tóp píc mới nè

Trần Minh Hải
(Minh_Hai)

Thành viên danh dự
Ê cho tớ hỏi mọi người nghĩ gì về thầy cô giáo trường Ams?
Tớ chỉ thấy thầy cô giáo mình dạy giỏi nhưng mà chỉ tội hay buôn chuyện và xen vào một chuyện riêng của học sinh thôi, cứ làm như mình là trẻ con lớp 1 khôgn bẳng í, xong rồi lại có trò mách lẻo với bố mẹ nữa chứ, củ chuối thì không tả được, nhớ lại hồi cấp 2cấp 3 mà bực cả mình :madflame:
 
:rolleyes: chị hải nói đúng lắm. Thầy cô trường mình chuyên gia buôn dưa lê. Đặc biệt là các cô. Kinh khủng luôn. Nhiều lúc tự bịa ra để mà buôn cơ. tức đ** chịu được :evil:
 
Nguyễn Kiều Trâm đã viết:
:rolleyes: chị hải nói đúng lắm. Thầy cô trường mình chuyên gia buôn dưa lê. Đặc biệt là các cô. Kinh khủng luôn. Nhiều lúc tự bịa ra để mà buôn cơ. tức đ** chịu được :evil:

Em máu phết nhỉ? CŨng biết chửi bậy cơ đấy. Bất ngờ quá! Trông mặt ngoan thế cơ mà?
 
chú real man don't need viagra lải nhải cái gì thế?

em nó không chỉ biết chửi bậy đâu, còn biết làm bậy nữa.
 
Nè anh Huy Anh ơi. Cần thiết phải bố đời thế không:D Ai làm bậy thì tự biết nhẩy~.
Mà chuỵện buôn dưa lê thì phải nhắc đến thầy Hiền dạy Sinh. Thầy dạy 1/10 tiết, còn lại thì "ai mua dưa ko...":D
 
hehe, đồng chí Long Hòang bị bọn nó chửi te tua ở ngoài kia , bây giờ vào đây chơi với các em à hehe. Ra ngoài chiến tiếp chú , đại diện cho ngoại giao đúng không nhỉ
 
chú Dũng, chú lo học thi đại học đi, vào đây đua đòi nói xấu thầy cô giáo làm đếch gì.

em Trâm chửi thế này chưa thấm gì. Hôm nay em nó chưa có hứng chứ em nó hứng lên thì đi mất cái màn hình rồi :D
 
Đinh Huy Anh đã viết:
chú real man don't need viagra lải nhải cái gì thế?

em nó không chỉ biết chửi bậy đâu, còn biết làm bậy nữa.

AI dám lải nhải trước mặt bác đâu. Em hỏi em Trâm thì liên quan gì đến bác mà bác xía vô?
 
Hoang Tran đã viết:
hehe, đồng chí Long Hòang bị bọn nó chửi te tua ở ngoài kia , bây giờ vào đây chơi với các em à hehe. Ra ngoài chiến tiếp chú , đại diện cho ngoại giao đúng không nhỉ

Tiếc là cái topic bị khóa rồi bác ạ. Em chẳng đại diện cho NG, mà em chỉ thấy ai nói không đúng thì em "góp ý" thôi ạ. Tiếc là ít nguời có cùng chung quan điểm!
 
Mình không nghĩ là thày cô buôn dưa lê :( , có quan tâm đến học trò thì mới hay tìm hiểu chứ. Nếu mà coi thày cô như bạn thì thế là bình thường thôi, bạn bè mình cũng có tránh khỏi buôn chuyện đâu. Mà như thế thày cô gần gũi học trò hơn, chứ cứ mô phạm chán chết.
Không đống ý mọi người nói thày Hiền như thế đâu...:( mình thấy thầy thương và hiểu học trò đấy chứ.
Còn thì không muốn bị "mách lẻo" lại với bố mẹ thì tốt nhất đừng làm gì tệ cả...
 
Nói chung là các thầy cô của mình ko cho học sinh hỏi, nhiều lúc ko hiểu cũng ko hỏi đuợc . Sang đây học thấy phê, nói chuyện với giáo viên bên này thích lắm, họ gần gũi với học sinh lắm, cứ như bạn ấy!

Các thầy cô cũng phải dễ tính và vui vẻ với học sinh nữa. Cái kiểu thương cho roi cho vọt bi giờ ai dùng nữa. Từ hồi tao sang đây chưa thấy thầy cô nào là không vui tính cả!
 
À còn chuyện em Trâm chửi + làm bậy thì tao biết từ lâu rồi, thằng cu LHoang chưa biết à? Tội chú, nhìn ảnh tưởng bé ngây thơ lắm hả ? hahaha
 
<<< không biết thày Tuấn lắm, nhưng mình thấy thày có vẻ hơi thất thường :D. Bình thường thày dễ tính, nhưng lúc nóng lên thì chết khiếp. Mình vẫn nhớ một lần đang ngồi học thầy hầm hầm xông vào lớp mắng một bạn xa xả về tội vứt cái giấy gói xôi xuống sân trường để thày trông thấy :D, với lại không mặc đồng phục. Nhìn mặt thầy lúc đấy trông vừa sợ vừa buồn cười...:lol:, chả biết sợ hơn hay buồn cười hơn
 
CHỉ tốt tính và tâm lý với các em gái xinh đẹp chịu nghe lời thôi em ạ. Ưa nịnh.
 
Đâu có ạ,,cả lớp em suốt ngày trêu thầy , mà thầy đâu chỉ tốt với con gái, cả con trai nữa đấy chứ ạ,,chị cứ hỏi các bạn T2 khóa em ý. Thầy chỉ nghiêm khắc khi ở trường , chứ ở ngoài thì khác. ( Với cả em nghĩ cũng không cần tranh luận nữa vì mỗi người một ý kiến khác nhau nên dù nói thế nào , vẫn giữ ý of mình thui ;) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Long Hoàng đã viết:
Đinh Huy Anh đã viết:
chú real man don't need viagra lải nhải cái gì thế?

em nó không chỉ biết chửi bậy đâu, còn biết làm bậy nữa.

AI dám lải nhải trước mặt bác đâu. Em hỏi em Trâm thì liên quan gì đến bác mà bác xía vô?


Hóa ra chú Long Hoàng tự nhận là real man don't need viagra à? Anh hỏi chú đếch đâu.
 
Back
Bên trên