T2 Bất Tử

Cái đấy là điều đương nhiên rồi .. Còn thans với no thanks gì nữa .. :))
 
mỗi người mua quả bóng bay thả đi các cậu , chong chóng làm mãi thành nhàm hí hí :"> Bóng bay mang ước mơ bay cao bay xa 8->

BP
 
Cái gì cũng đến hồi kết,đọc bài của các cậu ở bên này với cả chỗ chong chóng giấy làm tớ cảm động phát khóc(hình như là tớ khóc rồi),tớ lại có cảm giác cái ngày chia tay đáng sợ cứ đến gần....tớ chằng biết nói gì hơn...tớ yêu các cậu vl...từ trước đến nay tớ chưa bao h coi các cậu là đồng đội,là chiến hữu,nhưng từ cái hôm đấu bóng rổ tới bây giờ...tớ cảm thấy thật ko xứng với các cậu,các cậu thật tuyệt vời,các cậu sẽ mãi là chiến hữu,đồng đội của tớ...từ nay về sau bất kì thằng nào đụng vào ai lớp T2,tớ quyết ko từ...
@ ĐQ :Chỉ tiếc là ng` phát minh ra cái ngày họp này lại có thể chẳng bao h đi họp đc.
@ Đức Anh:Nếu đây là những lời thật lòng của chú thì bọn anh thật cảm ơn chú rất rất nhiều...
@ Hiếu lợn :Ngày mai chúc cậu lên đường thuận buồm xuôi gió,tớ nghĩ cậu biết cách xử lí thế nào sao cho đẹp mà vẫn bất tử
 
chong chóng hay hơn bóng bay \:d/\:d/
mãi mới biết thả chóng chóng là ý tưởng của các anh chị T2, may thế hôm sáng thứ 7 em lại dc xem. Thật là đẹp.8->8->
Tự hào ghê, mình học T2 :x:x:x:x:x
Chúc các anh chị mãi đoàn kết như thế này, và thi tốt ạ.:D
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...
Lớp mình đã thay đổi quá nhiều, nhớ lại những thiếu sót mà chúng mình đã gây ra, chỉ muốn ước thời gian quay lại để bù đắp. :(

----------

Chi và HL nghe tớ, đừng sang bên À nữa, cuối năm rồi. Ngày mai tụi mình còn bao nhiêu việc, nào là bóng nước, tổng kết, ăn uống... Đừng có cho thêm phần đánh nhau vào danh sách này nữa. Tớ mong các cậu dĩ hòa vi quý.~o)
 
thôi HL với Chi nghe tao làm gì thì làm đừng để mọi người thấy là cái đồng chí Hiền hiếc gì đấy nói đúng về lớp mình
P/S: anh VL nhà ta giỏi văn vcl =))
 
