T2 Bất Tử

CÁC bạn, tớ xong vụ ông Hùng roài, mai cứ theo kế hoạch nhé...:D
 
Hế hế, anh em nhà ta đoàn kết, anh em nhà ta ko thèm học đi chơi, mai này ai mà toi môn nào cứ đè đầu em ra mà chửi nhá :))
 
Vớ vẩn thằng nào mai lấy cớ phải học ở nhà thì lần sau lớp mình đi chơi CẠCH:))
 
mai mỗi người mang theo tầm 200k, còn lại đã có linh dâm và thắng Vẹo :))
 
bọn mày có bị điên không, tao kiếm đâu ra 200k bây giờ, cho tao đi ké minh ngọc, thế nhé
 
toàn thằng đi ké thế này thì ké ai bây h? :(
ké thắng vẹo vậy =))
 
Hic, mọi người đi chơi hết rồi. Chẳng có ai ở trên mạng. Đi chơi post ảnh nhé... :(
 
Hum nay đi thăm được mỗi thầy Hùng là vui,còn thăm Liêm thì có vẻ ai cũng hơi gượng.Sau đó đi ăn,chờ mỏi gối Minh Ngọc mới đến,tâm trạng ăn uống xuống hẳn.Sau đó đến nhà Vương Trung thì máy PS hỏng:(,thế có đau ko chứ.Thế là cả lũ kéo nhau đi hát karaoke,thì chàng MN nhà ta bị hỏng xe,thế nên mình với mấy đứa đến sau mất mấy bài karaoke đầu.Nhưng quả thật là vui vì không chỉ có Phượng là con gái mà còn có cả bạn gái Minh Ngọc nữa,trông xinh xắn dễ thương ra phết(ảnh bạn gái này mình với thằng bệu thi nhau chụp bằng máy Hải béo,không biết Hải béo có up nhanh nhanh ko nữa để anh em còn ngắm).Tiếc là hôm nay mấy bạn ko đi được đến chiều nên ko được thưởng thức giọng ca vàng của chú vẹo.Dù sao thì cũng là một buổi đi chơi vui tẹt ga,ko bài tập,ko bố mẹ,ko giảng đường.Cám ơn những người hôm nay đã tham gia buổi đi chơi,tớ yêu tất cả mọi người.Có lẽ lâu lắm thì mới có buổi đi chơi tiếp theo khi ấy hi vọng sẽ vô cùng đông đủ,chứ ko như hôm nay có ~15 đứa thui.
Ảnh thì Hải béo và Vương Trung giữ hết,hi vọng hai bạn này up nhanh để những bạn ko đi được còn xem:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Người yêu Minh Ngọc được đó, tao chấm 9 điểm, hôm nay đi vui, nhưng mệt quá, vui nhất là vụ Phú bách đến nhà thầy Liêm hỏi nhà vệ "xinh" và vụ người yêu Minh ngọc :))

@ Hiếu Lợn: hôm nay sinh nhật Hiếu lợn, chúc mừng sinh nhật mày :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi yêu các bạn của mình, sau vụ đi chới hôm nay các bạn thấy thế nào, tổ chức, lên kế hoạch... Nếu thích thì tớ định là thi học kì xong, thêm 1 buổi đi chơi xa xa nữa, mọi người thấy thế nào??
 
tất nhiên, tao sẽ tính toán đầy đủ, nhưng chúng mày phải đi thì tao mới tổ chức được chứ
 
thôi spam sang chuyện khác đi
lâu rồi mới có 1 hôm lớp mình chơi vui thế này :D
 
Back
Bên trên