Tủi thân... ngoại tỉnh

:"> chết rồi, mọi người nói làm em suy nghĩ quá ;;)

Lấy người ngoại tỉnh, nó nói nhiều thì bảo nó líu lo, nó ko nói thì bảo nó lầm lì khó gần ;;)
Còn lấy Hà Nội thì bảo mình kiêu, kén chọn so sánh :-?

...
Thôi cứ lấy chồng mình cho nó lành ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ấy thấy topik này đông vui wa'
em cũng có wen vài ngừoi ngoại tỉnh em thấy chả khác j so với HN cả
papa &mama em có phải là HN gốc đâu
nên mình cũng chả phải HN gốc thế thiof có khác j nhau
 
nếu em hoàng anh yêu kiểu không ham giàu sang, chỉ cần một người tài năng, học hành cực giỏi mà không để ý đến hoàn cảnh khó khăn thì để anh giới thiệu bạn ngô xuân hoàng trường anh cho, ngoại hình khá, tính hiền lành, học cực giỏi, huy chương vàng hóa quốc tế, điểm xuất sắc, gia đình cực khó khăn, nghèo nhất xã, ba mẹ là nông dân, okie, một người đầu tiên bằng tuổi mà anh thực sự thần tượng đấy
@anh Nam:Em Hoàng Anh là em nào hở anh Nam:D:D:D
Quả thực nhiều người ở những tỉnh rất nghèo, cuộc sống khó khăn vậy mà ý chí của họ thì rất đáng phục...Không cần nhắc đến các bác giàu có, riêng anh gì đc giải nhất Olympia đã khiến cho mình rất ngưỡng mộ rồi...
Chỉ có điều gu ăn uống khác nhau quá chắc cũng là vấn đề đây:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cứ Hà Nội cho nó lành vậy..... :)
Mà các anh Ams nhà mình có lẽ là lành nhất :D
01-04 muôn năm :x
 
Hix, sao anh Vinh lại nói thế, chắc ông anh chỉ đùa thôi nhỉ. Chứ theo em thì nạn phân biết chủng tộc còn đáng lên án hơn nhiều so với nạn phân biệt đối xử với người ĐTLA ;)
 
Tuti đã viết:
Chết, quên mất ss Việt Nga: Thấy ss xinh đẹp đài các như thế mà lại có cái title: single 4ever thế kia, quả thật là phí! Ko hiểu pải thế nào mới lọt được vào mắt xanh của ss nhỉ?

Để thế cho "chúng nó" thèm em à :) Mà giai Hà Nội cũng chảnh chẳng kém gì gái Hà Nội, càng được chiều càng chảnh -> khăn gói về quê lấy chồng cho nhanh :))
 
Nguyễn Vĩnh Nam đã viết:
ôi, khoản này thì anh công nhận, không phải anh bảo là mọi người hà nội đều không nỗ lực mà người các tỉnh có khát vọng làm giàu rất cao, nói chung nếu xét về tham vọng thì các tỉnh vượt xa
NÓI CHUNG, nói người ngoại tỉnh có tham vọng làm giàu cao hơn người Hà Nội là ĐÚNG, nhưng người Hà Nội còn nhiều tham vọng nữa chứ anh :) người ta chắc chỉ lo không bán được cá basa nhiều nữa chứ không mấy người lo Việt Nam bị Mỹ bắt nạt, tầm voc của chúng ta còn bé nhỏ... do môi trường sống, hẳn nhiên, PHẦN LỚN đối tượng đem ra tra cứu sẽ cho thấy tầm nhìn của người Hà Nội và người ngoại tỉnh khác nhau.

personally, em có thể "nói" là không phân biệt này nọ, nhưng riêng cá nhân mình nghĩ thì hình như cũng có sự phân biệt ^^ ví dụ chơi với người Nghệ An, Hà Tĩnh thì rất phục vì họ giỏi, thông minh... nhưng lại rất ngại nói chuyện, do không hiểu họ nói cái gì :(( còn vào trong nữa, em ghét đặc dân Đà Nẵng (ấn tượng từ lần đầu vào đã không thích, rồi thêm nhiêu ấn tượng nữa nên lại càng ghét), nhưng lại có một cậu bạn Đà Nẵng ở Canada học cực giỏi và cũng rất quý. cũng không thích dân Sài Gòn luôn, có lẽ là vì ấn tượng ăn chơi của các bạn trong đấy :D end up là chơi với 3 anh chị ở đó mà họ có khi còn sâu sắc gấp mấy lần người Hà Nội :p kết luận là ở đâu cũng có người này người kia, sinh ra lớn lên cùng một nơi hay học cùng một trường cũng không phải là giống nhau cả. định kiến cũng chỉ là định kiến và ... mãi là định kiến, nên nó cứ tồn tại thôi :p chắc chỉ vary theo từng trường hợp cụ thể chứ khó mà thay đổi hoàn toàn được :)
 
