tóc và những điều tế nhị

Đỗ Anh Tú đã viết:
Thế nếu bố mẹ muốn mình cắt tóc mà mình quyết tâm giữ kiểu tóc đấy thì gọi là " thủ râm " hả
8-} 8-}



mình muốn cắt tóc, bố mẹ kiên quyết bắt giữ kiểu tóc đấy ~~~~~~~~~> cưỡng râm 8-} 8-} 8-} 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng đi cắt trộm tóc gọi là râm tặc :))
Tóc giả gọi là râm phụ :D:D
 
Cạo đầu gọi là triệt râm :D:))
Thế nên sư mới cạo trọc đầu :D:D:D
 
hay, cái này chưa ai nói đến, thả nào mà các sư đều ..:(:( ngay đến THỊ MẦU ..cũng :(
 
Nguyễn Minh Trang đã viết:
Một bậc tiền bối đã truyền đời :
1 : trên đầu mà có 2 màu tóc đen và trắng thì gọi là" bán râm"
2: trên đầu mà có 1 màu tóc màu trắng thì gọi là "thông râm"
3: tóc đen mà đem đi nhuộm thì gọi là " cưỡng râm " :)) :)) :)) :)) :)) :)>- :)>- :)>-
Chuyện này đúng là chỉ có thể *MADE IN VIETNAM* thôi. Chuyện nước ngoài có muốn bói ra cũng khó
 
rất dễ, em chỉ cần...chú í 1 chút là sẽ thấy ko phải là đầu óc cao siêu gì, mà chỉ đơn giản là ...họ ...suy nghĩ quá thông suốt :))
 
lâu lâu mọi người lôi hêt topic lên thế này à:)):p
 
Oài, không ngờ Cún cũng lắm trò ha.......
Viết thì viết là "r" còn đọc thì biến thành "d" há :D ;;)
 
trần hồng nhung đã viết:
rất dễ, em chỉ cần...chú í 1 chút là sẽ thấy ko phải là đầu óc cao siêu gì, mà chỉ đơn giản là ...họ ...suy nghĩ quá thông suốt :))
Đừng có mà đầu độc trẻ con :)) . Phải tu luyện đến 10 thành công lực mới nghĩ ra được những cái đó đấy
 
Tóc đen gọi là tà râm :D
Tóc bù xù là loạn râm (chả nhớ cái này có chưa nữa) :D:D:D
:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
 
cái topic từ tận đẩu tận đâu lại được lôi lên trang nhất thế này
mọi người bậy wé
 
óe, em Minh Trang mới học lớp 8 lên 9 mà .... bậy quá, chắc học anh Đạt Anh hả. :))
 
Back
Bên trên