T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hê, không có anh em con cháu vợ chồng gì hết cả, vớ vẩn.
Mà seo Mỹ ngọc change avatar nhìu é.
Hehe, bàn chuyện lớp để, không câu bài nữa :)) (nói thế thôi)
Tuấn sau kiểm tra GDCD đúng không, môn nì năm nay khốn nạn quá, lạy chúa không tạch môn này ^^
Mà vụ "cháu Khoa" bên Lý 2 có vẻ rôm rả, tiếc là hôm nay đã bị Ms Tâm chủ nhịm lớp nó bắt rồi, thấy có vẻ căng ^^
 
Hè, hôm nay thằng Cương đã là chiến sĩ đầu tiên ngã xuống trong cuộc chiến với VDC, không biết các anh chị em còn lại trong lớp bao giờ mới ngã xuống, mà hình như tao dùng còn nhìu hơn nó, quả này mà hi sinh theo thì bị cắt net, cắt cả tiết luôn, kinh hãi quá ^^
 
Cháu mà sợ bà hử!!!!? Ai bảo xng quanh bà ko có nhân tài chứ chỗ cháu thì: 10 điểm Địa rồi, Trung nhẩy?????:D
 
:)), sao cứ reo tên tồi hoài thế, ngộ độc à.
Chạp, sáng ni vẫn tiếp tục kỷ lục không học địa từ lớp 10 đến giờ, vẫn sống, hia hia, kết cô Địa quá :))
Mà kể khốn nạn wá, cứ hôm nào không học hay học chăm chỉ thì không sao, học kiểu nửa vời là khốn nạn. Kiểm tra GDCD 2 lần đều vào 2 phần không học (1 lần 15') thế là một 5 một 6, hôm ni còn ăn thêm con 8 sử nữa. 6 Gdcd thì tăng phẩy mà 8 sử thì giảm :)) nhắng vãi ^^
 
Tưởng AT ko sợ, hôm nay còn quát tôi nữa cơ mà????? Bây giờ cũng thốt ra được mấy câu ấy cơ ah?????
To bà: Cháu nhớ là không có nhận anh em gì đâu đấy, bà đừng có tưởng bở thế!!!! Với lại At mà làm cháu bà thì còn khiếp khủng hơn cháu đây nhìu!!!! Mà họ hàng gì chứ cái họ nhà mình thì, số lượng hơn chất lượng, chán!!!!!!!
TO At; tôi sẽ oạch môn GD cùng ông:D Khốn nạn!!!!! 4 ' GD, nhục mặt , hs tiên tiến vì môn gì chứ vì môn này thì..... quả là ...........
 
:)), trang péo hình như đang 4' GDGD, chết nhục hơn cả mình buồn cười quá. Còn cái dzụ ACC nói dzậy thôi, sợ cái gì, thâm niên 3,4 năm rồi, có sao đâu cơ chứ ^^
Các bạn post bài có chất lượng quá, mà hình như mỗi mình mình post ^^
 
ko học mà 8 là may đấy, kêu ca gì khốn nạn!!!! GD chó chết!!!!!!!!!!
 
Anh chị em bình tĩnh post bài từ từ thì khoai nó mới nhừ
Đến lúc vượt qua bọn nó rùi thì chả còn gì zui đâu

Phê bình thằng AT với con Trang béo câu bài ác quá
 
cái gì thế, chán ông TA, tôi đang post bài có chất lượng, cải thiện tình hình thì ông phán cho 1 câu như thế. Nhưng không sao, mặc dù tâm trạng không được gọi là vui nhưng anh sẽ tha cho chú :))
 
Độc thân chứ còn gì nữa. Bà như thế mà dám.
Xin lỗi các bác, tại thấy topic lớp không ai vào post nên em vào cổ vũ mấy bài thôi mừ!!!!!!!:D
 
Tuần sau thứ sáu KT GD 1 tiết, thế còn Sử bao giờ KT 1 tiết, hình như cô nhắc là đến buổi sau là KT 15' Sủ thì phải???????? Đúng không???????
 
Trương Thị Thu Trang đã viết:
Cháu mà sợ bà hử!!!!? Ai bảo xng quanh bà ko có nhân tài chứ chỗ cháu thì: 10 điểm Địa rồi, Trung nhẩy?????:D
Xin lỗi đi , chẳng qua hôm đấy máu làm nổi thôi , chứ biết năm ngoái đứa nào cao điểm môn địa nhất ko cháu yêu ? :))
 
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:
Anh chị em bình tĩnh post bài từ từ thì khoai nó mới nhừ
Đến lúc vượt qua bọn nó rùi thì chả còn gì zui đâu

Phê bình thằng AT với con Trang béo câu bài ác quá
Đúng đúng ! Đâu sẽ có đó , thịt chó sẽ có mắm tốm !
 
Hà Mỹ Ngọc đã viết:
Trương Thị Thu Trang đã viết:
Cháu mà sợ bà hử!!!!? Ai bảo xng quanh bà ko có nhân tài chứ chỗ cháu thì: 10 điểm Địa rồi, Trung nhẩy?????:D
Xin lỗi đi , chẳng qua hôm đấy máu làm nổi thôi , chứ biết năm ngoái đứa nào cao điểm môn địa nhất ko cháu yêu ? :))
Ôi , phẩy chẳng đánh giá được cái gì đâu bà ah!!!! Nói như bà thì có bao nhiêu đứa điểm phẩy cao ngất trời kia kìa, năm ngoái điểm cháu cũng đâu có kém điểm của bà, HK1 cháu cũng cao nhất lớp, nhưng HK2 chẳng qua vì hôm KT 1 tiết cháu để ngược tờ giấy than nên nó mới bị in lại vào bài của cháu nên cháu mới phải làm lại và kết quả là chưa làm kịp thôi, mà điểm ĐỊa của cháu còn là điểm thực nữa, thế thì có gì mà kém bà chứ, đúng không???? ;;) Bà thân mến của cháu!!!!!!! ;)
 
ngày Văn mai học cái gì ấy nhỉ, chỉ cần học bài thơ thôi đúng không :-/
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên