Tư tưởng tốt, xấu

Kiều Phương Nam
(kpnam1989)

New Member
Lần trước trong bài Chất lượng học sinh Việt Nam Việt Nam em đã nói đến, nhưng bây giờ mới quyết định đưa ra bàn vấn đề này. Em nghỉ là các thứ tốt xấu thì chỉ là vì lợi ích của bản thân mà thôi. Từ thời nguyên thủy con người sống dựa vào nhau, muốn sống thì phải dựa vào tập thể, phải làm tập thể hài lòng. Em nghĩ thì phần đông họ đều là " hiền " nên những việc đó họ đều cho là điều tốt. Từ đấy mới nảy sinh những vấn đề danh dự, nghĩa vụ, trách nhiệm, thực chất thì cũng chỉ là vì lợi ích của cá nhân mà thôi. Đến thời đại này thì những tư tưởng đấy đã ăn sâu vào mỗi người rồi, họ được khuyến khích làm theo điều tốt, xấu mà hầu như ko hiểu rõ căn nguyên ( theo ý kiến của em thôi ).
Luôn tiện cũng nói luôn về vấn đề mà em rất bức bối đấy là sự ăn chơi của học sinh thời bây giờ. Họ đều làm những việc mà họ nghĩ là vui, nhưng liệu có ai nghĩ về tương lai của mình? Chính vì thế nên trong các trường cũng có cả những băng đảng đánh nhau suốt ngày. Nhưng tại sao những việc này em thấy lại chưa hề đưa lên báo chí? Học sinh đánh nhau tuy ko đến nỗi kinh dị như ngoài xã hội đen nhưng em đã được nghe kể nhiều chuyện khó tin. Nào là ở một trường chuyên hẳn hoi, cứ mỗi buổi chiều thì lại có cả nhóm học sinh 7,8 người quây lại lột quần 1 người bạn khác, thậm chí còn treo lên lung tung nữa. Theo lời kể thì ko chỉ làm với bạn trai, thậm chí còn có lần có học sinh xông thẳng vào phòng vệ sinh nữ làm tương tự. Những sự việc kể trên em không dám nghĩ là có thật, nhưng những chuyện mà ít bậy bạ hơn em nghĩ cũng không thiếu. Và hơn nữa, theo những người mà em biết thì học sinh bậy như thế không ít, ngay trường chuyên cũng đến 30-40% ( đoán thế ). Những người này khi tốt nghiệp có thể trờ nên tốt hơn, nhưng những việc làm của họ rõ ràng đã gián tiếp làm tăng thêm các tệ nạn. Có thể đã quen thói mà làm những việc tương tự, có thể từ 1 học sinh hiền lành trờ thành đại ca...
Em còn chưa hiểu rõ em định nói gì, nhưng đây là những điều em rất muốn nói ra với mọi người. Hy vọng các anh chị góp ý cho em.
 
Đọc ít An ninh thế giới thôi, hại người, dành thời gian mà đẽo gái có phải bổ ích hơn bao nhiêu không.
 
Em đây con gái mà bố :))
 
:| Nam Anh bị làm sao thế ?!? :| Sao lại bảo em trai tớ là em gái ?!? :|
 
To Nam : Chuyện làm những việc tốt, xấu vì lợi ích của cá nhân chị thấy là chuyên rất thường tình, dễ hiểu. Bây giờ hiếm (hiếm chứ ko phải là ko có ) có ai sống vì nghĩa vụ, hiếm có ai sống vì người khác. Đã sinh ra ở đời, ai cũng có một cuộc sống riêng, tự mình phải lo cho mình thôi, làm mọi thứ vì sự sinh tồn và phát triển của bản thân. Thực sự mà nói, chị ko hiểu hết xã hội, nhưng trong môi trường mà chị sống, thì hầu như ai cũng chỉ nghĩ cho bản thân, sống cho bản thân. Một đứa bạn trong lớp chị, khi chị hỏi nó "mày làm như thế, những đứa khác thì sao, khổ thân bọn nó", đã trả lời chị rằng "Tao ko quan tâm, hoăc là mình sống, hoặc là mình chết. Ai hơi đâu quan tâm đến người khác!" .Thậm chí nhiều khi chính chị cũng tự băn khoăn chị sẽ sống ntn : sống vì cá nhân chị, mặc kệ những người khác, chị sẽ làm mọi việc vì hạnh phúc và nhu cầu của chị hay chị sẽ sống vì cả chị và cả những người xung quanh... Chị hiểu rằng, trong cái xh mà chị sống, quá lương thiện thì chỉ khổ mình mà thôi. Nhiều khi nghĩ đến lúc phải ra xh , đối mặt với xh, chị thấy sợ ... Vấn đề này em nêu ra chính là vấn đề nhiều khi chị cũng băn khoăn nên tiện viết ra thôi :D
Thế em thì em tán thành với kiểu sống cá nhân đó ko ?
Chuyện thứ 2, em phản ánh về tình hình học sinh hư bây giờ. Nhưng chị cũng ko hiểu mục đích là gì ?!?
 
