Hoàng Hiếu Minh
(Popeye17)
New Member
Bài này viết trên tâm trạng ôn thi mệt mỏi, hết môn này đến môn khác, chả môn nào dễ cả, môn nào cũng đe dọa 50% trượt, 50% đỗ.
Đang ôn thi cho môn cuối cùng thi chat với con bạn học ở Pháp, nó đã tốt nghiệp từ nửa năm nay, và về nhà làm việc rồi. Mình vẫn còn chôn mông ở Đức này, ít cũng phải 1 năm nữa. Học ở Đức có thật sự khó, thực sự lâu hơn học ở nhưng chỗ khác không nhỉ. Giả sử chuyện đó là có thật, đánh đổi lại sv VN nhà mình học ở Đức sẽ được cái gì hơn những người học ở UK, US...
Bắt đầu từ câu chuyện học tiếng: mình nảy ra ý định đi du học Đức từ cuối năm lớp 12, đợi sau khi đỗ ĐH thì bắt đầu đi học tiếng Đức, nửa năm sau có mặt ở quê hương của Phát Xít. Nhưng mà nửa năm là chưa đủ, tu luyện thêm 2,3 tháng thì đến lượt màn: dự bị đại học.
Dự bị: coi như học lại một ít kiến thức lớp 12, mình có cảm giác là dự bị nó quá dễ, có khi người ta bắt sv VN mình học dự bị là để mình có thời gian, thăm thú, du lịch nước Đức, du lịch Châu Âu thì phải
, vì sau khi vào ĐH mình chả mấy khi sắp xếp đi được. Còn kolleg thì tẹt ga, cứ nghỉ đi chơi, về thi vẫn ổn. Chả hiểu sao lại phải bắt buộc học một cái Kurs như thế.
Đại Học: vào Đh mới thấy cái kolleg là "ko quá thừa", đúng là 1 năm ở kolleg nghe tiếng Đức, vì vào ĐH cũng dễ nghe giáo sư hơn. Thực ra thì kì đầu học toàn toán lý hóa đại cương, chả cần nghe cũng được, mượn sách, in script mà đọc cũng hiểu. Chẹp, thế là cái dự bị nó vẫn thừa.
Mình được may mắn học ở 2 đại học khác nhau, nên nếu có nhận xét về thi cử thì có lẽ cũng sẽ không phải là nhận xét quá chủ quan. Mình thấy thi ở Đức nó khó thật, nói chung là trượt 50% cho hầu hết tất cả các môn. Qua hỏi han một anh Vn làm Assistant cho ông giáo sư ET của mình, anh ý có kể: "ông ý có làm j đâu, toàn mấy thằng đệ (giống anh) làm hộ, ngó qua cái đề thi một tí, rồi thi xong thì ngó cái bảng điểm rồi nói "thế này đỗ nhiều quá", "trượt nhiều quá" hoặc là "cân bằng 50/50 là OK" ...." hehe, nói để các em mới sang thích nhé, các em thi đỗ một môn, là các em có thể thích thú, tự hào là mình hơn được 50% sv ngồi nghe cùng em đấy. 8-X:
Vẫn chuyện Đh, nảy sinh đúng lúc loạn lạc mình sang thì rối loạn BA, MA, Diplom. Ngày xưa Diplop thì 2 năm Grund, 3 năm Vertiefung, giờ thì BA: 1 năm Grund, 2 năm Vertiefung, và MA 1 Grund, 1 Vertiefung. Cũng huề cả làng. Có điều là Prüfung Ordnung cứ thay đổi kì này sang kì khác, các bác giáo sư chả thống nhất được với nhau về chuyện nên nhét môn này, hay môn kia vào BA, vào MA. Mình đang học BA thì PO thay đổi, tự nhiên nảy ra là nếu mình học lên MA, thì có mấy môn ko phải học nữa, vui tính lắm....
Mình ko học thì ko dám nhận xét các bạn ở các nước khác thế nào, nhưng mà các bạn ít kêu hơn anh em ở Đức, mà lại ra trường rất nhanh, rất sớm, đi làm sớm, làm anh em sốt ruột quá. Nhìn vào Syllabus của Standford và Havard, thấy mỗi một môn học được chia ra làm nhiều phần. Mấy Course Work, Laboratory, mid term exam, điểm của một môn được góp nhặt trong cả kì, thậm chí bài thi cuối chỉ có 15%, 20% điểm, đủ đỗ rồi thì ko phải thi nữa. Sao sướng thế.
