Tìm bạn Huy T2 - 93-96

Huy Anh đang mải theo bóng hồng nào mà ko thấy ới bạn Nhung lấy một tiếng nhẩy?
Nhung, khi nào duyệt xong alo cho tớ một tiếng nhs.
 
Đúng theo tinh thần gửi thư thăm hỏi xong phai gọi điện thoại hỏi xem bạn mình nhận được thư chưa, tớ vừa mới nhắn offline cho bạn Huy của chúng mình, Nhung cứ chờ đấy mà xem ảnh em bé nhà bạn ý nhé. Không khéo giờ này đang mẫu mực giặt tã cũng nên, ai lêu lổng như bọn mình, nhở...

Phát hiện ra bạn Huy Anh diễn đàn nào cũng tham gia vì là 1 trong các trưởng ban tổ chức ;) . Bạn Ánh cũng tham gia rất tích cực, lý do hơi khác 1 chút là ôn lại tiếng Việt, tớ rất thích cái bài về HN những lần sau bão của ấy, nhặt sấu với cả gì đấy :D
 
Oh, bạn Hà với bạn Nhung hay nhỉ? Luân xa chiến ah?
Chắc là Huy tây còn đang bận chăm sóc cho mầm non tương lai và cả sự nghiệp của mình nữa nên ko có thời gian tán gẫu với bọn mình đâu. Huy tây thì tạm thời là như vậy còn ĐH thế nào nhỉ bạn Hà?:-??
Huy Anh-T1, Tống Tuấn-L1, với Việt Nga-V... là những thành viên có thâm niên, đại diện cho khóa mình mà... phải gương mẫu chứ. Ngày nào ko có bài đăng là ăn không ngon ngủ ko yên đâu. Còn bọn mình chỉ là new face nhiều tuổi của HAO thôi.
Bọn tớ xa nhà, đời sống tinh thần nghèo nàn lắm... vả lại lâu lâu ko dùng tiếng Việt có khi quên thật đấy, lắm lúc đánh sai chính tả loạn cả lên. Hàng ngày chỉ có cái laptop là người bạn ko thể thiếu. Cả ngày chắc phải 13-15 h ngồi chơi với nó, không có nó chắc là buồn thối ruột. Từ khi phát hiện ra cái forum này, bỏ luôn các trang khác, hàng ngày chỉ vào đây thôi... Dù sao thì ở nhà, tiêu tiền ít ít đi chút nhưng mà tinh thần đc thoải mái vẫn sướng hơn.:(
 
Q: Huy tây thì tạm thời là như vậy còn ĐH thế nào nhỉ bạn Hà?
A: ĐH thì Hà có thông tin nhưng giá cả thế nào nhỉ bạn Ánh?

Tớ có 1 thắc mắc nhỏ là 13-15h chơi với nó (cái laptop của Ánh) thế mà vẫn tiêu tiền nhiều hơn ở nhà, hỏi khẽ Ánh là Ánh chơi gì chỉ cho tớ với
 
Q:
Tớ có 1 thắc mắc nhỏ là 13-15h chơi với nó (cái laptop của Ánh) thế mà vẫn tiêu tiền nhiều hơn ở nhà, hỏi khẽ Ánh là Ánh chơi gì chỉ cho tớ với
Oh, đấy là nói ngày thường thôi, còn thứ 7,CN cũng phải để cho nó nghỉ ngơi hoặc là cho nó di xả tress chứ.;) Ý tớ muốn nói là cái laptop ý...=)) .
Mà ngồi chơi với laptop cũng mất tiền chứ, chẳng hạn đấu giá hoặc mua hàng qua mạng, down DVD, game mới hoặc xem những cái gì gì đấy mất tiền...úi úi cũng tốn kém ra phết đấy.
 
@Nhung còi: tớ nhớ bạn Nhung ngày xưa hiền lành ít nói, trắng trắng, mắt dài dại... hehe... Bạn Nhung chắc chắn phải biết Vinh Voi T2 nhỉ. Mình ngày xưa qua Thủ Lệ cùng Vinh Voi uống nước chè cả tối nên chỉ cần refresh lại chút là ra bạn Nhung :D.

@cò thông tin Vũ Hà phát hiện ra bạn Huy Anh ở những diễn đàn nào nữa vậy? Lâu lắm không tham gia nên chả nhớ reg nick ở những đâu nữa. Đang nghi ngờ về độ chính xác thông tin của Vũ Hà (vd: trưởng ban tổ chức) nên không tham gia đấu giá Đỗ Hương nữa.
 
ối giời, Nhung ơi, "hiền lành ít nói", tớ shock quá, nói giống bác Hiệp là "ngạc nhiên ngã ngồi cả ra" ấy.

Còn Huy Anh, tớ low tech, ko biết diễn đàn nào ngoài HAO, cơ mà dưng cái chức Điều hành viên to uỵch sao vạch nhấp nháy cộng với số bài khủng 648 lù lù kia, ko nhìn ra hóa ra là tớ có vấn đề về nhận thức à?

Ánh và Huy Anh đang đi học hay đi làm việc thế nhỉ? Tóm tắt tí tiểu sử cho bọn ở nhà mở mang tí đi.
 
Đi chơi hai hôm mà DĐ chẳng thấy ai í ới gì cả nhỉ. Chán wa...

Ánh và Huy Anh đang đi học hay đi làm việc thế nhỉ? Tóm tắt tí tiểu sử cho bọn ở nhà mở mang tí đi.

Tiểu sử của tớ chẳng lấy gì làm vẻ vang lắm đâu. Mà đc bạn Hà quan tâm thì thôi cũng xin khai thật.
...
2002: Thất học
Làm cu ly từ đó đến nay.

Hy vọng đến năm 60 tuổi sẽ hết kiếp làm thuê!
 
Hà ơi, đứng dậy đê - ngã ngồi ra mãi thế - thế tớ chẳng hiền lành ít nói thì là thế nào?! keke... Lại còn "mắt dại dại" nữa chứ - ôi thôi là chính xác! 8-}

Đành rằng là tớ biết Vinh voi từ hồi bạn ấy mặc quần đùi hoa chạy tồ tồ vào lớp luyện Văn của cô Minh Hà hồi thi vào lớp 10. Rồi thì mối thâm giao tắc cụp cứ kéo dài ra mãi cho đến khi tớ chuyển nhà thì phải. Cơ mà dưng (lại giọng anh Hiệp Hà ạ) - bạn Vinh voi quen nhiều bạn gái thế - Huy Anh có nhầm sang em nào phẩm chất hiền lành cao k0 vậy nhỉ? :-h

Hồi ở Ams là tớ quý Vinh voi nhất - vì hồi đấy cứ thông qua Vinh voi để hỏi về Xuân Huy ;)). Huy tây đánh bóng ném với đá bóng hay thế cơ mà! Giá mà hồi đấy biết còn có cả Huy Anh nào đấy (đẹp trai, học giỏi, hơi bị hay...) đi uống chè tối cùng nữa thì... chẹp chẹp... Toàn là Huy cả! \:d/
 
Nhung ơi, hôm kia Huy béo tự nhiên vào đây xong rồi hét lên 1 tiếng xong ngất xỉu. Chết cười. Xong rồi chúng tớ buôn đt trên giời dưới biển, nói xấu Nhung với Huyền thôi rồi. Hẹn nhau tuần sau hội tụ nhé. Trốn được vợ rồi, sung sướng thảnh thơi lắm, rồi gặp lại rồi tha hồ mà cấu chí nó nhé.
 
Bập bập - vừa nhận được offline của Huy tây - đúng là anh chàng đang ở nhà. keke - suýt thì hiểu nhầm Hà. ^_^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đành rằng là tớ biết Vinh voi từ hồi bạn ấy mặc quần đùi hoa chạy tồ tồ vào lớp luyện Văn của cô Minh Hà hồi thi vào lớp 10. Rồi thì mối thâm giao tắc cụp cứ kéo dài ra mãi cho đến khi tớ chuyển nhà thì phải. Cơ mà dưng (lại giọng anh Hiệp Hà ạ) - bạn Vinh voi quen nhiều bạn gái thế - Huy Anh có nhầm sang em nào phẩm chất hiền lành cao k0 vậy nhỉ? :-h

