Tình hình chuyển nhượng cầu thủ

thằng Scheimel có thằng con tên Kasper nghe nói bắt gôn ghê lắm - nhưng mới chỉ là wonderkid - và cũng đang thuộc biên chế Man xanh
 
...thằng kasper nài chơi quản lý bóng đá từ hồi 03-04 đã có rồi, lúc đấy mới 15 16 tuổi...nuôi nó 4 5 năm là bắt chính ngon luôn...
 
Sevilla từ chối mức giá 20 triệu bảng cho Alves:-<

Daniel Alves liên tục nhấn mạnh rằng anh muốn đến khoác áo CLB Chelsea, cũng như không muốn tham dự Champions League cùng Sevilla. Tin mới nhất cho hay, CLB Tây ban Nha này lại từ chối 2 lời mới liên tiếp từ Chelsea, mà trong đó trị giá của hậu vệ người Brazil này không dưới 20 triệu bảng Anh.

Cầu thủ 24 tuổi chơi bên hành lang phải đã nhấn mạnh trước báo giới cách đây ít hôm: "Chelsea thật sự là một cơ hội rất tốt đối với tôi. Tôi sẽ không để mất nó bằng mọi giá."

Hôm thứ 6, Chủ Tịch CLB Sevilla, ông Jose Maria del Nido nói rằng "Sevilla đã từ chối 2 lời mời cho Daniel Alves, một lần là 21,3 triệu bảng và lần sau cùng là 23,7 triệu bảng."

Anh không muốn cùng Sevilla thi đấu vòng loại Champions League vào thứ 5 ngày 15 tháng 8 tới tiếp AEK Ahthens, bởi theo điều luật của giải, 1 cầu thủ không được phép khoác áo 2 CLB thi đấu tại Champions League trong cùng một mùa bóng.

BỌn này làm cao quá:|
 
mk tại bọn này làm giá vs Chel nên Chel mới quay sang làm giá vs Real >:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi giời ơi
nhờ những vụ "dòng đời xô đẩy" thế này mà giá cầu thủ giờ lên thật khủng khiếp

Tottenham đã sẵn sàng chào đón Guti
Một khi Real Madrid hoàn tất việc đưa Arjen Robben của Chelsea về sân Bernabeau, thì khả năng Tottenham Hotspur có thể có được tiền vệ Guti của đội bóng Tây Ban Nha là rất cao.

Tottenham luôn muốn có được tiền vệ dẫn dắt lối chơi này của Real Madrid để tăng cường khả năng hỗ trợ tấn công cho tuyến giữa của mình. Vì thế mức giá 9,3 triệu USD mà đội bóng Hoàng gia đưa ra sẽ không khiến họ bỏ cuộc.

Thêm một lí do nữa để Tottenham kiên trì với thương vụ này là HLV Martin Jol đang cần một tiền vệ có thể chơi được bên cánh trái, và ông biết rằng Guti cũng có thể thi đấu tốt ở vị trí đó.

Nếu Guti đồng ý về đầu quân cho Tottenham, thì mức lương hiện tại của anh tại Madrid cũng như một suất đá chính thường xuyên vẫn được bảo toàn tại White Hart Lane.

Diego Milito lọt vào tầm ngắm của AC Milan
Sau khi có được Pato, Milan vẫn tích cực tìm kiếm cho mình một cầu thủ thi đấu trên hàng công nữa bởi ngôi sao trẻ người Brazil chỉ có thể chính thức ra sân thi đấu từ tháng 1/2008. Tiền đạo người Argentina Diego Milito là mục tiêu chuyển nhượng tiếp theo của Rossoneri.

