng pizza, luộc rau, nấu canh, rim thịt, trộn nộm vŕ ăn hết các món chị em nấu. Em vẽ không đẹp bằng chị Chip nhưng tô màu đẹp. Em cũng thích xếp hình, xếp được cả mô hình máy bắn đá và ballista, bắn được bi sắt và tăm.

Suy nghĩ về HAO và các hoạt động của HAO : Em rất thích vào HAO vì em muốn lên cấp 3 sẽ đi học trường Ams. Hồi hè lớp 5 em đăng ký vào HAO nhưng mọi người bảo bé quá không cho vào, phải chờ đến lúc lên lớp 6 em mới làm thành viên post bài được. Em thấy HAO rất vui, mọi người viết nhiều bài vừa hay vừa buồn cười và giúp em học hỏi được nhiều điều bổ ích nữa.

Ảnh của em

IMG_1441.jpg


titdu.jpg
 

Đính kèm

  • IMG_1396.jpg
    IMG_1396.jpg
    162.5 KB · Xem: 39
  • IMG_1529.jpg
    IMG_1529.jpg
    90.2 KB · Xem: 167
  • Tittrentau.jpg
    Tittrentau.jpg
    181.9 KB · Xem: 87
  • Titvenh.jpg
    Titvenh.jpg
    135.7 KB · Xem: 57
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
34. Thí sinh SBD 34


Tên: [URL="http://www.hn-ams.org/forum]Phạm Anh Tuấn[/URL]
Lớp: Nga khóa 98-01 trường Hà Nội Ams

Thời gian bắt đầu tham gia HAO: Từ ngày HAO mới ra đời !


Giới thiệu về bản thân:
Tầm cao 1m77 nặng 65 kg, thân hình hòan tòan bình thường…Tính tình khiêm nhường, hiền lành, dễ mến :”>

Quá khứ …
Bị các em gái 00-03 trêu hoa ghẹo nguyệt, xấu hổ cẳm cổ cắm đầu bỏ chạy trong cơn hoảnng loạn và kết quả là tông thẳng vào xe taxi và bị cong vành cái xe quốc thân yêu :”>

Hiện tại…
Sau cú chấn động về mặt thể xác 6 năm trước đã ngộ ra chân lí: Cần phải đứng lại cười thật tươi để các em trêu mái thỏai… ;))

Và tương lai…
Để các bạn tự khám phá ;))


Thành tích (học vấn - tài lẻ)

Học vấn:
+ 3 năm cấp 3 học sinh giỏi
+ Thi tốt nghiệp PTTH :57/60
+ Đỗ 2 trường ĐH ở Việt Nam
+ Được học bổng A-levels của Vương quốc Anh
+ 1 vài giải Thành phố

Hoạt động
+ Thích tham gia và tổ chức các hoạt ngoại khóa ( sơ sơ một vài ví dụ: “Ngày hội anh tài I”, “Made in 12 I”, kỉ niệm 15 và 20 thành lập trường AMS…)
+ Mode box thể thao của HAO ;))

Tài lẻ
+ Piano: Học 8 năm nên tự tin với khả năng lướt 1 2 phím nói điều ấp ủ với người yêu sau này
+ Hoa tay được sử dụng triệt để vào những việc: Vẽ và nấu ăn. Yên tâm là những người mẫu vẽ nhìn vào tranh vẫn nhận ra mình và những thực khách sau khi thưởng thức các món ăn Tuấn nấu vẫn có thể không cần dùng đến Berberin ;)
+ Khả năng diễn xuất: Biến hóa giọng nói từ Bạch mã hòang tử cho đến Công chúa ngủ trong rừng hay độc đáo hơn là Mụ phù thủy độc ác… Có thể đảm đương được cả vai chính diện lẫn phản diện trong cùng 1 vở kịch… Tài lẻ này đã được ghi vào 1 băng catset và tặng bạn.