Hồi ở Ams là tớ quý Vinh voi nhất - vì hồi đấy cứ thông qua Vinh voi để hỏi về Xuân Huy ;)). Huy tây đánh bóng ném với đá bóng hay thế cơ mà! Giá mà hồi đấy biết còn có cả Huy Anh nào đấy (đẹp trai, học giỏi, hơi bị hay...) đi uống chè tối cùng nữa thì... chẹp chẹp... Toàn là Huy cả! \:d/

Chính xác là năm 96, lúc đã vào học ĐH năm thứ nhất, tớ có theo chân Vinh Voi sang nhà một em lớp Nga gần Thủ Lệ mà theo lời Vinh là xinh cực kỳ. Liệu hôm đấy Vinh Voi có mặc quần đùi hoa hay mặc quần gì hoa thì tớ không nhớ nhưng tớ chỉ kịp ấn tượng cái em xinh cực kỳ của Vinh tên Nhung :). Thôi, để bữa nào mời Vinh và cái em xinh cực kỳ đi uống chè hàn huyên nhé.
 
Còn Huy Anh, tớ low tech, ko biết diễn đàn nào ngoài HAO, cơ mà dưng cái chức Điều hành viên to uỵch sao vạch nhấp nháy cộng với số bài khủng 648 lù lù kia, ko nhìn ra hóa ra là tớ có vấn đề về nhận thức à?

Ánh và Huy Anh đang đi học hay đi làm việc thế nhỉ? Tóm tắt tí tiểu sử cho bọn ở nhà mở mang tí đi.

Cái này chỉ minh chứng là mình vô công rồi nghề, lắm thời gian.

Vũ Hà có nhã ý tìm hiểu thì mình không dám giấu. Có gì mình mật thư trao đổi thêm nhé :).
 
Cái này chỉ minh chứng là mình vô công rồi nghề, lắm thời gian.

Vũ Hà có nhã ý tìm hiểu thì mình không dám giấu. Có gì mình mật thư trao đổi thêm nhé :).

Khen Nhung xinh xong rồi mật thư với Hà là thế lào đây? Riêng biểu hiện này đã cho thấy là Huy Anh đặc biệt bận rộn với các bạn gái, em gái rất có thể mở rộng cả cháu gái:D
 
Khen N rồi mật thư với Hà thì nghĩa là N xinh cực, còn Hà kỳ bí, hấp dẫn... kiểu như thế. 8->

Ghi nhận lời mời của Huy Anh nhé - nhớ thông báo lúc nào trở lại quê nhà uống trà với bạn già nhé ~o)

Bỏ mịa, có khi mình cũng hơi liều khi 'tư duy' theo cách này :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho tớ gửi lời chào đến tất cả các bạn trong topic này nhé.
Có vụ cá cược/đấu giá/ ăn uống nào thì cho tham gia với nhé :D
 
uâỳ, ở đây toàn gặp người quen
cả Vũ Hà, Đỗ Hương... thấy vẫn còn tán chuyện tía lia cơ à
còn các bạn Hồng hạnh Diễm Hương Minh Huyền Thanh Hoa... etc... đâu cả rồi.
Nhắc tới hồi tóc còn để chỏm, quậy tưng ở BVD, cho đến bây giờ, quả tình thời gian trôi đi nhanh quá...
cả lớp hồi học BVD tới giờ mình chả update được tẹo thông tin nao, thế có tệ bạc không...
Có ai có lòng hảo tâm cho xin chút thông tin về mọi người với...
 
uâỳ, ở đây toàn gặp người quen
cả Vũ Hà, Đỗ Hương... thấy vẫn còn tán chuyện tía lia cơ à
còn các bạn Hồng hạnh Diễm Hương Minh Huyền Thanh Hoa... etc... đâu cả rồi.
Nhắc tới hồi tóc còn để chỏm, quậy tưng ở BVD, cho đến bây giờ, quả tình thời gian trôi đi nhanh quá...
cả lớp hồi học BVD tới giờ mình chả update được tẹo thông tin nao, thế có tệ bạc không...
Có ai có lòng hảo tâm cho xin chút thông tin về mọi người với...

Tớ không nhớ Chung Linh là ai cả, hic....
quote---Có ai có lòng hảo tâm cho xin chút thông tin về mọi người với---unquote :D
 
Chung Linh là bút danh của tớ.
Mà tớ còn là bạn đồng học với các ấy đấy.
 
Back
Bên trên