Alves đến Chelsea, Robben và ... Cicinho sẽ ra đi
Như vậy, Chelsea và Sevilla đã thống nhất được thỏa thuận về vụ chuyển nhượng của cầu thủ người Brazil Alves. Và hệ quả kèm theo của bản hợp đồng mới của Chelsea này là sự ra đi của Robben (Chelsea) và… Cicinho của Real Madrid.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyển động thị trường chuyển nhượng

Ngày hôm qua, đội bóng Hoàng gia đã chính thức giới thiệu với báo chí cũng như người hâm mộ hình ảnh của Heinze, ngôi sao mới nhất cập bến đội bóng. Ngoài ra, họ còn tự hào thông báo với cả châu Âu một bản hợp đồng mới nữa, đó chính là Arjen Robben.

Để có được hai ngôi sao phục vụ cho chiến dịch củng cố cánh trái của mình, Real đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ chút nào. Bản hợp đồng đưa Robben về sân Bernabeu đã tiêu tốn của nhà ĐKVĐ 20 triệu Euro (29,5 triệu USD). Còn với Heinze, chữ ký của anh đáng giá 16 triệu USD. Như vậy, Real đã sẵn sàng cho mùa giải mới với một hàng thủ đã được kiện toàn.

Trở lại nước Anh lạnh giá, cựu hoàng Chelsea đã tỏ ra mãn nguyện sau khi thu được một số tiền không đến nỗi nào. Giờ đây, họ chỉ còn ấm ức một điều rằng đã không chiêu mộ nổi ngôi sao Daniel Alves từ Sevilla do đối tác này quá “bầy nhầy” về giá cả. Nhưng dẫu sao, bản hợp đồng mới hoàn tất có trị giá 7,5 triệu USD mang tên Juliano Belletti cũng đủ làm ấm lòng những CĐV áo xanh.

Cũng ở nước Anh, một trong những ngôi sao sáng nhất cũng đã từng xưng hùng xưng bá tại TBN là Gaizka Mendieta đang sống trong cảnh tù túng tại Middlesbrough. Ngày hôm qua, CLB này đã tuyên bố anh không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng và đang tìm cho anh một bến đỗ khác.
 
Real mùa nào chả toàn hảo thủ, căn bản là cái thằng HLV ấy chứ, MK Capello nhụy như thế mà đé-o cho cầm, đuổi nó đi :|
 
Dis đừng làm bố bực lên X( với bố thằng Cap ko là cái đinh b-( .mày hiểu chưa b-( Những thằng nào ko xem nửa đầu thì đừng có mà nói nhiều, còn nửa sau tao chả thấy có cái quái j là hay ngoài tinh thần cầu thủ cả X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Alves còn hy vọng gì nữa?

Hậu vệ cánh phải được đánh giá là xuất sắc nhất La Liga này vẫn không chịu từ bỏ ý định rời bỏ đội bóng này. Ngày hôm qua, chính Alves đã tuyên bố từ chối chuyến đi đến Athens để tham dự trận đấu với AEK trong khuôn khổ vòng sơ loại thứ ba Champions League.

Như đã biết thì Sevilla đã giành chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi và Alves cũng vắng mặt ở trận thắng đó. Tuy nhiên, lý do lúc đó thật đơn giản bởi Chelsea gần như đã có được cầu thủ này. Còn bây giờ, khi mà thị trường chuyển nhượng đã sắp đóng cửa thì Alves còn trông chờ gì nữa.
 
Recoba chuyển tới Torino

Vậy là kể từ năm 1999, Recoba - công thần của Inter Milan - lần đầu tiên bị CLB cho một đội bóng khác mượn do không cạnh tranh được một suất đá chính trên hàng công.

Theo báo chí Italia thì điểm đến của Alvaro Recoba chính là đội bóng Torino.

Pele đầu quần cho Inter

Tiền vệ đội tuyển U-21 Bồ Đào Nha Pele đã chính thức trở thành cầu thủ của Inter Milan sau khi đặt bút ký hợp đồng 5 năm với nhà vô địch Italy.

Pele năm nay mới 19 tuổi, có tên đầy đủ là Vitor Hugo Gomes Passos, anh chuyển tới Italy từ đội bóng miền Bắc Bồ Đào Nha Guimaraes.
 
Back
Bên trên