Thể thao:
+ HCB giải bóng rổ trường AMS các năm lớp 10, 11, 12
+ HCĐ giải bóng rổ thành phố năm lớp 12
+ HCB giải bóng đá trường AMS năm lớp 8
+ Vô địch giải bóng đá SVUK năm 2002, HCĐ năm 2003
+ Ngòai ra có thể chơi tốt cầu lông, bóng bàn, các môn cờ…


Suy nghĩ của bạn về HAO và các hoạt động của HAO trong thời gian qua
Đơn gian thôi :p, HAO từ lâu đã trở thành một người bạn thân, “ xa là nhớ, gần nhau là cười” :p.
Thời gian gần đây HAO có nhiều hoạt động rất hòanh tráng như Miss HAO, kỉ niệm 20 năm thành lập trường AMS, giờ lại là Mr HAO…những hoạt động này đã làm cho mọi người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, yêu quí nhau hơn. HAO càng ngày càng có nhiều thành viên, số bài viết càng ngày càng nhiều nhưng cũng chính vì thế mà chất lượng của thành viên và bài viết cũng trở nên “lẫn lộn” hơn. Đây sẽ là một vấn đề cần quan tâm đối với những người có tâm huyết muốn tiếp tục phát triển và xây dựng HAO .

Một số hình ảnh

sf.jpg
 

Đính kèm

  • Profile3.JPG
    Profile3.JPG
    156.5 KB · Xem: 44
  • aaf3.jpg
    aaf3.jpg
    15.7 KB · Xem: 39
  • Profile2.jpg
    Profile2.jpg
    42.8 KB · Xem: 72
  • DSC06455.jpg
    DSC06455.jpg
    73.4 KB · Xem: 92
  • TCSS.jpg
    TCSS.jpg
    25.5 KB · Xem: 82
  • hio.jpg
    hio.jpg
    10.9 KB · Xem: 116
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
35. Thí sinh SBD 35


Tên: Ngô Duy Biên
Lớp: Tin 04-07 HN-Ams


Giới thiệu về bản thân
- Chiều cao : 1m76
- Cân nặng : 53kg ( gầy đét , thêm 10kg nữa đi thi người mẫu được roài :”> )
- D.O.B : 26-11-1989
- Nick name : bin , bizu :x , shinichi
- Màu tóc : đen khi nào có nắng vào thì 3 màu ( đen , nâu , đỏ )
- Màu mắt : lai căng giữa đen và nâu
- Màu da : có người nói mặt mình búng ra sữa nhưng do đi đá bóng nhiều nên làn da Châu Á mỏng manh của mình đã bị biến thành làn da Châu Phi rắn chắc
- Tính cách : hiền lành (toàn bị bắt nạn) ; thích đứng ra tổ chức hoặc tham gia tổ chức các họat động xã hội như Mr&Miss Ams , giải bóng đá HAO , 20 năm Hn-Ams ; năng nổ , nhiệt tình , nghịch , hay giúp đỡ mọi người
- Tình trạng hôn nhân: Không xác định :D

Sở thích :

* Văn nghệ : cực kì thích hát hò , karaoke , tham gia hầu hết vào cách họat động văn nghệ của trường , thành phố
* Công nghệ thông tin , internet , thiết kế và lập trình website , có thể ngồi cả ngày trước máy tính , thỉnh thoảng cũng chơi game nhưng không đam mê ….
* Thể Thao : đá bóng khá tốt ,đá cầu, cầu lông, bóng bàn tốt, bơi tốt , ... nói chung là môn gì cũng chơi được
* Kinh doanh : hiện đang bán domain và host ( khá nổi trên HAO , nhiều người biết ) và kiếm cũng được kha khá tiền
* Nấu ăn: mình nấu ăn ngon lắm :D món gì nấu cũng ngon :D thậm chí chả những món lần đầu tiên nấu :D (chắc là có cảm giác cho gia vị tốt :p)


Thành tích - tài lẻ

* Lớp 5 giải ba tiếng Anh cấp thành phố
* Cấp 2 : cán sự môn Tóan và Anh của lớp cả 4 năm
* Lớp 8 & 9 vô địch giải cờ vua trường
* Lớp 9 giải khuyến khích Tin cấp Quận
* Cấp 3: phó bí thư Đoàn lớp
* Lớp 10 vô địch bóng đá trường
* Lớp 11 đã qua vòng 1 nhưng lại bị loại ở vòng 2 Tin thành phố
* Lớp 11 vô địch bóng đá HAO
* HAO : ban quản lí nhân sự
* Là người sáng lập và cũng là admin cao nhất của forum Galworld.com ( Girl And Life )
* Giải 3 văn nghệ toàn trường Ams 2004-2005
* Giải nhì thi hát thành phố 2005
* Tham gia thi giải Dance Sport của trường Ams trong giải thành phố


