Tân Gia Ba - hải đảo xa xôi

Thụy Miên
(kidzsua)

Thành viên danh dự
(vào khơi mào cho bà con rồi chạy thôi :))

Cẩm Vân kêu ko có nơi để làm quen thân tình. Thì đây.
Dân tình già trẻ, gái trai, râu dể đã đang ở, hoặc hứng thú với xứ đảo sư tử vào đây tâm tình ạ.

Em làm phát súng tiên phong vậy:
Tên : -nt-
Tuổi : 22
Nơi ở: blk 18 - PGP -NUS
Sci 4 (sắp bị tống cổ ra khỏi trường)
Ko học Ams :D
Chấm hết ạ.

Ps: thầy Sơn, chị Home, kemkem, Cẩm Vân, Hải Long, Thế Anh, Phát, Mạnh Tùng, Tú (còn ai em chưa thấy nữa ko nhỉ) vào góp vui cho xôm ạ.
 
Dân Am-sờ sang NUS và NTU khá đông (ngày trước trong cái link mấy trường liên kết của HAO cũng nhắc đến mà), nhưng số người đăng ký thành viên HAO thì không nhiều lắm thì phải.

Home có phải là HT không Miên?
 
dạ, ko phải chị HT anh ạ. Home là em. Chắc anh Sơn ko biết em. Em thì biết tên anh vì chắc vì đọc nhiều msg của anh trên này. Hôm 2/9 anh có sang bên này ko ạ? :rolleyes:
 
Em đây, em đây...

Khổ quá, bà chị ở xa thế, nhưng mà nói thế chứ được cái gần cái bến xe, ngủ dậy muộn vẫn ung dung đàng hòang ... mà chạy ;) Em dậy muộn đến việc chạy cũng chả đàng hòang được, balo chưa kịp đóng lệch xệch, đầu tóc thì ... chẹp, chẳng nói chắc chị cũng hình dung được :mad: Chị học Science nhưng mà là ngành nào thế? Em là em phục con gái học Science sát đất, chiến đấu kiên cường đến 4 năm rồi chắc chị cũng "rắn" lắm hả :D Heh, chị có cần đi học môn thể thao nào để có sức khoẻ chiến tiếp ko, đi học võ với em.... Cool lah ;)

Cám ơn chị chúc em thi tốt, cũng chúc chị thế...
Hôm nay em mới cong đuôi được 1/5 quãng đường, còn dài lắm ... :(
Thi xong chị có về ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)
uah, ngay bến bus đấy thế mà sáng nay vẫn muộn thi !!!! :D
Chị học cái ngành nguy hiểm nhất cho nhân loại, bao nhiêu vụ đánh ghen đều nhờ đến công cụ do ngành chị tạo ra hết :), em có nhu cầu thì liên hệ, chị discount.

Em học võ à, hay thế :) chị già rồi, đến cái lớp dan xìng của chị home cũng ko đủ sức tham gia. Còn sống được là may, chứ tinh thần thể thao chị đã giả lại bác NC Hoan sạch :)

Đợt này chị ko về. :cry:

Chị home về hay là chiều ngược lại thế ạ :)
 
Vân yêu quý!

Ôi, tên Vân tồ,

Lâu lắm rồi không thấy mặt bạn, tự nhiên thấy nhớ ghê cơ! (nhỏ vào giọt nước mắt!) Tình hình sức khoẻ thế nào? Vẫn phong độ như hồi ở nhà chứ? Có ảnh ọt gì thì trưng bày cho mọi người ngắm với! :D

P.s: Khi nào gặp là tớ quyết tâm thỉnh giáo mới chưởng ushu! :D
 
Ới chị Miên...

Thôi em chẳng dám, cái discount đấy cứ để dành sau này chị ạ, heh, giờ em cần đường để lừa chúng nó ăn cho ngọt chứ chưa đến step phải dùng tới sản phẩm của ngành chị :D

Hồi trước mấy cái ảnh avat của chị đẹp thế, giờ lại trưng bày ảnh của bác nào ý (vụ này phải điều tra dần :shock: )...

Hôm nay chị thi thế nào? Muộn nhưng chắc vẫn êm đẹp ạ?

To mụ Tâm: Mụ chuyển sang chủ đề mới trong "Nối vòng tay nhớn" đi, tôi reply cho mụ rồi đấy!
 
Giờ chị mới nhớ, có phải Vân hát bài Ain't no mountain high enough đêm giao thừa năm nay ko thế? Và hát bài change in my life ở VNC idol? Hôm nay chị mới được xem mấy clips và nhớ ra tên quen quen :">

Hihi, hay tuyệt :*

How are you doin' dear?
 
Siêu siêu!
Cái đảo đó nghe tên em chả biết ở đâu cả!
 
Back
Bên trên