Tớ thấy cái việc ông Hiền lớp tớ mỗi bên đều có cái sai cả. Các cậu ko nên chỉ thấy cái sai của ông ý như thế.
Nên hiểu rõ vấn đề từ đầu là ntn: HL lập quá nhiều topic về cái chong chóng nên anh Hiền khó chịu và nói. Thiết nghĩ đấy cũng ko phải là việc j sai. T2 đúng là có công nghĩ ra trò "Chong chóng" và làm cho cả trường vui lên thật nhưng cái việc đi đâu cũng mang trò chong chóng ra thì quả thật là ko hay. Việc T2 làm cả trường đều ghi nhận, ko cần phải lập nhiều topic như thế. Thứ nhất làm nó loãng ra, thứ 2 là làm cho mọi ng có tâm lí là T2 thik khoe mẽ. Đừng vội biện minh là các cậu ko có ý như thế(vì tớ cũng nghĩ là các cậu ko có ý khoe mẽ mà chỉ là quá hào hứng về việc này nên thế thôi), cái quan trọng là mọi ng nghĩ j chứ ko phải là các cậu có ý j.
Thế nên việc HL lập quá nhiều topic về chong chóng rõ ràng là sai. Nó khiến nhiều ng chướng mắt và 1 trong số những ng đấy là anh Hiền. Anh khó chịu và góp ý. Nhưng cái cách góp ý của anh lại rất sai lầm, nó ko mang hướng tích cực mà lại như kiều nói đểu ng khác và diều này khiến T2 khó chịu. Anh Hiền lại nói: tôi ko có ý như thế, nhưng điều đấy ko quan trọng, cái quan trọng là T2 nghĩ j. Quay lại việc T2 khó chịu, T2 muốn góp ý với anh Hiền về cách góp ý của anh ý nhưng T2 cũng góp ý 1 cách ko đúng. Các cậu nên hiểu rằng, các cậu dùng việc đánh nhau để dọa ai đó thì sẽ ko bao h khiến ng đấy phục cả. Các cậu có thể nói là các cậu chỉ cần đánh cho bõ ghét nhưng mà đánh để làm j khi mà sau khi đánh, các cậu vẫn bị mọi ng nghĩ thế:-/ Hơn ai hết, các cậu biết việc đánh nhau chỉ là trò trẻ con và nó cũng chẳng hay ho j. Trên tất cả, nếu các cậu đánh ng vì chuyện cỏn con này thì chỉ khiến mọi ng nhìn vào và khinh thôi.
Chốt lại, tớ thấy việc này là ko đáng có, chúng ta đã đi liên tục từ lỗi lầm này đến lỗi lầm khác. Dù sao thì cũng là cuối năm rồi, đừng nên làm j mất hòa khí. Cũng như Huy Anh nói đấy. Tớ viết bài này vì nghĩ rằng trong chuyện này cả 2 cùng có lỗi, chứ như các cậu chỉ nói anh Hiền trong topic Chong chóng là ko công bằng. Tất nhiên tớ công nhận là anh Hiền có lỗi nhưng các cậu cũng nên xem lại mình.
Thêm nữa rằng, bạn nào lớp L2 nói lấy cái ý tưởng chong chóng thành của chung rồi bảo T2 lấy ý tưởng khác đi đúng là điên hết sức:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ bạn ThanhTung: bạn nghĩ rằng lập nhiều topic là sai ,là khoe mẽ ư?,bạn nghĩ rằng chúng tôi chỉ giữ ý thưởng cho bản thân ư? .thế thì bạn nhầm rồi.Bạn có biết chính bạn Hiếu muốn cả 04 07 thực hiên không?,có biết ban Hiếu đến từng lớp để phát giấy gấp hôm cuối không.? Hay thật Hiếu muốn chia sẽ niềm vui với mọi người thì lại bị coi là sai? Hay lớp bạn ghen tỵ? chắc là không nhỉ ?
---- về bạn Hiền:nói thật, chúng tôi không muốn to chuyện.Thử hỏi Hiền nhà ta có lời nào cho tử tế, nào thì 'Mon men', nào thì mua viloto. Ai đọc cũng biết,chúng tôi chỉ cần một lời xin lỗi thôi , T2 sẽ bỏ quá tất cả.Cuối cấp rồi ai muốn to chuyện làm gì.Mà Hắn càng nói cằng thấy ngu.
@các bạn T2: bỏ qua chuyên cỏn con này đi,nó không đáng để chúng ta bận tâm T2 không chấp nhưng người không biết điều
T2 BẤT TỬ _ T2 CAO THƯỢNG
 
Bạn Đồng Sơn đừng be cong lời của tớ thế. Tớ đã nói là tớ tin các cậu ko có ý đấy nhưng ko phải lúc nào con ng cũng thể hiện đc đúng những điều mình muốn. Đấy mới chính là cái mà tớ muốn các cậu hiểu. Các cậu ko có ý đấy nhưng việc các cậu làm khiến mọi ng nghĩ thế. Đừng hiểu sai ý tớ, hãy đọc kĩ bài tớ rồi hẵng chỉ trích tớ như thế.
LẦN CUỐI CÙNG, TỚ BIẾT CÁC CẬU CÓ Ý TỐT CHỨ KO PHẢI KHOE MẼ, MONG CÁC CẬU ĐỪNG HIỂU NHẦM Ý TỚ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
OK!

MỌI NGƯỜI ƠI! 16/6 SẼ LÀ NGÀY HỌP LỚP HÀNG NĂM NHÉ!!!\:d/​

----------

Hờ, tớ ủng hộ ý kiến HL, Quang lấy địa chỉ mail và số điện thoại của mọi người, để sau này còn liên lạc. Quan trọng đấy vì sau này này các cậu mới biết nó quan trọng như thế nào.Xong rồi ĐQ gửi danh sách đấy cho mỗi người-->vậy là êm rồi <:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhưng việc các cậu làm khiến mọi ng nghĩ thế
Bạn Tung ạ,mọi người ở đây là ai? cả trường ư?,không cả trường,cả 04-07 đều hiệt tình ủng hộ,chỉ có một số ít nhỏ nhen ,hey ghen tỵ với thành công của người khác thì làm sao tránh khỏi. Mà ban Tung có ở tại trường không mà biết ''cả trường nghĩ thế'? ,nói cứ như là đúng rồi ý .hay nhỉ!!!!!
 
Nhìn lại thì thấy nhanh thật , từ lúc mới vào lớp 10 chẳng đứa nào biết đứa nào , rồi vèo 1 cái bây giờ sắp xa nhau rồi, Thực ra thì tao cũng đã xa bọn mày rồi , hehe. Tóm lại là sắp kết thúc quãng đời học sinh mặc áo trắng, ngồi trong lớp bốc phét :D. Cái thread này của lớp mình thành 5 sao chắc cũng là nhờ vụ Chong chóng của Hiếu lợn với Sơn bệu. T2 mà , outstanding :D.

