Tán 1 86-89

Mai dã man, đưa cho người ta số ĐT nhầm làm gọi vào số của anh nào, vợ anh ấy nhẩy ra cho 1 bài đây này.
 
:smlove:
Tạo điều kiện cho em Tố thế còn gì nữa.

Cứ bảo tại sao em Tố không chịu post ảnh lên, ..eo ơi gầy quá. Tố mà đi cùng các bạn gái lớp Tán thì lọt thỏm. Chỉ đi được cùng các bạn "chai" thôi :)
Mà phải tấm bổ thật nhiều vào nhé, trông đã đáng yêu rồi còn đáng yêu hơn nữa đấy :love3:
 
Từ ngày em Tố bận trăm công ngàn việc, các room 86-89 buồn hẳn đi.
Chị Tú đảo qua cũng chẳng buồn post bài nữa.
:-/
 
Chúc mừng đại hội HAO thành công rực rỡ !!! :guitar: :drummer: :)) :x :beerchug: =D> :dazzler:

Có rất nhiều ảnh đại hội, nhưng không có chỗ để tập trung nên phân tán tại ảnh của lớp Toán 1 86-89 và Hóa 2 86-89.

Túm được cả ảnh của em Tố đấy @};- , có giống diễn viên không??????????
 
Lớp mình có ai có nhu cầu hội họp nhân dịp tết không?????
 
Chúc Mừng Năm Mới !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Hy vọng các bạn lớp Toán 1 dù đang ở đâu, đang làm gì cũng nhớ đến bạn cũ, các thầy cô giáo trong không khí năm mới này.
 
Cho chuyen loi chuc Tet den ca lop T1 nhe' Mai(thanh vien tich cuc nhat cua T1 trong nay :) )! Mong rang du o goc ctroi nao van nho ve nhau! May ba` Tu, Thanh, Giang ban cho con an bot sao ma chnag thay dau nhi? Con may thang lop minh chnag bao gio tho` mat vao day roi.
Dem qua nam mo la ki` lam, ca lop T1 gap nhau, co day du ca bau doan the tu, va co ca... thay Mai va` Vu, Duc nua. Luc tat ca chup anh Son la nguoi dung ra chup, roi sau do thay Mai ra cam lay may bao "Canh Son dung va`o de thay chup cho", ngay xua bao gio thay cung goi rat ro ca ten lan dem "Quang Son" va "Canh Son".
Ke chuyen nay ra nghe co ve "sen" qua', nhung ko ke ra thay cu the nao ay. Vay la vua den vp viec dau tien la ngoi viet day.

1 lan nua chuc TET tat ca moi nguoi, mong rang nam nay con Khi chi dem den nhung dieu tot lanh nhat ma thoi.

a`, quen, chuyen loi chuc mung VA moi chui vao ro nhe', ca thang Kien "bau" lop ho'a nua. Tuong hí`nh nhu nam con Khi na`y cung dinh "la`m tro` khi" thi phai :)) Nhan cung no khi nao ranh viet cho S vai chu, mail moi la` [email protected], nhung add cu ko la`m viec nua roi (nen cung chang con mail cua ai)
=;
 
Chu'c mu+`ng na(m mo+'i So+n Bo` va` ca'c nha^n kha'c lo+'p Toa'n 1.

Bo` na`y, ma`y co' the^m cha'u na`o chu+a ? :)
 
Chúc mừng năm mới các bạn lớp Toán nữa! Cho tớ xin ké 1 suất đi chơi Tết nhé! :)
 
Mung nam con khi
Tran day sinh khi
Lam an cham chi
Tien vao bac ti
Tien ra ri ri
Khong co bac nhi
Mieng cuoi hi hi
Van su nhu y
Dai hy dai hy!

Năm nay tớ được bạn VA chúc như thế đấy. Và tớ cũng chúc tất cả các bạn như thế nhé.

To Bò: Hôm nay mới vào đây để đọc được. Ngày xưa xửa xừa xưa, tớ cũng đã có lần mơ thấy gần như thế. Nhưng hồi đó chỉ thấy Vũ và Đức thôi. Rồi mọi sự sự trôi qua, chả thấy có gì thay đổi. Nhưng mơ thế có khi là điềm báo sắp tụ họp lớp ấy nhỉ. thế thì thích lắm.

Năm con khỉ đã có bạn Huy mở màn chiến dịch chui vào rọ rồi. Tiếp đến không biết là ai đây???

Tết năm nay chỉ có 4 bà Mai, Thanh, Tú, Giang gặp nhau thôi. Có thêm Tố đi chơi cùng. Có bạn nào còn nhớ công viên Lê nin không? Đông vui lắm và có rất nhiều baby nữa :) Mỗi tội tụ tập được đủ thì đã đến 6 h tối nên không rồng rắn lên mây đi đâu được nữa.

Hôm nay đến cơ quan, thấy Huy kể vợ chồng Hoàng đưa cả con gái đến nhà Huy chơi đấy. Bạn Huy Minh cũng đăng ký vào đây, nhưng không thấy gửi bài. Hờ Hờ, nói lung tung quá, chả có chủ đề gì cả B-)
 
Chán quá, năm nay máy ảnh bị mượn mất, chả có cái ảnh nào cho vui vẻ cả.
Em Tố chụp mấy cái mà chẳng thấy đưa lên.
Hu hu
 
Đấy, kêu gào khản cổ để Tết tụ tập thì chẳng ai hưởng ứng.
Bi h hết tết rồi thì bắt tổ chức tụ tập. hu :(( hu :(( hu :((
 
15-2-2004

Chúc mừng bạn Huy A đã rơi vào cạm bẫy ngọt ngào và sẽ không bao giờ lý giải nổi vì sao lại xảy ra như vậy. :-/ :x :x :x
 
Ngày 25 tháng 2 năm 2004.
Đến lượt bạn Tường rời khỏi danh sách ê sắc! Vậy là Kế hoạch cách đây 2 năm đã được thực hiện. Lớp mình giờ chỉ còn 1cô và 6 cậu thôi. Xem ra lớp ít nên % tăng nhanh quá. Bạn Sơn cứ đòi lên danh sách, chả biết có rút ra cái gì không. Nhưng xét cho cùng, thấy 3 bạn chưa vợ hôm qua vừa trẻ, vừa đẹp trai,vừa phong độ. Còn mấy ông có vợ đều bạc tóc và suốt ngày chăm chăm lo về nhà thôi =; :) ;;) Bạn Sơn bình tĩnh suy xét nhé ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên