T2 Bất Tử

về rồi, vui quá, có 4 người đi,

bất ngờ nhất là cô Oanh cũng tham gia mới kinh :), hạnh phúc đâu chỉ là giấc mơ
 
có 5 người chứ có phải 4 đâu ?
vừa về đã mê sảng rồi =))
cô Oanh =))=))=))
 
MN ơi cái h post bài trước của mày đẹp ghê 8-> =))

Học hộc máu 10 năm trường y,ra trường mổ nhầm bụng một phát đi tù trung thân-> hết đời. Học trầy bửa xây dựng 4 năm, đi làm ngã giàn giáo một phát chết -> chấm hết. Học sư phạm cật lực 3 đến 5 năm, ra trường, học sinh nó ghét nó đâm chết-> thế là hết. Học Kinh tế, đi kinh doanh, vỡ nợ một phát tự tử chết-> hết phim.Đi làm công nhân bị bắt làm nhiều, viêm phổi chết-> hết cựa quậy.Không làm gì! đói chết, hết thuốc chữa.

cái mass mess này :(:)((
 
lựa chọn hoàn hảo hả :-w :-w
trường đấy sắp bị động đất đánh sập rồi =))
 
thưa anh Vương Trung đẹp giai, em đã biết được 2 tội rất lớn của em:
1_ bảo anh là đần độn, lần sau em không thế nữa
2_ dám chụp ảnh cùng bích phương , lần sau em cũng không dám phạm thượng nữa

rất mong anh cho em toàn bộ số ảnh hôm đó, em sắp thi nên không có thời gian, thanks anh Vương trung đẹp trai , tốt bụng

@ Tèo: sao lại hoàn hảo:

Hôm nay nhìn trên Hao thấy sinh nhật Thuý An, cả lớp chúc bạn đi nào

Chúc An học tốt manhj Khoẻ vui vẻ :D
 
uh thì chúc.Chúc bạn An mạnh khỏe,học giỏi chứ xinh đẹp ko dám chúc:D
 
Back
Bên trên