T2 Bất Tử

Đã bàn đi chơi thì khỏi bàn học hành gì cả...còn nếu đã sợ hôm đấy đi chơi mà "tự dưng học kém" thì thôi...còn muốn hôm đấy đi chơi mà ko sao thì mấy hôm trước bỏ thêm chút thời gian cố gắng 1 tý...bây h` cái j cũng muốn thì làm sao được...tớ ko muốn nói nhưng đúng là tổ sư các cậu ...:))...đi chơi đi các cậu ơi...
 
nói chung cứ thế này thì chả ra sao cả.Thằng vẹo nhờ tớ bảo mọi người là 20/11 tập trung ở trường rồi đi chơi nhưng hôm ấy tớ vẫn đi học:(:)((
 
17-11 TUC' THU' 7 TUAN` NAY` LUC' 5H CHIEU` TO' TO? CHUC' SN TAI. 103 HANG BONG AI DUOC. TO' MOI` HOAC. TO' NHO` NGUOI` KHAC' MOI` THI` DEN' CHO TO' VUI NHE' :X:x:X.YEU MOI. NGUOI`
 
ôi,số phận đưa đẩy tớ còn hơn cả Tam Mao bên Trung Quốc,mới ngày đầu tuần đã đen éo chịu được:đi ngược chiều 10 m mà bị thằng dân quân nó tóm nó đưa mẹ lên phường,nộp 150K vì tội phạm luật,nộp 50K nữa vì tội quên bằng ở nhà.Mẹ kiếp.Lên đây trút nỗi đau lại nghe tin 18-11 đi chơi:( :( :( :( .Hôm đấy bọn cấp 2 rủ tớ đi từ tuần trước rùi:( :( :( ,hay lớp mình đi hôm khác đi
 
Ôi mệt quá. Dạo này ngủ đc có 4, 5 tiếng thành quen mới chít. Đã thế hôm nay làm bài ktra cũng chẳng biết có tốt ko. Cứ lúc nào mình nghi ngờ thế này là sẽ ko tốt đâu cho mà xem. :(
Haizzz... Thôi cứ cố rồi mong là sẽ đâu vào đấy. Hôm nay lại phải ngồi đến 2, 3h cho mà xem :( Thế mà vẫn tranh thủ để đi cắt tóc đc. Tại có người tự nguyện đưa đi và trả tiền. :"> Heh, thật ra là quà sinh nhật sớm :x 8->. Sắp sinh nhật rồi...già rồi...Haizzz...
Hết tuần này bận rộn sẽ được nghỉ 10 ngày rồi sau đó là thi cuối kỳ. Cố lên nào...>:D<

Mà mọi người 20/11 bận thì để đến Tết đi luôn cho đông. Đi chơi Tết mới thích...8->
 
Tết Tây or Ta ? :-?
Mà ai muốn đi thì cũng phải đóng góp ý kiến là đi đâu chứ :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tết thì Ngọc nó cũng có về đâu:(
Mà chơi Tết thì có lẽ hay hơn,nhiều đứa chả bận j cả
 
đây là của ông thắng Vẹo
snág 18, 8h tập trung cổng ams, típ đó đi thăm Hùng, trưa tìm nhà đứa nào đó đàn đúm ăn uống, tiếp theo chiêu thì làm j đó cho đỡ buồn, tối đi karaoke. Bạn nào có điều kiện cho các bạn qua trưa ở nhà thì báo cho tớ zới...

ai đồng ý thì cho ý kiến,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1 phiếu thuận *-:) nhưng chả lẽ thăm mỗi Mr.Hùng :( , phải thăm sir Liêm nữa chứ nhỉ :-? . thế mới hợp tình hợp lí 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có ai biết cái Chi đâu không , lâu lắm không thấy nó lên mạng, có chuyện gì xảy ra à, Hiếu lợn cúng không biết là sao???

ờ thì đồng ý, cố gắng thu xếp thời gian,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chi sau khi chuyển sang khu dưới này thì bặt vô âm tín
hay bị bắt cóc rồi :-ss :-ss
có khi lại đi buôn người rồi ấy chớ =))

ah mà quên mất : lớp mình chẳng cần bỏ phiếu j đâu cho mệt cứ đứa nào đi dc thì tự túc thôi. Chán lắm ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lâu lắm không lên!!
để tết ta đi đi! lúc đấy tao mới được ra
@HL chúc mừng sinh nhật mày trước.tao *** ra được.mong mày sớm giải quyết nhanh mấy vụ ở cầu giấy,và lành lặn đừng vào viện nữa!!:D
 
Như bòi cái vụ tiểu luận lịch sử Đảng.Cố gắng thu xếp vậy nhưng đang hết $
 
hình như cái môn lịch sử đảng NT học kì 2 mới phải học
 
Bố cáo, bố cáo: Tin đồn thất thiệt, em đây ko đi đâu cả, sao cả nhà ầm ĩ vậy???? Nghiêm cấm việc phao tin linh tinh. Hix, con nhà vô sản, tiếng anh thì còn bập bẹ, lấy chữ đâu ra mà đi, sao mấy đứa nói vớ vỉn gì thế??? ĐỢt này đi chơi chẳng qua là vì nhớ lớp quá thoai, có gì đâu... :(
 
thế chúng mày mà có đi thì gửi lời hỏi thăm bố Liêm nhá!!
thế chúng mày có định tết âm lịch đi đâu không??
hỏi dần lớp mình bàn là vừa
 
h3h3 cuối cùng thằng bé nó đã lên tiếng phản đối lại các anh chị ngồi buôn.
Ai đọc bài lịch sử Đảng của tớ ko.đọc xong giữ lấy bao h cần thì lôi ra.
Lịch sử đảng.doc
 
Back
Bên trên