ô-kê liền thôi/ạ. CN trước mấy anh em cũng định CN này gặp nhau tí ko có đợt vừa rồi ai ai cũng bận rộn với vợ chồng con cái, thật, chậc chậc. Thôi thế cũng tốt, mấy giờ rồi mà cứ suốt ngày tí ta tí tởn ko chăm lo gia đình gì thế chứ lạy. Tất cả vì tương lai con em chúng ta, mặc kê baba tương lai con em chúng nó chớ, nhẩy. (
)
Em đánh nốt ván này rồi đi tu vậy. Tóm lại, vẫn như thông lệ:
6pm tại
Cafe HN-Amsterdam (cũng ngụ tại Nam Cao phố thôi - cái này cho những đ/c nào chửa biết). Em sẽ làm cái thông báo đại tướng cho bà con dòm được rõ.
Nhưng em có vài gạch đầu dong thế này:
- Gạch đầu dòng 1: Chả may mờ hôm lớ đi như rứa mờ mấy em vi-rút đang bầu bạn mới em vẫn cứ quyến luyến chửa chịu rời xa mờ có vi vu dung dăng dung dẻ sang chơi mới các bác thì các bác các anh các chị đồng các em đừng có trách con bé này ko nói trước đấy nhá
- Gạch đầu dòng 2: Bữa rồi nhà em cũng định rước nhà anh San Lùng về trưng chơi mà tại đang phê phê mới cái em Sô-chu nên cứ lờ tờ mờ quên biến mất, bỏ rơi em nó tại Lào Cai, thế mới tiếc chứ! May thế, lại gập được nhà anh Cương, chắc anh cũng hào phóng chứ, nhở, dòm cứ ngời ngời phong độ thế kia mờ! hịhị
- Gạch đầu dòng 3: Kêu gọi đồng chí Minhbé(o) ko được lỡ hẹn chính phủ thêm lần nữa! Kiếm đồng chí, thật, khó hơn gập bác Lương!
- Gạch đầu dòng 4: Hy vọng cả sự có mặt của chị Thủy Bình!
(cũng lỡ 1 lần rồi nhá! à...lần này mà đi chắc lại sợ mất quà, chẹp!)
- Gạch đầu dòng 5: Hôm nay lượn lờ em thấy chị Bảo Ngọc nứa, có mặt nhé chị. Em mất số chị rồi, lực bất tòng tâm, ko contact nổi! Dể đến già nữa năm chẳng được ngắm dung nhan nhau rồi còn giè?!? hehehe
- Gạch đầu dòng 6: Nhớ đúng giờ nhé bà con! Cao su, bóp cổ móc mắt moi gan giết chết ăn thịt! yum yum....hờ!
...ơ, 6 gạch đầu dòng, số chắn à, dòm ngứa mắt! ...cố nặn ra cái nữa cho đúng số lẻ vậy hihi
- Gạch đầu dòng 7: em Thúy réo cả cái tên cớm cung của chị ra nghe hốt qué! híc
P.S: báo cáo, tối trước ông zời oánh nhau mới bà zời ác quá lửa toé tùm lum làm máy em đơ rồi! Chửa biết bệnh trạng ra răng cơ mà đoán là đi em mên rồi, híc, thế nên chân thanh kính cẩn mong mỏi các cụ đừng contact em ở Anh-tẹc-nét về cái vụ này nhá! Cảm ơn!!!
cK,