chị ơi, lần sau post vào cùng một bài cũng được nhé
trông ngon nhỉ, cách trưng bày trông cũng không khác ở đây lắm. Chỉ có điều là sao sasumi cắt dài và hơi dày thế hả chị? à, có món đặt trong cái đĩa màu đen ở bức ảnh thứ 2, em nhìn mãi chẳng biết là món gì cả chị ạ:-/
hì, thông cảm cho em chứ tại vì ảnh cũng hơi rung mà... nhìn mãi, lúc đầu tưởng yakiniku, sau lại tưởng konomiyaki, hì, có ai nghĩ là lươn đâu...
Có ai ăn yakineko bao giờ chưa?? vị nó như thế nào? ở VN em chưa ăn bao giờ, sang đây lại càng không. Hôm nọ ở trường nói với tụi bạn là mình đã ăn thịt cầy, bảo ngon lắm dụ dỗ bọn nó thì công nhận NB bảo thủ thiệt, nhất quyết NO
Ặc, lâu lắm mới được ngắm bạn Miu. Choáng quá! Chẳng nhẽ ở Mĩ thời tiết nó atsui thế sao?
Mang tiếng học tiếng Nhật mà mình chả biết tên nihon ryori nào mới máu chứ Trông ngon quá, thèm.....
Miu ơi, mày còn nhớ hôm đến nhà cô Yoko, cái món cơm mà cô nấu tên là gì nhỉ, ngon dã man