T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Xét cái dzề......
Hôm nay được buổi lên mạng, post cho đã................
Tiêu chuẩn một túi nước mía, uống thế là no lắm rùi, chứ ăn chè lâu lắm, cứ uống cho tiện................
Mai có gì cần làm ko nhỉ?
 
Post nốt bài thứ 95 số đẹp............................
Nếu mọi người muốn ăn uống thêm thì đề nghị tài trợ........(hết tiền rồi, sắp tới lại phải tốn mấy chục tiền mấy cái đĩa nữa, hic, sợ quá, tiền hết vèo)
--------------------------------------------------------------------
I'm here without you, I have met you one time, (or this is the last time). Hope see you again, again, again and again..............
 
Trưa nay ăn bún thang ở nhà bà ngon thật đấy. Công nhận mẹ bà khéo tay thật. Có gì lần sau mẹ bà làm thì nhớ phần cháu với. Mà phải công nhận bà ăn "trâu" thật cháu ăn 1 bát đã no căng bụng mà bà còn làm tăng 2 được. Bái phục bái phục
 
nghe cũng có vẻ được đấy, mà trời sắp lạnh roài...
 
Đi biển nhưng phải tìm được chỗ bãi nào sạch mà ít khách du lịch thôi thì mới có chỗ mà chơi chứ.
Chắc là sẽ chỉ được đi một ngày nên hôm trước có thể sang nhà ai đó ở qua đêm rồi sáng hôm sau cả hội đi luôn ko nhỉ? (Tr bảo là sang nhà Tr được)
Đi biển thì trời lạnh cũng có ảnh hưởng gì đâu cơ chứ.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên