T2 Bất Tử

mọi người ơi thế tết có đi chơi ko :-/
hay mình tụ tập đêm 30 đi \:d/
đi chơi khuya sáng sớm về :x
 
Đã kịp bình luận đâu mấy ku đã tranh òi.
Trận ấy BK ném hệu suất cao nhất từ đầu giải, ném phạt vào đến 80%.
Bên kia có ông Nhơn,trước kia đánh cho Không Quân,ném 3 điên loạn( mấy trận trước hiệu suất là 4 fat/trận,kể cả có người kèm).Bk cắt riêng anh số 10(quên mẹ nó tên,cả nhà thông cảm) ra kèm ông ấy.Thế là cả trận ông kia chỉ ghi đc 1 quả ném 3 (và 2 quả ném 2 hay sao ấy).
Mặc dù điểm số cách biệt 56-28 nhưng trên sân vô cùng căng thẳng,hai bên thay nhau dùng củi trỏ nói chuyện(2 ông 5 personal fouls=>out,còn đâu toàn 3 với 4 personal fouls).Thế trận Bk có nhỉnh hơn đôi chút cộng với ném hiệu quả cao,thế nên chiến thắng là tất yếu.
Trận còn lại SKĐA chỉ có 6 thằng đánh từ đầu đến cuối,mặc dù rất cố gắng nhưng ko làm j đc KT( đội hình toàn ông cao trên 1m8)
Chiều nay là chung kết,ai đi xem ko nào
 
kết quả thế nào ông quand tèo, tất nhiên là KT thắng :)) đúng không ??
 
tủi thân :(
chẳng ai thèm nghe mình :(
tớ đi chết đây bibi mọi người :-h
 
Bình luận trận đấu cuối cùng:
Tầm 6h,Quang tèo,bư và Quân lủ mò đến.Chắc mẩm hai đội đang khởi động nào ngờ đang giao hữu nữ.Sau đó lại còn giao lưu nữa,thế nên tầm 8h kém trận đấu mới bắt đầu.
Trận đấu diễn ra trong thế giằng co bởi Bk luôn dẫn trước 10 điểm.Đến cuối trận anh Linh "Huế" số 10 của KT bị foul out(5 personal fouls),nóng đầu đi về phía ban trọng tài,may mà mọi người can ngăn.Nói chung trận đấu này không được hay cho lắm,do 2 bên kèm tương đối chặt,Bk đánh phẩn công hay hơn nên thắng.Khép lại một mùa giaỉa thành công cho BK.
Xong vụ này,tiếp đến là vụ đi chơi.
Tớ qua cả 2 môn toán cao cấp rồi,còn triết nữa thôi.Đại số giữa kì 9,khoe tí:))
 
mie mấy ông bóng rổ ghê quá làm Vương Trung nhà ta đi tự tử vì tủi thân kia kìa 8-X: 8-X: 8-X: 8-X:
vậy dẹp chuyện bóng rổ đi
sang chuyên chơi
ai có ý kiến cứ đề xuất miễn hợp lí về thời gian địa điểm và GIÁ CẢ là đc:D
bắt đầu từ bài này nghe
anh em đâu
...........................................................................................
<:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p
 
Kinh tế cố lên \:d/ Bách Khoa vô địch =)). Thi xong anh em làm 1 quả đi ăn , uống, chơi, bây h lên kế hoạch từng mảng, ăn j`ở đâu, uống j` ở đâu và chơi j` ở đâu: Em đề xuất Ăn sườn rán ,uống thì sữa đậu nành ở kí túc xá BK :X ngon lắm , còn chơi j` thì \:d/ hé hé hé \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
để tết đi luôn một thể đi!!! tết đi bét nhè luôn
 
Về thời gian thống nhất đi cả nhà,sau ngày 18 ai còn thì giơ tay tớ còn biết nào.
 
Hèm, em còn thi, nhưng thi môn tin, cũng bt, học lớt phớt thôi! :D
 
Hừ, cái thằng hãm tài, cút đi, mày chưa đủ trình spam cùng tao.
 
@All:Ngoài Phú Bách còn ai nữa không?
@Phú Bách:bao h thi xong?
Thằng vẹo nhận xét bạn này già,anh em mắt tinh nhận xét lại hộ cái nhá.
NGOC431431.jpg


CONG197297.jpg


DSC0553643.jpg


DSC0764864.jpg


Đây là bạn một đứa em quen bên BK.Ko phải ny đâu nhá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
18 là thứ 6 thì bọn mình đi vào 19 hay 20 đi. Tốt nhất là 20 vì chiều 19 tớ phải đi học.

----------

@QTèo: Bạn này mắt to, trông cũng xinh nhưng đâu có già.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mie
cái thằng Thắng Vẹo người ta xinh thế bảo già
mắt với mũi như ........:">
còn về vụ đi chơi cả nhà sắp xếp tầm từ 18>25 OK
tiếp tục thảo luận vè kế hoạch đi anh em ơi
@Vẹo: sư cha mày nói ai không đủ trình độ spam X(
<:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p

chết suýt quên
bạn ở trên là ai ở đâu vậy hả Tèo
:">:">:">:">:">:">:">:">:">:">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Tèo: Hơ, thì thấy gì nói nấy đấy chứ!
@ Phờ Bách: Thì sự thật thường mất lòng mà!
@ Mọi người: 20 em phải đi off 4rum Kinh Tế rùi, hum khác đi, thiếu gì hôm!
 
Back
Bên trên