Suỵt ^^ Hái Hoa nào ^^

  • Bắt đầu Bắt đầu silkworm
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hnay đá đấm ntn Hoàng :-??
Thảo: Đừng chấp mấy đứa lớn đầu mà ko có khôn nhớ :-j
 
bao nhiêu thì nói luôn đê :-j dkm cò quay như đàn bà :-j

ơ Huyền đen dạo này thik nhờn tao à :-wđừng tưởng bây h tao hiền rồi :-w
 
thua thì có làm sao :))
ko có tao thì đấy là điều ko phải bàn cãi =)) j/k
anh em trận sau phấn đấu ;))

mai chắc chưa thu đại đâu :-??
 
:-?? đại nào ở đây nữa thế :-s

@ Hoàng: thua thì phải là lỗi của cả đội chứ :D chả lỗi của riêng ai :D việc j phải đổ hết cho nó thế :-s ... nếu ấy có thể đá vào nhiều hơn 1 quả thì đội mình cũng chắc j đã thua :-??
 
@ Hoàng: thua thì phải là lỗi của cả đội chứ :D chả lỗi của riêng ai :D việc j phải đổ hết cho nó thế :-s ... nếu ấy có thể đá vào nhiều hơn 1 quả thì đội mình cũng chắc j đã thua :-??
Tùy, chẳng nói nữa, hiểu thế nào thì hiểu. Đá kiểu này có bò đc vào vòng sau thì cũng chết bất đắc kì tử thôi
Tiện thể hỏi luôn, nếu đá vào 10 quả và để thua 11 quả thì có thắng ko :-?, mà cũng chẳng phải tớ ghi bàn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có nghĩa là khi đó ..
ấy vẫn đổ lỗi cho nó ..
tớ hiểu rồi i-)

-----

Huyền ơi mai phải nộp đại thật đấy à =((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thua 2 - 1
Lỗi của tao
Đc chưa :|
báu lắm đấy câu nhận lỗi của mày, chỉ nhắc mày lần sau đừng có để những cái lỗi đấy phá tan trận đấu, anh em cũng chỉ còn có giải này để đá vs nhau thôi đấy. Mà nếu ko sửa được những lỗi đấy thì cứ ném bóng vào goal cho rồi, đừng để tiến đạo nó đc ghi tên cầu thủ ghi bàn

----------

thua thì có làm sao :))
ko có tao thì đấy là điều ko phải bàn cãi =)) j/k
anh em trận sau phấn đấu ;))
cái kiểu mở đường cho tiền đạo đối phương chạy thằng vào goal của mày với thằng Lân cũng có kém cạnh gì đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
báu lắm đấy câu nhận lỗi của mày, chỉ nhắc mày lần sau đừng có để những cái lỗi đấy phá tan trận đấu, anh em cũng chỉ còn có giải này để đá vs nhau thôi đấy. Mà nếu ko sửa được những lỗi đấy thì cứ ném bóng vào goal cho rồi, đừng để tiến đạo nó đc ghi tên cầu thủ ghi bàn

----------


cái kiểu mở đường cho tiền đạo đối phương chạy thằng vào goal của mày với thằng Lân cũng có kém cạnh gì đâu

@ Ngô : biết thì nói, ko biết dựa cột mà nghe

@ Hoàng : bình tĩnh đi mày,tao nghĩ thua cũng hay mày ạ. The ending of something is the begining of something else :)
 
Thua cũng ks, cái chính là có cái giải bóng đá để tăng tình đoàn hết cơ mà ;) Thắng thua ko quan trọng, được đá vs nhau là vui rồi phải h0k :X Cố lên! Còn đoàn kết thì lần sau sẽ thắng mà ;) Chỉ còn được đá vs nhau năm nay thôi! Sang năm có muốn đá để mà thua cũng ko được ý ;)) Hoàng nguôi giận nhá ;)
Ngô: Tao nói gì vs mày :|
Trà: Mai chưa nộp Đại đâu! Mai học Hình mà ;)
 
@_@ củ từ, bình tĩnh !!!
Chơi thì có thắng có thua mà, cứ bất đồng nội bộ thía này thì trận sau đợi đấy mà thắng >"<!!
 
Back
Bên trên