Nam ạ
Suy nghĩ ít thôi
Xã hội nó thế mình khó thay đổi dc lâm
 
Em tán thành với kiểu sống cá nhân hơn, nhưng để tốt cho bản thân em thì em nghĩ cũng phải tốt với người khác nữa ( tư tưởng GodFather ).
 
tớ mún làm việc tốt , mún sống tốt, nhưng chả ai hỉu cả, tớ thấy nhiều khi mọi người cứ ghét nhau, nói xấu nhau mà toàn là những chuyện kinh khủng, hay như cả chuyện tớ ko chơi đc với nhìu người vì mọi người chửi bậy, mặc dù thề là tớ cũng chả fai thuộc loại mọt sách ngoan hiền, và sau 1 thời gian thì tớ thấy sợ khi chính tớ lúc tức lên cũng chửi bậy- bit kí đó là xấu nhưng mà làm seo đc khi đến truờng gần như thấy ai cũng thế
 
Tơ nghĩ rằng trong môi trường tốt thì ta mới nên sống tôt, trong môi trường xấu thì chỉ cần giữ cho tâm tốt thôi, còn việc xấu chắc phải làm khó tránh.
 
Cái chuyện này thì nó phải gọi là tư tưởng sống rồi,có người kể với em chuyện này:một cuộc trò chuyện giữa một người vượt biên rồi sau này về thăm lại Việt Nam và một người bạn thuở nhỏ giờ mới gặp lại:
"-Tôi phục các anh thật,vượt biên rồi bị biên phòng bắn giết như thế mà các anh vẫn đi được thì quả là anh hùng!
-Có là gì so với các anh ở lại đâu,các anh mới là anh hùng!"
Câu truyện trên chỉ là nói về bối cảnh chiến tranh thời trước,nhưng nghe xong thì em ngẫm thấy bây giờ cũng thế...nhưng em chỉ đề cập đến vấn đề học sinh ở Việt Nam:
cái chuyện côn đồ học đường đánh nhau,những trò đó... thì công nhận là em nghe nhiều rồi.Kết hợp thêm với những điều mà một số anh chị sinh viên du học nước ngoài mà em từng gặp,thì họ đều bảo là ra nước ngoài thì những cái đấy không phải là không có nhưng không đến nỗi sợ như ở nhà,cứ ra đường là phải đề phòng rồi.Có người đã ở tuổi vị thành niên,đánh nhau,vi phạm pháp luật mà vẫn cứ ngỡ là mình còn bé,đến khi phải đúng ra chịu trách nhiệm thì mới thấy sợ... vậy phải chăng là do cách giáo dục chưa thỏa đáng???!!
Em nói vậy cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm sống ít ỏi của mình,nên em cũng ...
Đặng Phương Nam đã viết:
còn chưa hiểu rõ em định nói gì, nhưng đây là những điều em rất muốn nói ra với mọi người. Hy vọng các anh chị góp ý cho em.
 
túm lại là tớ thấy trong xã hội bây giờ khôn thì sống ngu thì chết
như mí vụ thuốc lắc đó, ai chả bit là độc hại rùi còn nhìu cái khác nữa, nhưng vẫn uống vẫn lax
hay như 1 nhà báo mún vít bài về 1 hiện tượng tiêu cực, nhưng bị đe dọa, theo dõi
thế khi đó muốn làm việc tốt cũng ko đc
 
Back
Bên trên