Suy nghĩ về HAO

HAO là nơi giao lưu của các thế hệ học sinh Ams, là nơi mà tôi đã làm quen được rất nhiều bạn mơí, mở rộng mối quan hệ , là diễn đàn rất hay và đã bổ sung cho tôi rất nhiều kiến thức. Hiện tại đang hoạt động trong BQLNS HAO, và rất tự hào là 1 thành viên tích cực của HAO và trong BĐH. Tôi đã có rất nhiều kỉ niệm cùng với HAO, vinh dự được hát trong lễ trao giải Miss HAO 2005, và đó cũng là điểm khởi đầu cho tình yêu của tôi rồi đến lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường Ams. Mong cho HAO ngày càng phát triển hơn và Mr HAO thành công tốt đẹp.


Lý do tham gia

Hưởng ứng và khuẩy động các phong trào trong HAO, được sự vận động của bạn bè và đáp lại sự nhiệt tình của chị Thủy chân cong :p Với mục đích vui là chính :D mở rộng quan hệ :D (Lúc đầu định lấy giải Mr trẻ tuổi nhất nhưng tình hình là có người khác trẻ hơn rùi :(()


Files tài năng gửi kèm
1. >>> Cha tôi <<<
2. >>> Dẫu có lỗi lầm (duo Ngọc Mai Lý 2 04-07) <<<
3. >>> Con đường màu xanh (duo Nguyễn Ngọc Hải Thanh Pháp 2 05-08) <<<
4. >>> Clip Buc thu tinh dau tien - Trich trong giao luu khoi Tin 2006 <<<
5. >>> Clip Con duong mau xanh (song ca voi Nguyen Ngoc Hai Thanh - Phap2 0508) - Trich trong giao luu khoi Tin 2006 <<<
6. >>> Anh da hieu long em - Clip hoanh trang :)) <<<



Người đại diện: Một người giấu tên
Manager: Nguyễn Huyền Anh Toán 1 khóa 03-06

Một số hình ảnh

IMG_0704.jpg
 

Đính kèm

  • DSC08333.JPG
    DSC08333.JPG
    124.6 KB · Xem: 104
  • DSC08373.JPG
    DSC08373.JPG
    154.2 KB · Xem: 66
  • bienbg10.jpg
    bienbg10.jpg
    21.3 KB · Xem: 125
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
36. Thí sinh SBD 36


Tên: Lê Minh Hoàn

Lớp: Khóa 00-03


Bài thi của thí sinh Lê Minh Hoàn không được chấp nhận do hồ sơ không đầy đủ.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
37. Thí sinh SBD 37


Tên: Đặng Đức Giang
Lớp: Hóa 1 Khóa 00-03 trường Hà Nội Ams
Thời gian bắt đầu tham gia HAO:2002


Giới thiệu về bản thân
- Cao 1m81, nặng 68 kg, 1 con người bình thường như bao con người bình thường khác


Thành tích (học vấn - tài lẻ)
- Học hành làng nhàng, cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt, được mỗi cái là tự tin, dám vác mặt lên thi Mr HAO J Mục đích chính tham gia là để tăng quân số cho 00 03, hy vọng giành cái giải đồng đội, mong được bà con ủng hộ.
- Vì 1 tinh thần 00-03 bất diệt


Suy nghĩ của bạn về HAO và các hoạt động của HAO trong thời gian qua:
Nói thật là mình cũng ít tham gia HAO, nhưng theo mình thì HAO là 1 forum tốt, nơi hội tụ của các amser giỏi giang và năng động. Chúc cho HAO ngày càng làm ăn phát đạt.


Người đại diện: Đức Phương, chiến hữu kiêm đối thủ môn WE trên PS2, hiện nay đang xuát khẩu lao động ở Đài Loan :p và bạn Lê Thu Quỳnh dễ thương.

Một số hình ảnh

Giang2.jpg
 

Đính kèm

  • Giang1..JPG
    Giang1..JPG
    77 KB · Xem: 96
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
38. Thí sinh SBD 38


Tên: Nguyễn Thọ Toản
Lớp: Hóa 2 Khóa 00-03 trường Hà Nội Ams
Thời gian bắt đầu tham gia HAO: 2003


Giới thiệu về bản thân
- Vui vẻ, dễ gần, dễ kết bạn.
- Thích kinh doanh (những lúc lãi nhiều tiền), thể thao (những lúc thắng)
- Thích hội họa (tranh đẹp), và âm nhạc (nhạc hay)

Thành tích (học vấn - tài lẻ)
- Nói chung thì thấy mình cũng chả tài cán gì. Nhưng đã quyết tâm đi thi cùng anh em chiến hữu 00-03 nên cố ngồi bới lông tìm rận cho đầy cái profile.
- Giải 3 Thành phố môn cờ vua năm lớp 5
- Cùng 00-03 tổ chức thành công khoảng 4 cái dạ hội của trường. Trong đó niềm tự hào nhất là cũng có góp phần vào cái ý tưởng cho chương trình cuối cùng của 00-03: Còn chút gì để nhớ.
- Lớp 11: Nhất thành phố môn bóng rổ
- Lớp 12 được các em xinh tươi trường Việt Đức mời làm huấn luyện viên bóng rổ J
- Hiện lại làm huấn luyện viên cho tuyển bóng rổ Kim Liên J
- Có mấy cái bằng khen trong công ty. Ngoài ra còn bằng khen của thành phố: Sản phẩm Mỹ nghệ độc đáo (cửa hàng Ruby trên đường Nguyễn Thái Học) , Tài năng kinh doanh trẻ

File tài năng
>>> Các bài hát do Nguyễn Thọ Toản thể hiện <<<

Suy nghĩ của bạn về HAO và các hoạt động của HAO trong thời gian qua
HAO muôn năm – Ams muôn năm - 00-03 bất diệt


Người đại diện: Lê Thu Quỳnh dễ thương l

Một số hình ảnh

toansua.jpg
 

Đính kèm

  • DSC01502.JPG
    DSC01502.JPG
    43 KB · Xem: 24
  • toan 1.JPG
    toan 1.JPG
    61.6 KB · Xem: 44
  • anh gui chuan.JPG
    anh gui chuan.JPG
    63.4 KB · Xem: 56
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
39. Thí sinh SBD 39

Tên: Đinh Việt Anh
Lớp: Khóa 00-03
Thời gian bắt đầu tham gia HAO: 2003


Giới thiệu về bản thân:
- Ham học, thích chơi. Nhưng hiện nay thì bận học quá nên không chơi được nhiều
- Dễ gần và vô cùng tốt tính. Bằng chứng là suốt 7 năm học ở Ams toàn bị bọn bạn lôi tên bố mẹ ra gọi, nhưng vẫn cười tươi, không đánh đứa nào cả (chỉ gọi lại tên bố mẹ chúng nó thôi.)
- Có thể làm chỗ dựa vững chắc trong tương lai nên các bạn gái có thể hoàn toàn yên tâm ở tớ.
- Quên nữa là tớ rất chăm chỉ đi dạy gia sư. Bạn nào có em (gái) hoặc có em (gái) nào có bạn có nhu cầu học hành thì cứ liên hệ với tớ.


Thành tích (học vấn - tài lẻ):
- Quan niệm: là thằng con trai, cái gì cũng nên biết một chút. Nếu giỏi được cái gì thì ấm vào thân cái đấy. Nên cũng có cố gắng học hỏi, để ý nhiều thứ lắm. Nhưng cuối cùng vẫn là chẳng giỏi cái gì cả.
- Thành thích nổi bật là có nhiều ảnh nhất trong album của lớp Hóa2 00-03, bao gồm mọi tư thế, mọi điệu cười. Lý do là vì vui vẻ, dễ gần, hay cười nên hay được chụp ảnh.


Suy nghĩ của bạn về HAO và các hoạt động của HAO trong thời gian qua:
- Ít tham gia các hoạt động online của HAO. Nhưng luôn cố gắng bon chen dự các buổi offline. Đi thi Mr HAO lần này vì tinh thần đồng đội. Vì 1 tinh thần 00 -03 bất diệt

File tài năng
>>> Các bài hát được thể hiện bởi Đinh Việt Anh <<<

Tôi xin được ủy quyền cho: bạn Quỳnh dễ thương và bạn Nguyễn Thọ Toản làm người đại diện hợp pháp cho mình trong cuộc thi này.

Một số hình ảnh

DVA3.jpg
 

Đính kèm

  • DVA1.jpg
    DVA1.jpg
    107 KB · Xem: 101
  • DVA.jpg
    DVA.jpg
    11.1 KB · Xem: 119
  • DVA2.jpg
    DVA2.jpg
    47.5 KB · Xem: 64
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên