Tất niên

Ôi, không phải tại em, tại cái máy của em nó đi du lịch ở hiệu cầm đồ đấy chứ, nhân đây, xin thông báo với các bác là em ở số điện thoại 0903437178, nếu không liên hệ được, xin gọi vào số máy 0904333499, hỏi em Quỳnh, nhắn tin cho em, nói thật là dạo này nhạt miệng quá.
 
thế anh em vui vẻ lắm mà sao bác Tuấn lại nằm nhà thế. Em ko được về, chứ được về thì biết tay em ngay hê hê. Bác Tuấn súớng mà không biết hưởng gì cả.
 
Kinh tởm cái nhà cô Thư này . Nội trong 2 câu của cô đã có một số từ: "vui vẻ","nằm", "tay", sướng,..Anh Tuấn tu tại gia đã lâu, muốn nằm nhà để quên đi quá khứ hòanh tráng- Nhất dạ ngũ giao lăn ra phản. Anh Tuấn nhể.
 
ối dào cái nhà anh Phương, đầu óc đen tối, cứ suy từ bụng ta ra bụng người. Thì về nước thế nào Thư chả chay tịnh hàng ngày rủ Phương đi trà đạo thôi, tuyệt đối ko làm gì đâu.
 
Khiếp quá, liên lạc anh Bin như tình báo thế. Số em Quỳnh đẹp quá nhỉ, 750 cô pech đấy à? Thế bao giờ anh định lại qua em lên Cafe Nhân vừa tức tưởi uống trà vừa bình thơ đây?
 
Em về nước đợt này ốm đúng hai tuần, hehe trả giá cho những tháng ngày "vui vẻ","nằm", "tay", sướng... (như ngôn từ mô tả sự sướng khoái của em Thư ốc luộc) bên xứ Cà na điên. Nhưng mà Tết này lạnh thật, nếu có vòng tay âu iếm đếch thèm đi đâu cả... rượu thịt ở nhà ê hề ra ngoài làm gì cho mệt
 
Đề nghị anh Tuấn do test rồi làm một phát đại phẫu về não nhé. Anh bảo nếu có vòng tay âu yếm thì ở nhà, chẳng hóa là mấy quán mát xa ló tương đương với nhà??? Nói chung về vấn đề nhạy cảm này ,anh nên bàn bạc kĩ với anh Vinh, biết đâu anh Vinh lại dẫn anh ra phố mang tên một nữ tướng của Tây Sơn.
To Thư "chọi" : Hê hê, chay tịnh đâu nào? Thế ai hôm uống trà ở quán gần nhà Mr Ánh, tay nâng li trà mà mắt đong đưa, chân khua khoắng dưới gầm bàn đụng phải mấy thứ dựng đứng cả lên.
Anh Hưng nhờ anh Lâm đẫn đến nhà anh Vinh tạ lỗi mấy hôm Tết nhá, hình như anh í vẫn giận, thế mới đau.
 
Ơ thế chẳng hiểu anh Tuấn có vòng tay âu iếm sung sướng thế rồi mà lại vẫn kêu Tết chán là sao. Anh mâu thuẫn quá. Mà thôi anh ý tại gia mà cảm thấy sung sướng thì cũng chả trách ko thấy Tết vui là phải.
Phương: có ai đi Hy Lạc quán hồi nào đâu, chắc hôm đấy P đi với Ánh xinh đẹp rồi, ko phải Thư đâu.
 
Đề nghị tổng công ty A3 khi nào điều chuyên viên Vinh vào Nam công tác báo cho chi nhánh phía Nam trước 1 tuần để chuẩn bị cả về thể lực lẫn tinh thần nhé. Hôm qua em phải căng mình trên hai mặt trận, chủ yếu thi đấu nhờ ý chí. Khiếp quá.
 
Hehe, hôm qua hai anh thi đấu trong đấy thế nào? Công nhận anh em A3 nhà mình đi đâu gặp nhau vui thật.
Ơ, mà lâu lắm không thấy thiếu nữ có đôi mắt buồn mênh mang như hồ Tây chiều thu tên Ánh lên đây nhỉ?
 
Cái thằng mắc dịch kia, hôm qua tao mới suýt làm rớt con Nokia Tàu của mày vào nồi lẩu .. thế mà hôm nay mày đã lên đây xúc xiểm tao rồi .. bố khỉ ...

Còn tình hình chi nhánh phía Nam đón tiếp anh Vinh đến đâu rồi ... em nghe Tây nó đồn là a.Phương đón tiếp rất nhiệt tình nên a.Vinh đã quyết định kết thúc chuyến công tác 3 ngày sẽ ở lại chơi với a.Phương thêm 4 ngày nữa cho trọn vẹn 1 tuần ... Chúc mừng a.Phương nhé .. heheh :beerchug: :smoking:

Mà bác Thư nhá, bác cứ đổ vấy cho em đi Hy Lạc Quán với a.Phương đẹp zai là bác co ý gì ... oan cho em quá ... :(( Bác tình hình thế nào rồi, bác chết ở đâu mà em ko thấy bác vào Yahoo thế .. máy tính của em sửa được rồi nhưng em ko biết cài Modem thế nào cả .. chắc bác vẫn lên Yahoo vào buổi đêm à ... mai chắc phải bỏ 15K cho thằng Lâm để nó lên cài Modem hộ thôi ... B-)
 
hờ , em vẫn online thường xuyên đấy ạ, khi nào bác sửa được máy tính thì bác cứ vào là thấy em ngay đấy ạ.
 
Back
Bên trên