Hoàng Mạnh Khải đã viết:
sơ yếu lý lịch của bố mình ghi là 3 đời bần cố nông
đọc bài em Yến thấy hơi sợ :D

dễ tự ti, bon chen hay bần tiện
cái bản chất nó vẫn tiềm tàng đâu đó

anh thấy là mẹ em đào tạo em tốt đấy :D, đảm bảo nghe lời các cụ :D

người ta bảo không ai giàu quá 3 đời, cũng không ai nghèo quá 3 đời, kiểu này đến đời chú Khải dễ lên bộ Chính trị ngồi lắm :D
 
là người hà nội thì thôi không phải lo nữa.
còn không phải người hà nội thì đành phải chịu chứ biết làm thế nào hê hê.
1. kiếm người cùng cảnh ngộ
2. tìm 1 nhà hà nội dễ tính
3. học tập để trở thành người thượng đẳng :)).

em thấy sinh ra ở hn thì đủ để nói là người hà nội rồi :D.

rot cuoc thi khong can thiet phai lo ve nguon goc cua ban than minh :)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ra bi giờ việt nam còn phân biệt đối xử hơn ở nước ngoài, các anh chị và các bạn hãy nhớ lời tuyên ngôn của bác : dân tộc việt nam là một, nước việt nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lí ấy không bao giờ thay đổi. Phê chứ :D , các anh các chị và các em nhỏ không được kì thị, chia rẽ dân tộc nha (dạo này thích trích dẫn quá)
 
không em không nghĩ thế :)) hê hê. mọi người ở vn bị báo đài tuyên truyền nhiều quá. hôm nọ em đọc bài thời loạn của trangenix cũng thấy hay hay =)) :)).

các anh các chị và các em nhỏ không được kì thị, chia rẽ dân tộc nha (dạo này thích trích dẫn quá)

oi anh la nguoi mien nam ah, hix :(.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh định viết chữ nhé nhưng lại nghĩ phải viết thêm một dấu khiến anh ngại quá,
 
nhà mình quê chắc chả sao,miễn là khi cưới bạn ấy đang có:
+ việc làm ổn định ở HN
+ kô ngọng
+ kô phải Hà tây...ông bà già mình ghét dân Hà tây kinh khủng,kô bít vì sao :|
 
Đặng Đức Vinh đã viết:
Chọn cái là được luôn chắc, mà đến chừng kia tiêu chuẩn, thì em đang tự hỏi không hiểu anh Thành có quá tự tin về bản thân không? Có đến 6 cái tiêu chuẩn: xinh đẹp, thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn, ứng xử khéo, sống tình cảm. thì nguồn gốc có là Mù Căng Chải chắc cũng không còn í nghĩa gì nhiều.
Đấy không phải tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh. Đó chỉ là vài đức tính tốt của con gái mà ai cũng thích.
Nếu chọn người như trên thì có lẽ đợi đến lúc rụng răng cũng chẳng thấy được em nào cả:D
 
Nguyễn Hoàng Cộng đã viết:
nhà mình quê chắc chả sao,miễn là khi cưới bạn ấy đang có:
+ việc làm ổn định ở HN
+ kô ngọng
+ kô phải Hà tây...ông bà già mình ghét dân Hà tây kinh khủng,kô bít vì sao :|

a đọc đến đoạn đang có hai chấm thì cứ tưởng sau đấy là chữ "bầu" :)>-
 
Đào Huy Toàn đã viết:
a đọc đến đoạn đang có hai chấm thì cứ tưởng sau đấy là chữ "bầu" :)>-
Thế còn nói làm gì ;) "duyệt" !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi Nam ơi ở trường mày như thế à?8-}
Tình hình là nhà em có lệ bất di bất dịch là ko được có quan hệ hay yêu đương gì với dân ngoài đồng bằng Sông Hồng, đặc biệt là Nghệ An, Hà Tĩnh:| :| Chẳng rõ lý do, chỉ biết là ông nội bảo thế, cấm là cấm!
Nhưng mà:)) :)) chị em lấy một anh Nghệ An:)) :)) Cấm thì cấm vẫn phải chịu:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao Nghệ An tự dưng popular quá ta?
Hay là thôi ko xưng dân Hà Lội nữa nhỉ? Xưng anh dân chính hiệu Nghệ An - răng rứa cứ phải là :D
 
Đào Huy Toàn đã viết:
một năm về quê 3 lần, ở nơi mà cắm cái ông bơ lên ăngten mới xem được đài truyền hình địa phương.


Ôi đấy mới chỉ là vụ giải trí văn hóa tinh thần thôi, còn anh là con giai chắc ko để ý đến vụ vệ sinh đâu nhỉ:| :| :| Khiếp kinh, lộ thiên lộ thiên--> về độ vài ngày chết tắc tử:))
Thực ra thì ở đâu cũng có người nọ người kia nhưng mà phải công nhận một điều là bạn bè cười nói vui vẻ thì ko vấn đề gì chứ yêu đương thì dẹp, ko hòa nhập nổi, nhất là con giai nhà quê8-}
Mà thực tế là người HN rõ ràng rất khác với những người tỉnh khác(ý ko phải là người HN gốc mà là những người sinh ra và lớn lên ở HN thì cũng được coi là người HN rôi)
 
Back
Bên trên