T2 Bất Tử

Công nhận hôm nay vui .. :D . ướt quần rồi .. :( .. Mai đi bằng cái gì đây ... :(
 
chết mẹ cười với cái bài của anh Vẹo trong tp Chong Chóng=))=))
 
Chúng mình lấy ngày 17/6 họp lớp được ko? Tại vì số 16 rơi vào chữ Tử đấy. :-s :"> 17 là chữ Sinh, tốt lắm. :D

Nhắn với chú Sơn Tùng lợn vài lời: Tao đang ở Montana, gần Washington State lắm. Khoảng 3 tuần nữa tao không ở đây nữa rồi. ID của mình là gì?

17/6 tao đã về đâu mà :-t làm nào lùi lại đi :-t
 
Bà Lê Thanh Tú lâu lắm mới post bài đấy nhẩy????
@ Thằng Thắng Vẹo hâm à, vào chửi bậy chửi bạ, mất mặt quá. Lần sau đã không chửi thì thôi, chửi thì phải mạnh mồm hơn chứ, chửi có thế thôi mà cũng =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi Tr.Hung bớt nóng đê...đừng vì chuyện hôm nay mà ra thế này...nhạt lắm
 
16/6 Họp lớp, ko thay đổi
Đi họp lớp chứ có phải đi lên chùa đâu mà mê tín thế hả các bà.Ngày này nó ý nghĩa vì nó đc sinh ra từ ngày tháng năm sinh của mọi người trong lớp đấy 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chỉ vì mấy cái boom với cái clip của lớp mà thành ra cãi nhau ..> Vớ vẩn vl .. Con trai éo gì mà như con gái ..
 
hình như ngày 16_6 trước sinh nhật bố liêm 3 ngày các cậu ạ!!!!!!!
 
@ HL: Mày lo mà tập hát đi, không tập tành gì thì sao hát đc, dm nếu không thì trả tiền cho BTC MI12 , chứ thứ 5 duyệt rồi mà không làm gì dc nó chửi cho đấy.
8h sáng mai tập ở nhà Trần Hùng.
 
Back
Bên trên