Thách thức cả Diễn Đàn Văn Học HAO

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Trần Hoàng Đạt
(shino_hirota)

New Member
Hôm nay tức cảnh sinh tình !
Tui sáng tác ra 1 vế đối , ai có cảm hứng có thể giúp tui đối giải nốt vế còn lại được ko ta ??????? (nghe nói các bác Chuyên Văn trường HN-Asm giỏi lắm cũng xin mạn phép thách thức chút xíu cho vui chứ hỉ ) ;) ;) ;)
Vế tui ra đây :
"Con bò cạp cạp con bò cạp , cạp xong rồi bò . bò xong rồi cạp "
Xong rùi đó , ai giải vế còn lại , tui bái làm sư phụ
 
Hic, thằng ku Đạt search lại xem bao nhiêu thứ văn chương lai láng từng có ở đây đi rồi hãy nói vớ vẩn. Topic này mod xóa đi là vừa, lập topic mà đầu ko có gì.

Anyway, câu này cũng có từ xưa cũ rồi, cá 100k ko phải ku nghĩ ra. Bởi ku nghĩ ra thì tại sao anh biết.

"Con bò cạp cạp con bò cạp , cạp xong rồi bò . bò xong rồi cạp "
"Thầy Sinh Vật vật cô sinh vật, vật xong rồi sinh, sinh xong rồi vật" ko lịch sự lắm, để chữ trắng vậy. :))

Hậu sinh bây giờ, kém cỏi ko nghĩ được gì mới mẻ sao, thật buồn... :(
 
Tớ dốt văn, lại chưa biết gì về luật đối.
"Con bò cạp cạp con bò cạp , cạp xong rồi bò . bò xong rồi cạp "
Xong rùi đó , ai giải vế còn lại , tui bái làm sư phụ
Đối này: "Con ngựa đá đá con ngựa đá, đá xong rồi phi, phi xong rồi đá"
Mong bà cong đừng chê cười. :p:p:p
 
Nếu em Đạt dùng bò cạp thì mình dùng bò vẽ nhỉ! :)

"Con bò vẽ vẽ con bò vẽ, vẽ xong rồi bò, bò xong rồi vẽ"

Câu này thì cũng không cần phải bôi chữ thành màu trắng em Nam Anh nhỉ. :p
 
da trắng vỗ bì bạch
rừng sâu mưa lâm thâm
nhà vàng ngồi đường hoàng
còn câu nào ko bà con ?
 
Huhu tưởng có trò gì hay ho định xông vào tuyên chiến,kiểu như 5 ph làm một bài thơ,10 ph viết xong 1 truyện ngắn.... ai dè hóa ra là trò đối đáp cũ rích. :(

Phân tích đề cho thấy vế đối còn lại là về một con vật khác,tên có hai chữ,cả hai chữ đấy đều phải là động từ.Có khá nhiều trường hợp như con tu hú,con bò vẽ,con sơn ca...thay vào y hệt như câu đối trên là có kết quả.Chưa kể trường hợp đối không chỉnh lắm bằng cách đưa con vật tên có một chữ là động từ như con bò gép với một tính-động từ như đá.

Vậy nhé,lần sau bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi thách đố,bể học là vô bờ,nhân tài như lá mùa thu,trên trời còn có trời,trên người còn có người :)

À quên,trường Ams không chỉ có chuyên văn mới giỏi nghệ thuật :D
 
Hix... Chị cũng bức xúc với cái tên của thread này quá... "Thách thức cả Diễn Đàn Văn Học HAO" :)) :)) .... Nghe giật cả mình, tưởng chuyện gì kinh thiên động địa, long trời lở đất.... hóa ra!

Ôi.... khiêm tốn một chút chứ!/:)
 
Có một vế đối của thầy Đỗ Thái:

"Thầy dạy văn, trò học văn, học giảng văn ở phường Giảng Võ"

Em ngu dốt ko đối được. Kính nhờ các bác chỉ giáo.
 
Vũ Xuân Hương đã viết:
Có một vế đối của thầy Đỗ Thái:

"Thầy dạy văn, trò học văn, học giảng văn ở phường Giảng Võ"

Em ngu dốt ko đối được. Kính nhờ các bác chỉ giáo.

Anh nghĩ câu của thầy nên đổi là

"Thầy giảng văn, trò học văn, học giảng văn ở phường Giảng Võ"
 
mà hỏi khí ko phải ? cái câu con bò cạp ấy là tự nghĩ ra thật cơ à ? :D
 
Thầy Sinh Vật vật cô Sinh Vật, vật xong rồi sinh, sinh xong rồi vật.

Câu đối này có ở trên ttvn từ khi mà chú chưa ra đời cơ, con ngựa non ạ.
 
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
Anh nghĩ câu của thầy nên đổi là

"Thầy giảng văn, trò học văn, học giảng văn ở phường Giảng Võ"

Nếu là câu này thì anh thật 0 dám đối, nhưng phá 1 tí :

"Gái đi lắc, trai thích lắc, thích đi lắc bằng xe .... Dylan (đi lăn)"
 
hay lắm các bác !
các bác làm thắng này thua gòi !
nhất là cái bác để chữ trắng đấy !
nhưng thằng này ko thua đâu !
các bác học giỏi mà nói thật là hơi bố láo đấy !
(thằng này nói thật mong các bác đùng nghĩ vì quê mà chửi nha ! )
mong các bác biết mình biết người một chút xíu nha !
NCT ko phải trường chuyên nhưng đủ để sánh vai với các bác đấy
hehehehehehe
 
hay lắm các bác !
các bác làm thắng này thua gòi !
nhất là cái bác để chữ trắng đấy !
nhưng thằng này ko thua đâu !
các bác học giỏi mà nói thật là hơi bố láo đấy !
(thằng này nói thật mong các bác đùng nghĩ vì quê mà chửi nha ! )
mong các bác biết mình biết người một chút xíu nha !
NCT ko phải trường chuyên nhưng đủ để sánh vai với các bác đấy
hehehehehehe
lúc đầu vô thấy hay hay post vài câu cho mọi người xem , chả hiểu sao các bác lại quay ra choảng nhau , chú Đạt sao thế ? đọc mấy câu này anh tưởng chú cay cú đá đểu bừa bãi nhưng rồi lại thấy mấy chữ : HEHEHEHE , chả hiểu chú làm sao nữa :D
 
Thật không hiểu nhóc này nó muốn gì nữa,trẻ con cùng cực.Topic này nên đóng lại.Mọi người còn muốn đối đáp vật vã thì xin mời lập topic mới.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên