Tháng 4 có 1... (đọc để biết thêm chi tiết)

Nguyễn Minh
(Zday)

New Member
Soirée francophone

Mọi người ui, mùng 3/4 có ai rảnh thì tối nhớ rủ nhau đi dạ hội tiếng pháp nhen. Dạ hội năm nay... Cho mọi người xem 1 phần cái affiche rùi nói tiếp.

GalaF.jpg

@Cái nì chỉ được lưu hành trên mạng thui :((

Nói tiếp:

"Gala F" với sự tham gia của 4 lớp 12P1, 11P2, 10P1, 10P2 (=108 nhân)
Đến với "Gala F", bạn sẽ được thưởng thức:

:)>- những vở kịch do các "kịch tác gia nghiệp dư" (hàng đầu, hí hí 8-}) biên soạn, hướng dẫn bởi cô Matia (ai học kịch trên l'Espace thì chắc biết) (VD: "Bikini" sẽ đưa bạn trở về không khí của những năm 30 (thời mà hình như chưa tồn tại khái niệm bikini, 8-})...)
:)>- những điệu Valse với không khí của những buổi lễ hội mang đúng phong cách cung đình Pháp.
:)>- đặc biệt, lần đầu tiên một bài hát được minh họa bằng ngôn ngữ dành cho người khiếm thính (so cool :eek:)
:)>- những bài hát tiếng Pháp sôi động bên cạnh các bản nhạc Opéra đầy lôi cuốn (fun fun :-$ )

Và còn... :-? ... nghĩ xem có nên nói hết ra không nhỉ... Thôi thế này là đủ rùi nhỉ...

"Gala F", chương trình tổ chức vào 19h ngày 03/04/2005, địa điểm: Rạp Khăn quàng đỏ (Cung thiếu nhi HN -36 Lý Thái Tổ)

Số vé có hạn! =D> Nhanh chân lên để không bỏ lỡ!!!!
Giá vé: 10.000 (đ)/vé đơn (Nếu muốn mua vé đôi, bạn phải nhanh chóng liên hệ với chúng tôi (để còn xếp cho chỗ thật đẹp mà lại kín đáo, hí hí hí))

Nguyệt Ánh 0904246438
Trần Thanh Hằng 6332591 (buổi tối)
Hoặc nếu có wen ai thì mau chóng liên hệ mua. Hết

@03-06, 04-07, ai bán vé thì post ĐT lên đây nha.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời đất, cái affiche màu thì đẹp đẽ thế này, mà mọi người xem, ai lại bôi bác đi phô tô, để đến nỗi nhìn như cái quảng cáo bình thường không cơ chứ!
 
thấy quảng cáo cả bên Tiệc tùng nữa nhỉ :p
 
Phạm Lê Huy đã viết:
Trời đất, cái affiche màu thì đẹp đẽ thế này, mà mọi người xem, ai lại bôi bác đi phô tô, để đến nỗi nhìn như cái quảng cáo bình thường không cơ chứ!
Thứ nhất: cái nì là cái không được chọn (đau khổ mất một tuần :(( ) ---> cái được chọn màu đen xì, nên có đem photo thì nó mất mỹ quan đi một tẹo thôi.
Thứ hai: tiền dành affiche chỉ 20k thui --> không photo thì mài cái gì mà thành tiền đây?
Huy cũng phải thông càm.
Tui vẽ gần chục cái, đẹp long lanh rụng rốn mà có được chọn cái nào đâu, cũng còn phải thông cảm mừ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Mai Hồng đã viết:
thấy quảng cáo cả bên Tiệc tùng nữa nhỉ :p
Ừ, thì em cũng phải đi quảng cáo nhiều chỗ cho để mọi người thế nào cũng phải đọc mà. Chị đừng del bài em tội nghiệp. Mà chị đi hông chị? :x
 
wow, nhìn màu đẹp quá
em thấy dạ hội này khoản vé và quảng cáo ko được thành công cho lắm
mong rằng phông sẽ đẹp và được như ý muốn
 
Mong là vậy. Vẽ ra thì đẹp. Nhưng người chọn màu phông là người chẳng thể tin được mắt thẩm mỹ nên không biết thế nào đây.
 
Ừ, thì em cũng phải đi quảng cáo nhiều chỗ cho để mọi người thế nào cũng phải đọc mà. Chị đừng del bài em tội nghiệp. Mà chị đi hông chị?
Đi chứ :> :)
 
À, lại còn phông, lấy phông nào đấy hả anh Minh?
 
Phạm Lê Huy đã viết:
À, lại còn phông, lấy phông nào đấy hả anh Minh?
Huy chưa nhìn thấy à??? Thế Khanh nhìn thấy chưa??? Chị tưởng cái này phải được công bố cho mọi người hết rùi chứ? Cái này bạn chị vẽ thì phải. Chữ màu đỏ (or hồng, hình như thế) (trên nền xanh rêu 8-} ). Chữ F lồng trong chữ G trông như cái vảy rồng ý <-- miêu tả ngớ ngẩn, thôi đợi đến CN rồi em sẽ biết.
@Khanh: em cũng từng kêu là anh Minh mừ. Hì.
 
Lại dạ hội Pháp à? Có gì đặc biệt hơn mấy năm trước ko?
 
Chị Phương à, nếu để mấy đứa bọn em đạo diễn hết thì chị sẽ sốc vì nó wa'... Nhưng mà vì có người lớn nhúng tay vào thì chẳng mong có nhiều điều đặc biệt lắm + mấy đứa cũng hơi có quyền chỉ đạo không có tinh thần thay đổi lắm --> cái gì cũng sêm sêm. Chẳng biết nói thế nào nữa. Cái khác có lẽ là tiền chi ra wa' nhiều, quảng cáo (tuy còn rứt ít) trên mạng,.... Hì
 
Theo kinh nghiệm của chị thì chẳng cái dạ hội nào của khối Pháp ra hồn cả :p Tự mình làm cũng chẳng hài lòng tí nào! nói chung là mình ít tiền quá!
 
Lần này thì khác chị ạ. Chi rất nhiều. Thậm chí là chi hết, lại phải thu thêm. Lỗ cực nặng vì nhà trường cũng chẳng cho gì.
Có điều là em cũng chẳng thấy công khai kinh phí nên không biết tại sao lại tốn thế.
Thôi cầu chúc cho nó thành công. Dù rằng trước mắt em thấy mọi việc chưa hài lòng được.
 
HEHEHEHEHE Chắc là hay thôi chị Fuong ạ, mà làm gì ác ôn thế, nói thế thì làm gì có ai nó dám diễn cho ra hồn nữa hả mẹ????????? :)):)):)) Làm chuyến về VN với ông Việt, xem dạ hội rồi lại vèo sang Pháp, thế nó mới vui!
 
Oài, chị Fuong ơi, hôm qua thích lắm, vui lắm! Công nhận chương trình trường Ams có khác, chuyên nghiệp hẳn, hơi bị hay luôn! Em bảo bay về đi thì không cơ, bây giờ mà xem VCD, chắc khó thét lên luôn! :))
 
Sao chị lại phải về cùng ĐV? Thế chương trình làm hay à? Thế thì tốt! Mở mày mở mặt cho khối Pháp từ đây ;)
Thằng Huy ăn nói láo toét quá! Ai ác ổn huh? Đợi chị mày về chị mày oánh chết :p!
 
Thì không ác ôn hả bà kia? Dọa người ta như đúng rồi ý! :)) May mà nó là chương trình hay, chứ nếu mà chán, chắc sướng lắm! :)) Về đây chơi, em đãi đi ăn cà rem!
 
Back
Bên trên