T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Phương Anh đã viết:
Trần Hải Nam đã viết:
Hà Mỹ Ngọc đã viết:
Xời vui thế này còn gì nữa . Mà dạo này kiểm tra xong , ai còn tâm trạng mà buôn nữa .
Trang , bà còn nhớ cái mặt đểu của cháu cười bà lúc sáng nay khi biết bà làm sai đấy . Bà giận cháu đấy , giận lắm đấy , cẩn thận ko khéo bà TỪ cháu đấy !!!!
(ko hiểu nó có sợ ko nhey , con này là gan to lắm , có lẽ ko xi nhê gì :)) )
Bà có cái avatar ngon quá ....... cô em tóc dài ......... :))

cô em gì mà cô em hả anh !!!! Anh thì phải gọi là bà cô mới đúng [-x [-x không được học tập người lớn một cách bừa bãi như thế anh dzai ạ
Cô em mới thích ........ bà cô già quá xá .......... ko khoái ...... chịp chịp
 
Nguyễn Phương Anh đã viết:
Trần Hải Nam đã viết:
Trương Thị Thu Trang đã viết:
Bây giờ câu bài cũng chán!!!!!
thê thì về nghỉ hưu đi

Nhót nói thế thôi chứ còn lâu nó mới về hưu em nhỉ chặng đường câu bài của Nhót còn lâu dài mà amen
Gửi Nhót: nhớ mang trả chị mấy cái đĩa ko thì chỉ đi mát mẻ mất và sự nghiệp câu bài của em cũng kết thúc luôn đấy. :|
bít thế ...................
 
Trương Thị Thu Trang đã viết:
To anh hai: Em post chuyện lên đây chỉ cốt để mục đích chính là câu và câu====> không cần quan tâm đến chất lượng.
Ngố vẫn là ngố ....... anh mày viết thế mang tính chất có để câu ....... chứ không mang tính chất phê phán thực tế ....... Ngố vẫn hoàn ngố ........ chịp
 
Trương Thị Thu Trang đã viết:
Nguyễn Thành Trung đã viết:
À, cái dzụ acc các bạn dùng không mạnh, không say mê, thì cũng chẳng cần lo làm gì, có phạt cũng chỉ dăm ba chục :))
uh cứ ở đấy mà dăm ba chục, mấy hôm nữa đi học về lại thấy bố đứng trước cửa, tay cầm tờ thông báo,.................................................
cứ phải gọi là rách mặt!!!!!!!!
Nói thế thôi, dù thế nào anh em vẫn phải chiến đấu chứ!!!!!!
vdu như tôi chẳng hạn: mặc dù rất sợ nhưng vẫn dùng. ;) :))
có gan thì dùng ....... ko có gan thì đừng dùng ............ mà đã dùng thì phải chịu ........ đã chịu thì đừng kêu ca ......... mà đã đừng kêu ca thì cứ âm thầm mà chịu đựng .......... :D hé éh
 
Trương Thị Thu Trang đã viết:
Nguyễn Phương Anh đã viết:
Trần Hải Nam đã viết:
Trương Thị Thu Trang đã viết:
Bây giờ câu bài cũng chán!!!!!
thê thì về nghỉ hưu đi

Nhót nói thế thôi chứ còn lâu nó mới về hưu em nhỉ chặng đường câu bài của Nhót còn lâu dài mà amen
Gửi Nhót: nhớ mang trả chị mấy cái đĩa ko thì chỉ đi mát mẻ mất và sự nghiệp câu bài của em cũng kết thúc luôn đấy. :|
Như thế nào là sự nghiệp câu bài của em sẽ kết thúc???????
Ai mà cấm được nhót cơ chứ!!!!!!!!! :)) ;)
Đùa chứ mai mang cho..... hehe
Đùa gì đấy ???????????????/
 
Trương Thị Thu Trang đã viết:
Mọi người cứ yên tâm , tôi sẽ không bỏ cuộc chơi đâu, sẽ theo mọi người đến cùng!!!!!!:D Công việc câu bài là công việc cao cả muh!!!!!!!!!
To AT và bà: cái modem của bà rất chi là khốn nạn, lúc nãy đúng lúc mọi người lên đông đủ, thì khốn nạn thay nó lại cứ lên cái lỗi : ''The is no dialtone. Make sure your modem, and sure ......." Trong khi đó lúc ban ngày , không có ai thì lên cứ lên vèo vèo . Khốn nạn!!!!!!!!!!( mà không hỉu cái này là do modem hay do người cài đây!!!!!) :D đùa thôi, đừng có nổi khùng lên đấy!!!!!!!!!:D
Chủ nào tớ nấy ....... trách chi ?
 
Trương Thị Thu Trang đã viết:
He he..... avatar của bà đích thị là quảng cáo dầu gội, lại bắt đầu : " Bà chỉ dùng dầu gội thôi!!!! " :)):))
đó là bà tôi ..................
 
Trương Thị Thu Trang đã viết:
Tôi với ông mà không đánh nhau mới là lạ!!!!!!!!! he he.....
Được mai tôi sẵn sàng nghênh tiếp!!!!!!!!
Được trận chiến giữa Tây Độc và Huyết Hắc Hợi ........Vương mỗ sẽ theo dõi từ xa và tiếp ứng khi cần ....... :D
 
Đầu lòng 2 ả tố quyên .......... Thúy Cò là chị , em là Thúy Dê .............. :)) há há
 
Ngày học hát ,,,, Chưa học đục ,,, chiều học ngửi ,,, tối học ngủ ......
 
Lớ phớ giẫm bài cứt trâu ...... mập mờ hýt lùa gió bủm ........
 
Trần Hải Nam đã viết:
Trương Thị Thu Trang đã viết:
Nguyễn Thành Trung đã viết:
À, cái dzụ acc các bạn dùng không mạnh, không say mê, thì cũng chẳng cần lo làm gì, có phạt cũng chỉ dăm ba chục :))
uh cứ ở đấy mà dăm ba chục, mấy hôm nữa đi học về lại thấy bố đứng trước cửa, tay cầm tờ thông báo,.................................................
cứ phải gọi là rách mặt!!!!!!!!
Nói thế thôi, dù thế nào anh em vẫn phải chiến đấu chứ!!!!!!
vdu như tôi chẳng hạn: mặc dù rất sợ nhưng vẫn dùng. ;) :))
có gan thì dùng ....... ko có gan thì đừng dùng ............ mà đã dùng thì phải chịu ........ đã chịu thì đừng kêu ca ......... mà đã đừng kêu ca thì cứ âm thầm mà chịu đựng .......... :D hé éh
ĐÚng đúng anh hai nói chí phải!!!!!!!! =D>
 
Trần Hải Nam đã viết:
Trương Thị Thu Trang đã viết:
Tôi với ông mà không đánh nhau mới là lạ!!!!!!!!! he he.....
Được mai tôi sẵn sàng nghênh tiếp!!!!!!!!
Được trận chiến giữa Tây Độc và Huyết Hắc Hợi ........Vương mỗ sẽ theo dõi từ xa và tiếp ứng khi cần ....... :D
này này anh hai đặt tên gì nghe ghê thế!!!!! MÀ anh hai tiếp ứng cho ai?????? hử? hay lại một mình chống hai phái!!!!!!! :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên