T2 Bất Tử

clip chong chóng giấy
watch
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người ơi, BTC Made in 12 đã đặt 1 thùng thông điệp to, màu đỏ, rất nổi, rất dễ nhìn thấy tại sảnh. VÌ vậy bạn nào có nhu cầu tâm sự hay nhắn nhủ lời yêu thương gì với bạn bè thì cứ gửi vào thùng nhé:D Made in 12 sẽ chuyển hộ cho;;)

Bọn tớ nghĩ rằng những thông điệp được gửi vào đúng ngày 19/5, ngày ra trường, ngày cuối cùng của 3 năm 0407 học với nhau thì sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều, ngày tốt nghiệp trở nên đáng nhớ hơn mà tình cảm bạn bè cũng thân thiết hơn:)0:)

Thế nên mọi người đừng ngại gì cả mà cứ gửi thông điệp thoải mái:D Thùng thông điệp được khóa cẩn thận và bọn tớ đảm bảo là bọn tớ chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển thôi==> thông điệp của mọi người đc giữ bí mật đến phút chót!;)

Lưu ý:
BỌn tớ nhận thông điệp đến hết ngày 19/5
Bên ngoài phong bì đựng thông điệp nhớ ghi rõ:
-Họ tên+lớp của người nhận
-Họ tên+lớp của người gửi (ko bắt buộc)


MỌi người có gì thắc mắc liên hệ với tớ hoặc Trọng Khánh 12 Lý:D
 
Uầy, em cũng phải công nhận mấy anh ch! 12T[SUB]2[/SUB] sáng tạo lắm ấy :> (zù em chả biết gấp chong chóng ntn :-s )
Lớp 12, các anh ch! hình như còn khoảng tuần nữa học ở trường, thế trận chong chóng quyết đ!nh sẽ giải quyết thía nàu cho nó "độc" ah <em nghĩ nên viết lên mỗi chong chóng 1 ước mơ, nguyện vọng của mình, hoặc tên người đặt trọn niềm tin...> :p Còn vấn đề bóng nước, có lẽ sẽ b! cản trở nhiều bởi cô Oanh phó <vì em nghe bảo, mới thả có tí giấy xuống sân cô đã loạn cả lên rùi> :">
Chúc các anh ch! 12T[SUB]2[/SUB] sẽ đỗ đạt cao trong kỳ thi Đại học sắp cận kề, chứng tỏ được vị thế, đẳng cấp của cái gọi là "T[SUB]2[/SUB] bất tử, T[SUB]2[/SUB] challenge everything!". Dù sao thì em nghĩ, chỉ cái live-show diễn jao lưu T[SUB]2[/SUB] năm ngoái thôi ý, đã làm cho tập thể T[SUB]2[/SUB] nổi bật lắm ròai, và ắt hẳn trong lòng nhiều Amsers khối chiều năm học 05-06 vẫn còn nhớ hôm đó, ch! Chi hát thậm thụt phía trong sân khấu :">, vs cả mấy anh nhảy hiphop, breakdance, rap nọ rap kia nữa... :D:D <có phải lớp nào cũng có cơ hội tổ chức jao lưu đâu, phải không ạ 8-> >
Năm sau, lớp em cũng sẽ cố gắng hết sức mình để làm cho thương hiệu "T[SUB]2[/SUB] luôn là bất tử" trong lòng mọi người ! 8->
With best wishes for all,
Thân mến, Đ.A <:p
 
Uầy, em cũng phải công nhận mấy anh ch! 12T[sub]2[/sub] sáng tạo lắm ấy :> (zù em chả biết gấp chong chóng ntn :-s )
Lớp 12, các anh ch! hình như còn khoảng tuần nữa học ở trường, thế trận chong chóng quyết đ!nh sẽ giải quyết thía nàu cho nó "độc" ah <em nghĩ nên viết lên mỗi chong chóng 1 ước mơ, nguyện vọng của mình, hoặc tên người đặt trọn niềm tin...> :p Còn vấn đề bóng nước, có lẽ sẽ b! cản trở nhiều bởi cô Oanh phó <vì em nghe bảo, mới thả có tí giấy xuống sân cô đã loạn cả lên rùi> :">
Chúc các anh ch! 12T[sub]2[/sub] sẽ đỗ đạt cao trong kỳ thi Đại học sắp cận kề, chứng tỏ được vị thế, đẳng cấp của cái gọi là "T[sub]2[/sub] bất tử, T[sub]2[/sub] challenge everything!". Dù sao thì em nghĩ, chỉ cái live-show diễn jao lưu T[sub]2[/sub] năm ngoái thôi ý, đã làm cho tập thể T[sub]2[/sub] nổi bật lắm ròai, và ắt hẳn trong lòng nhiều Amsers khối chiều năm học 05-06 vẫn còn nhớ hôm đó, ch! Chi hát thậm thụt phía trong sân khấu :">, vs cả mấy anh nhảy hiphop, breakdance, rap nọ rap kia nữa... :D:D <có phải lớp nào cũng có cơ hội tổ chức jao lưu đâu, phải không ạ 8-> >
Năm sau, lớp em cũng sẽ cố gắng hết sức mình để làm cho thương hiệu "T[sub]2[/sub] luôn là bất tử" trong lòng mọi người ! 8->
With best wishes for all,​

Thân mến, Đ.A <:p
T2 bất tử, T2 undead, T2 forever, T2 unchangeable, T2 eternally!!!!!!!
=D>:x:>:)>-b-)>:-D<:-"\:d/<:p;)):-h;):))b-):p:beerchug::drummer:
(nhìn chữ kí thì biết:D:D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Đức Anh trên kia có thích chị nào lớp chị không mà nói năng nghe mát lòng mát dạ thế? 8-> :))

----------

Minh Ngọc xem lại cái link trên kia đi! Nó bảo là trùng lặp với cái clip trước nào đấy. Không xem được. Đưa link khác nhé.
À mà, Made In 12 có quay lại ko? :( Chẳng được sống cùng 0407 trong những dịp thế này. :( Nhiều lúc cũng tủi thân. :(
 
@ Anh Đức: Cám ơn những lời động viên rất chân thành của em. Mong là không chỉ T2 04-07 bất tử mà tất cả các lớp T2 của Ams đều bất tử.

@ Các bạn, clip chong chóng đây nè
http://www.youtube.com/watch?v=GaaSB-2-0Tg -> 34 giây đi vào bất tử, 34 giây của sự tuyệt vời, 34 giây của hạnh phúc ngập tràn. Yêu các bạn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Đức Anh trên kia có thích chị nào lớp chị không mà nói năng nghe mát lòng mát dạ thế
Động đến chị Thúy An là coi chừng anh đấy:">=))

@ĐQ : mai mang Usb cop clip vào cho tớ cậu nhá :D
 
Hờ hờ, kết lớp mình quá! Xem clip thả chong chóng xong->phê luôn0:) .
Tình hình là T2 bất tử vãi luôn rồi8-> .Ở bên này, xa nhà, xa lớp mới thấy nhớ quá.Ước gì lúc đó có cái mặt của mình ở đó để xem chong chóng bay. Bao nhiêu chong chóng bay là bấy nhiêu ước mơ.Ước mơ tình yêu, ước mơ tình bạn, ước mơ sự nghiệp.Dù chong chóng có bay hay kô, bay cao hay bay thấp thì tình bạn vẫn sẽ là bất tử, sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả.Dù chỉ là 3 năm, dù có những lúc cãi vã, đánh lộn, dù có lúc chẳng đoàn kết, nhưng T2 vẫn mãi là T2, vẫn từng đó thành viên, vẫn 50 người+1(Sir Liêm ^^). Vẫn đó những trò đùa nghịch tinh quái của mỗi thành viên. Sẽ mãi ko bao giờ thay đổi...Yêu lắm, nhớ lắm T2...nhớ lắm AMS của tôi...
T2 BẤT TỬ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Để tớ làm một bài thơ Chong Chóng Bay nhớ. 8-> Đợi xem clip để cảm xúc dâng trào đã. :">
 
Sơn Tùng đã hiện nguyên hình lợn trong avatar. 8-> Mà mày đang ở đâu thế?
Nghĩ mãi mà không biết có nên post thơ ko. :"> Đọc xong thấy chán quá à. :(
 
Thứ hai thổi bong bóng không các cậu
cả lớp mình đứng thổi dọc hành lang luôn
Chắc cũng hoành tráng lắm
Coi như màn hai sau màn một "chong chóng"
Cùng là 'ong óng' cả. Cũng đc đấy chứ
 
Khiếp , Hiếu lợn lại để cái thằng vô danh nào ở Anh 2 nó đá đểu thế à .. :)) .. Mẹ , bó tay ..
 
Hahahaha, con Ngọc lợn nói hay đấy. Hờ, tao đang ở Washington State. Bây h mài đang ở đâu? 8-X:
Hehehe, ý tưởng VL đúng là VL thật đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các cậu, tớ đã chia ngày tháng sinh của các bạn lớp mình để tìm ra ngày họp lớp rồi:
Đáp số như sau:
Tháng: 5.62 -> 6
ngày: 16.2 -> 16
=> ngày tháng cần tìm là: 16/06 hàng năm -> đẹp đấy chứ :)
Nếu tớ tính sai thì mai lên lớp tính lại nhé.
 
sặc...cậu ngồi chia thật đấy à:|
lớp trưởng wa? đúng là lớp trưởng:D
 
Back
Bên trên