Anyway thì cũng phải nói là mình vẫn cảm thấy được học ở Đức là một điều may mắn. Nhất là đối với người học Kĩ Thuật. "Cho người Đức một lon sữa bò, họ sẽ tạo ra một chiếc xe tăng". 8-}
Có ai còn j để kêu ca cùng mình ko?
Đang ôn thi cho môn cuối cùng thi chat với con bạn học ở Pháp, nó đã tốt nghiệp từ nửa năm nay, và về nhà làm việc rồi. Mình vẫn còn chôn mông ở Đức này, ít cũng phải 1 năm nữa. Học ở Đức có thật sự khó, thực sự lâu hơn học ở nhưng chỗ khác không nhỉ. Giả sử chuyện đó là có thật, đánh đổi lại sv VN nhà mình học ở Đức sẽ được cái gì hơn những người học ở UK, US...
Bắt đầu từ câu chuyện học tiếng: mình nảy ra ý định đi du học Đức từ cuối năm lớp 12, đợi sau khi đỗ ĐH thì bắt đầu đi học tiếng Đức, nửa năm sau có mặt ở quê hương của Phát Xít. Nhưng mà nửa năm là chưa đủ, tu luyện thêm 2,3 tháng thì đến lượt màn: dự bị đại học.
Dự bị: coi như học lại một ít kiến thức lớp 12, mình có cảm giác là dự bị nó quá dễ, có khi người ta bắt sv VN mình học dự bị là để mình có thời gian, thăm thú, du lịch nước Đức, du lịch Châu Âu thì phải
Đại Học: vào Đh mới thấy cái kolleg là "ko quá thừa", đúng là 1 năm ở kolleg nghe tiếng Đức, vì vào ĐH cũng dễ nghe giáo sư hơn. Thực ra thì kì đầu học toàn toán lý hóa đại cương, chả cần nghe cũng được, mượn sách, in script mà đọc cũng hiểu. Chẹp, thế là cái dự bị nó vẫn thừa.
Mình được may mắn học ở 2 đại học khác nhau, nên nếu có nhận xét về thi cử thì có lẽ cũng sẽ không phải là nhận xét quá chủ quan. Mình thấy thi ở Đức nó khó thật, nói chung là trượt 50% cho hầu hết tất cả các môn. Qua hỏi han một anh Vn làm Assistant cho ông giáo sư ET của mình, anh ý có kể: "ông ý có làm j đâu, toàn mấy thằng đệ (giống anh) làm hộ, ngó qua cái đề thi một tí, rồi thi xong thì ngó cái bảng điểm rồi nói "thế này đỗ nhiều quá", "trượt nhiều quá" hoặc là "cân bằng 50/50 là OK" ...." hehe, nói để các em mới sang thích nhé, các em thi đỗ một môn, là các em có thể thích thú, tự hào là mình hơn được 50% sv ngồi nghe cùng em đấy. 8-X:
Vẫn chuyện Đh, nảy sinh đúng lúc loạn lạc mình sang thì rối loạn BA, MA, Diplom. Ngày xưa Diplop thì 2 năm Grund, 3 năm Vertiefung, giờ thì BA: 1 năm Grund, 2 năm Vertiefung, và MA 1 Grund, 1 Vertiefung. Cũng huề cả làng. Có điều là Prüfung Ordnung cứ thay đổi kì này sang kì khác, các bác giáo sư chả thống nhất được với nhau về chuyện nên nhét môn này, hay môn kia vào BA, vào MA. Mình đang học BA thì PO thay đổi, tự nhiên nảy ra là nếu mình học lên MA, thì có mấy môn ko phải học nữa, vui tính lắm....
Mình ko học thì ko dám nhận xét các bạn ở các nước khác thế nào, nhưng mà các bạn ít kêu hơn anh em ở Đức, mà lại ra trường rất nhanh, rất sớm, đi làm sớm, làm anh em sốt ruột quá. Nhìn vào Syllabus của Standford và Havard, thấy mỗi một môn học được chia ra làm nhiều phần. Mấy Course Work, Laboratory, mid term exam, điểm của một môn được góp nhặt trong cả kì, thậm chí bài thi cuối chỉ có 15%, 20% điểm, đủ đỗ rồi thì ko phải thi nữa. Sao sướng thế.
Anyway thì cũng phải nói là mình vẫn cảm thấy được học ở Đức là một điều may mắn. Nhất là đối với người học Kĩ Thuật. "Cho người Đức một lon sữa bò, họ sẽ tạo ra một chiếc xe tăng". 8-}
Có ai còn j để kêu ca cùng mình ko?