Còn cái thằng Hiền thì không phải chấp nó, chỉ là ghen tị vớ vẩn, giẻ rách ngồi một chỗ nói người ta thế này thế nọ mà ko làm thì ...

@ Tùng Anh 2 : Mày không phải post những bài như thế nữa , lớp tao lúc nào cũng peace out. Thằng Hiếu nó muốn lập nhiều topic hay làm gì về cái chong chóng cũng là vì nó muốn phát triển ý tưởng đó, ai chơi với nó cũng biết là nó "nhiệt" như thế nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi cuối năm rồi, thằng nào Chim Lợn thì mặc xác chúng nó, lớp mình chấp làm quái gì, miễn sao CHONG CHÓNG BAY để lại ấn tượng rất nhiều cho thầy cô ,các bạn, các em lớp dưới là OK rồi và ấn tượng với cả 04-07 là đc rồi. Phải ko nào anh em, cuối năm rồi, ăn chơi nhảy múa đi, sắp chia tay nhau rồi...Còn nếu mà 2 bên ko hòa thuận, ko thông nhau thì...giải pháp cuối cùng nhỉ...Hehehehe, vậy mới tâm phục kẩu phục chứ(1-1, đây là trường hợp xấu nhất)...
 
mà tùng là thằng nào thế? sao tự nhiên vào đây mà to mồm
 
Mai thổi bong bóng đê.
Ủng hộ cái
Ngày mai tớ đến tr rồi nghỉ mà các cậu
Mai tớ mua đem đến lớp thổi
Bạn nào ủng hộ thì cùng mua nhớ
 
Mấy cái bài trên của cái bạn nào Anh 2 dài quá chẳng muốn đọc.

Mà thôi, CHONG CHÓNG BAY đã làm cả 0407 tự hào rồi. Tớ chỉ được xem lại mấy cái clips thôi mà nghe mọi người hò reo, thấy những chiếc CHONG CHÓNG bay lên trời, làm thành một màu trắng rợp sân trường, thấy ai cũng háo hức hạnh phúc, thử hỏi còn gì hơn nữa. Cả 3 năm học cấp 3, học với nhau có lúc chưa hiểu rõ nhau, nhiều khi lớp còn chưa đoàn kết nữa, nhưng mấy nghìn chiếc CHONG CHÓNG BAY kia đủ để nối liền những vết rạn nứt, đủ để những bất đồng tan biến. Tất cả chỉ còn lại những ước muốn, hoài niệm của tình bạn, tình anh em. Có những khi nhìn lại, muốn hòa mình vào trong Toán 2, trong 0407, trong những chiếc CHONG CHÓNG BAY, những tiếng hò reo cổ vũ, nhưng những gì tớ được cảm nhận lại qua những đoạn phim ngắn ngủi mấy chục giây. Thật sự là tớ đã thấy nghẹn ngào khi xem cảnh CHONG CHÓNG BAY, dù không khóc thành tiếng, nước mắt không lăn dài trên má, chỉ thấy có gì đó đọng ở cổ họng thôi. Bao giờ khi chia tay người ta cũng cảm thấy bồi hồi, nuối tiếc. Những cảm xúc đó sẽ không bao giờ chết vì nó đã hòa vào lòng người rồi. Với Toán 2 cũng thế, những hình ảnh, kỷ niệm này sẽ mãi sống với toàn thể Toán 2.

Chúng mình lấy ngày 17/6 họp lớp được ko? Tại vì số 16 rơi vào chữ Tử đấy. :-s :"> 17 là chữ Sinh, tốt lắm. :D

Nhắn với chú Sơn Tùng lợn vài lời: Tao đang ở Montana, gần Washington State lắm. Khoảng 3 tuần nữa tao không ở đây nữa rồi. ID của mình là gì?
 
mê tín vl:))
T2 bất tử mà cậu còn xoắn à
thik thì trước hôm đi họp lớp thắp hương khấn vái đàng hoàng vào
chia đc. thế nào thì để nguyên thế

chỉ thấy có gì đó đọng ở cổ họng thôi

nước bọt ý mà cậu...nuốt ực phát là xong=))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao nuốt mấy phát nó mới trôi mày ạ. :)) Chia thế nào để thế đấy cũng được. Nhưng số 17 vẫn đẹp hơn đấy. :">

Sau CHONG CHÓNG BAY thấy con trai lớp mình hơi tình cảm đấy. 8-> :"> Bọn con gái chắc dạo này ngập đầu trong sách vở rồi, thương chúng mày lắm ế. Cố lên nhé. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
HÔm nay vui vãi..., ê chúng mày, post ảnh lên đi,share cho anh em tí
 
Back
Bên trên