T2 Bất Tử

Hôm nay hóa thần , tớ làm Triết kinh vkl các cậu ạ :)):)):)) . Kiểu này Tết này có tí money tiêu xài :))
 
Chiều nay Ngoại Thương đánh với Sư phạm TDTT Hà Tây. Anh em đến cổ vũ Ngoại Thương đê:D
 
sao chúng mày sỉ nhuc NT thế!! rồi NT thắng cho chúng mày xem
 
chào mọi người ai nhìn thấy con mèo của em thì báo cho em nhế , nó đi rồi :(
 
sân khấu điện ảnh có phải trường bạn nhân mã ko ? :-/
tiện thể đọc cái này cho thik =))
Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu", "Em nào đối được câu này thầy cho 10đ", 1 em đứng lên dõng dạc "Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu??? Học sinh khác:"Mẹ thầy đẻ ra thầy, kô đẻ ra con thầy, thầy lấy vợ đẻ ra con thầy, lằng nhằng, sao mẹ thầy kô đẻ luôn ra con thầy cho thầy đỡ đứng đây nói lung tung:))

Đến hay, lâu lắm không lên Hao, hôm nay lên vớ được ông Phỉ, hay quá, đọc đến là nát ruột! =))
 
Nghe thằng anh kể NT bung bẹ rồi :)) nghe đồn TDTT bắp tay nó to bằng bắp chân mình :))
 
thằng bư ko đi xem mà ở nhà trém ró lung tung,bên NT có đúng 7 thằng đánh thôi,còn đâu dự bị cả trận. NT cũng phải nói đánh hay mẹ nó đi,Quốc Anh kèm ông KQ vl,thế nên ông ấy chỉ ghi đc có hơn chục điểm. Nói chung NT thua vì ném phạt(NT ném phạt siêu kém từ QA đến Long Con).
Con dâm nhà mình một phút le lói tỏa sáng Shot 3 points,làm NT còn hi vọng.Sau quả ấy NT sung lên gỡ hòa đc bên kia(trận đấu còn 48s).
Bên kia ném vào 2 lại lỗi điểm nên dẫn tr'c NT 3 điểm.
Trận đấu còn đúng 5s,NT đc hưởng 3 quả ném phạt.<~~~~~~~~~~~~~trượt cả:(:)(:)((
Nt thua nhưng đánh ngang cơ SPTDTT,với lại bên kia chơi ko fair play.
Chiều BK oánh TDTT này gỡ lại thể diện cho anh em NT.
 
Linh dâm cũng được vào cơ à , kinh nhể, nhưng mà thua rồi, sướng :)) ,
 
Ơ .. có trận nào gần đây ko ? Các bạn thông báo cho tớ xem với .. :x .. Tiện thể gặp các bạn luôn .. :D
 
Y cũng thua đau vãi, 3 điểm ở mấy giây cuối cùng :-<
BK vô địch pẹ rồi
 
Xịt. Các cậu toàn bàn chuyện bóng rổ thôi. Đừng để tớ phải vào tuyển trường tớ. Ngứa tay ngứa chần rồi đấy. Tớ quyết định đi đá bóng đây (E làm thủ môn ạ)
 
Hôm qua em xem TV đài Hà Lội thấy nó tường thuật qua qua anh ạ :X,bên Hà Tây có thằng PG đeo cái băng ở tay tóc trẻ ngôi rữa ý đánh ảo vãi, đại khái là thế này, Bk dễ dàng thằng nhưng trân đấu vẫn căng thẳng ( bình luận vl :-j) và đã có xung đột xảy ra ( cái này sao anh Tèo ko kể em :-w )...
@ MN : Yên tâm, thù trường của chú đã dc trả, tin có đưa SKDA cũng bung chịp
 
Back
Bên trên