Tặng mọi người

Hic thằng Nam cũng đã cho thử vào mồm 1 lần rùi nên bi giờ mới thông minh lên tí chút
 
Son Nam Nguyen đã viết:
Ý anh nói là bỏ vào mồm người khác đấy nhé,chứ không phải là tự bỏ vào mồm mình đâu mà nhe răng há mồm ra cười như thế
Ai cấm cười?:mad:
Đây là "vườn cười" mà
Em đâu có ngốc =1/1000 anh đâu mà bày đặt nhắc nhở :))
(cái kiểu nhờ ng` mai mối là đủ biết ngốc = chừng nào :)))
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
Ai cấm cười?:mad:
Đây là "vườn cười" mà
Em đâu có ngốc =1/1000 anh đâu mà bày đặt nhắc nhở :))
(cái kiểu nhờ ng` mai mối là đủ biết ngốc = chừng nào :)))
Thôi em sợ các anh các chị rồi,hùa nhau để ăn "hiếp" em
To MP:Em mà ngốc bằng 1/1000 anh thì có lẽ em vào đội tuyển Toán đi thi Quốc tế từ lâu rồi
 
Son Nam Nguyen đã viết:
Thôi em sợ các anh các chị rồi,hùa nhau để ăn "hiếp" em
To MP:Em mà ngốc bằng 1/1000 anh thì có lẽ em vào đội tuyển Toán đi thi Quốc tế từ lâu rồi
:eek: Bé Nam cũng biết sợ cơ à
CHuyện hiếm à nha :-B (chắc sợ bị ăn "hiếp"==> mất....)

:-s MÌnh ko có ham muốn đi thi Toán Quốc tế(toàn những ng` đầu to mắt cận 8-})
 
Back
Bên trên