Tỉnh tò.

Phạm Minh Ngọc
(girl_isgirl)

Điều hành viên
hâm

chuyện này viết lúc tôi còn quý họ, bây giờ là con số 0, nên xóa thui....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hé hé, chuyện thật nghen, nhưng 2 người đấy đọc được chết tui.
 
:cry: câu chuyện này có thật 100%. Đọc xong mà chị nhớ Tuyên cò quá!Thằng bé tình cảm thật. Chỉ mong 2 đứa đủ kiên nhẫn để đến với nhau trong tương lai thôi!!!
 
thất vọng về một số kẻ, coi như bài này ko có, ai chưa đọc thì thôi, ai đọc rồi thì coi như ko phải tôi viết, lúc đó là tôi còn quý họ, bây giờ thì 0--> mặc kệ họ muốn gì thì gì, MOD xóa nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Này nhé,sao kể chuyện đó linh tinh thế,đồ béo ú mỏ nhọn.
Mà Phương cũng biết rồi,chuẩn bị tinh thần luôn là vừa đi nhé
 
hà hà, chuyện này tôi viết từ hồi tháng 2, bây giờ là tháng 3, chẳng còn gì cả, ok?
Hà hà, cứ xóa cái chủ đề này đi may ra mấy người ấy mới vui..... hà hà, cuối cùng chẳng ra cái gì, bảo MOD xóa là ok cho 2 người rồi chứ. Tôi nghĩ bản thân tôi chẳng phải chuẩn bị gì cả, tôi là người thế mà, chuyện nói chuyện bí mật của người khác thôi, chẳng ra gì đâu.
 
thì ra lỗi của người khác cũng sẽ là lỗi của mình khi mình chơi với người ta đấy....:( :(
 
hà hà, ghét 1 người đâu phải chỉ có thể có 1 lý do, có những chuyện người khác ko hiểu được, chớ vội vu oan cho người khác nhé.
 
Phạm Minh Ngọc đã viết:
hà hà, ghét 1 người đâu phải chỉ có thể có 1 lý do, có những chuyện người khác ko hiểu được, chớ vội vu oan cho người khác nhé.
Câu này đúng với cả kưng đấy,ko fải chỉ mình chị đâu
 
hè hè, thôi, chả có gì cả, kết thúc thôi, cứ câu bài ở chủ đề này mệt quá, mình còn nhiều việc phải làm, phải thi vào Ams nữa, chắc ko nên dính vào mấy vụ cãi nhau vớ vẩn, lại ko học hành gì được, nhất là hay học ở gần trường, hay gặp mấy chị này, mệt qué, thôi, sao chả thấy MOD đâu lock dùm em cái chủ đề này thế.
 
Back
Bên trên