T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hiện triển vọng là Hằng : 29,5 (đã cộng ), Trề 24 và Vân 27 (đã nhân )
 
Đặng Tuấn Anh đã viết:
" Mãi mãi tuổi 20 " --- được đánh giá là 1 trong những truyện bán chạy nhất trong thị trường văn học việt nam trong 10 năm gần đây
chả lẽ khả năng cảm thụ văn học mình kém thế sao??? :eek: :eek:
 
Nguyễn Phương Anh đã viết:
co cung suong sung con gi
Cô đang sống dở chết dở đây nè.Ngoại Thương khối A có khoảng 510 đứa > hoặc = 27,5, bỏ mẹ cô, chưa kể những đứa cộng thêm các vùng khác nữa chứ
 
Ngọc ui mày làm tao tan tành giấc mơ ktdn rồi..nhưng mà cám ơn mày đã báo hung tin cho tao...
..............từ từ trở về hiện tại.....bình lặng nhưng đau khổ, thoi thóp :((
 
:(( :(( :(( Chắc không ai tin điều này, nhưng là thật .....
 
Hà Mỹ Ngọc đã viết:
Tao chỉ ấn tượng nhất trong câu chuyện của mẹ tao là hình ảnh sân ga Hà Nội đêm các sv Tổng Hợp lên đường , trắng xóa thư gửi về nhà . Ko ai bảo ai , người HN tự đem hết những lá thư đó về đến tận nhà . Lúc ấy người ta sống với nhau có lòng thật!
Ừ, khi người ta gian khổ hay thiếu thốn, thì họ sống tình cảm hơn, vui hơn...nhưng mà khi con người được đầy đủ thì chỉ biết sống vì cái lợi trước mắt ( tất nhiên là không phải ai cũng thế ).......
Chắc vì thế mà bây h muốn sống thật với nhau cũng khó, mình muốn nhưng người khác có như thế kô
...làm sao sống...
" ......Ngày xưa khổ , không giàu, sống vui hơn nhiều,tình cảm hơn,....... bây giờ cứ thế nào ý..." <~ một người bạn tớ đã nói như thế (có đúng không mày??)
Hà Nội bây giờ khác xưa nhiều thật...........
 
Thúy Hằng đã viết:
lại thoi thóp chờ đợi! cơ hội cho mày giảm vài kg đấy Dung à!!
uh ha thế mà mình không nghĩ ra...^ ^...
nhưng vẫn buồn!!!!!!!!!!!!
 
may wa, Q đỗ khối D chắc rồi, 24,5 anh nhân 2, năm ngoái lấy có 22 thôi, thế nào mà tận 7 văn
 
Thằng Trề sướng tĩ tã nhé , đỗ 2 trường toàn hàng top : K T đứng thứ 76 , Ngoại Giao đứng thứ 51 . Mày là phải khao khách sạn đê .
 
Ai bẩu ngày xưa sống tình cảm, do chiến tranh mới thế thôi, dân VN đối xử với tù binh Pháp, Mỹ cũng hung hãn lắm, làm sao gọi là tình cảm được. Còn cái tình cảm đó thì bây giờ cũng có, Pháp Mỹ thử wánh VN xem, tinh thần dân tộc lại chẳng chỗi dậy ngay.

Đứa nào nhớ điểm từng đứa thì update thành 1 cái list cái, rồi bổ xung.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao nhớ điểm từng đứa nhưng kẻ ra người vào topic lớp , ko nên post vì nó thuộc về vấn đề tế nhị .
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên