T2 Bất Tử

Tớ buồn quá các cậu ạ.Ai rỗi thì buzz chia sẻ với tớ nhá.
 
thì vừa chia tay Ngọc xong có ai hỏi j nữa không tớ còn đi học bài nào
 
hí hí thế thì ko dám hỏi nữa đâu ;))

ĐS ơi tao đùa thôi chứ thực ra tại máy tao lởm nên mấy cái hình đấy nhòe lắm ko nhìn dc đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nào thì đây là mấy cái trông tàm tạm :

P1000320.jpg


P1000308.jpg


P1000286.jpg


P1000330.jpg


cho thêm cái này cho thik

P1000260.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trông mình trong cái ảnh trên xấu quá, thế mà mày cũng pposst hả phỉ, anh em bảo đến 20/11 đàn đúm hả, ok nhưng lâu quá, nhớ các đồng chí nhiều.
 
mà hôm 20/11 là thứ tư thì đi đâu ?
hay là 18/11 đi ??????????????
 
sao chúng mày chả đứa nào hỏi han tao là sao?Hay chũng mày đoán trước hết kết cục rồi.
 
giờ mới lên, sao thế anh tèo chuyện gì đã xảy ra thế??? , thời gian sẽ làm dịu đi nỗi đau. cố lên anh tèo,

Bạn Ngọc đã làm gì bạn tôi thế???

@: hôm nay sinh nhật Chi, chúc Chi nhà ta vui vẻ, khoẻ mạnh, xinh đẹp, hố hố, lấy chồng thì nhớ mời cả lớp
thế thôi


chúc mọi người chủ nhật vui vẻ, tuần mới thi tốt nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vâng và đây là cuộc đối thoại giữa thầy LSKT (A) và bạn Phạm Thanh Hải (B) :
B: Em thưa thầy , học LSKT thì học sách hay học vở ạ ?
A: Vở trước , sách sau .
B: Thế bao giờ kiểm tra ạ ?
A: ?
B: ??
A: ???
B: ???? ~x( :-&
Tình hình là tớ học mà ko biết bao giờ KTr ~> Lol :)) ~> đek học nữa :-" .
@ all : 20/11 đi chơi đê \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dại chưa ai bảo yêu thầm
yêu không dám nói thật lòng mình ra
mỗi lần người ấy đi qua
trái tim thắt lại người ta đi rồi


thế mới thán phục anh tèo , cố lên anh tèo:D
 
Thôi mọi người đừng nhắc đến chuyện này nữa đi,Ngọc cũng chẳng có lỗi j cả có chăng là chỉ không rõ ràng ngay từ đầu.Tớ xin mọi người đừng như thế nữa,cứ thế chỉ làm cả tớ và Ngọc bận lòng thêm thôi.Thế nhá vì bây h tớ cũng sẽ tập trung vào học hơn.Hi vọng sau khi ra trường gặp lại.
 
ặc thế thì lâu lắm :(
anh em mình có dc coi là đồng cảnh ngộ ko ?:-<
 
dại chưa ai bảo yêu thầm
yêu không dám nói thật lòng mình ra
mỗi lần người ấy đi qua
trái tim thắt lại người ta đi rồi


thế mới thán phục anh tèo , cố lên anh tèo:D

nói ai đấy>;))

----------

Cái ảnh thứ hai từ trên xuống ý,có em cầm sáo xinh xinh có ai biết tên là gì ,học lớp nào không vậy;;)
 
:| Những chuyện như thế này thì ko nên nói ở trên này. Topic lớp là của mọi người. Bây giờ nói ở đây thế này, tớ thấy tớ vào post bài cũng dở. Đừng giận nhưng tớ thật sự không thích. Còn nữa, chuyện đấy chưa có gì cả. Tớ đọc mà thấy cũng hơi quá. Mong là chuyện này ko nhắc đến nữa để vẫn có thể là bạn, chứ quá lên về sau gặp nhau cũng khó nói. :|
 
Back
Bên trên