Suỵt ^^ Hái Hoa nào ^^

  • Bắt đầu Bắt đầu silkworm
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Thế thì em ko thi chuyên Văn phí quá,thi có khi thủ khoa rồi ý...=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=))...Tại thằng lềnh nó show mèo làm tớ cú,đang ức chế làm 1 series luôn...:|...Thêm cái ảnh con Mex nhé cho nó thay đổi ko khí...=))
Kế hoạch gì,3 chú đấy,1 chú ngủ quên ko ra ăn...Nhìn kĩ cái ảnh thứ 3 sẽ ra 3 em...=))
Tớ thì ko biết đc mấy điểm,giấy trắng thì ...:-s

=P~ thế bây rờ còn mấy con??=P~ =p~
mà con mèo mẹ sao tranh ăn với con thế kia ;))!! con Miu nhà tớ ngày trước toàn để con ăn chán chê xong mới ăn ;)), có khi còn đem nguyên cá của nó cho con mèo con ăn :| cuối cùng thì cả lũ con tiêu chảy hết 8-} :-& :-&
 
Bây h còn 1 em,em Mex...:((...mèo già ơi,ở trên kia mong em phù hộ anh ko bị lưu ban...[-o< [-o< [-o<
 
Sao lại bị vùi dập và ngăn cấm hả chị ? :(

thì vùi dập là bị tiêm nhiễm những kiến thức như kiểu "e này truyền nhiệt cho e kia " ;))...
và bị ngăn cấm bởi "hướng dẫn" chỉ cần học lý thuyết thôi ( bài tập vứt đi cũng được) là được như cô rùi :-< thế nên kí năng tính toán bây rờ của chị ( minh chứng hùng hồn lớp 11 không học thêm :(() bằng tập rỗng em ạ :-<
thực ra là còn vì lười nên không vun đắp, tự học nữa :"> ;)) thôi các chú cố gắng ;)).TY mà không vun đắp thì cũng mai một kinh lắm ;)) :))
 
Bây h còn 1 em,em Mex...:((...mèo già ơi,ở trên kia mong em phù hộ anh ko bị lưu ban...[-o< [-o< [-o<

bà chị tớ bảo là chụp ảnh mèo là nó hay die với đi mất lắm :-ss, vì vía mèo "hơi" bị nặng :-ss!!(8-} ngày trước con Miu nhà tớ "kiêng" chụp ảnh nên được 5 năm:-s, sau đêy tớ chụp nó 1 cái ảnh thế là đi luôn :-s!!con Kiki cũng chung số phận,1 cái ảnh là bỏ nhà đi mất :| ,hay tại mồm bà chị tớ độc :((:((:(()
 
Em đang trong quá trình học thi lên H1 =((

lên H1 thì tự học là chính nên chẳng ảnh hưởng rì của ngoại cảnh đâu :)), vì chương trình họ khác 100% của ta mà :))!!mà không bị vùi dập là tự học ok ngay ý mà :))!! lớp chị cũng có 1 thằng lên H1 rùi ^^ :D ( chồng của con của con của chị đêy =)) )
 
bà chị tớ bảo là chụp ảnh mèo là nó hay die với đi mất lắm :-ss, vì vía mèo "hơi" bị nặng :-ss!!(8-} ngày trước con Miu nhà tớ "kiêng" chụp ảnh nên được 5 năm:-s, sau đêy tớ chụp nó 1 cái ảnh thế là đi luôn :-s!!con Kiki cũng chung số phận,1 cái ảnh là bỏ nhà đi mất :| ,hay tại mồm bà chị tớ độc :((:((:(()

Tớ chụp ảnh bọn nó suốt mà :-s...Thôi em ý cũng hưởng thọ 7 năm 3 tháng 4 ngày rồi...Cho em ý lên trên kia phục dịch cụ Hồ cũng đc...:D...Bữa cuối cùng của nó cũng là tớ mua thức ăn cho nó,cho nó ăn...Ko hối hận...:))...Bi h dành toàn tâm toàn sức chăm sóc em Mex...:x

...Cật lực spam mới đc 1:star:...:-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lên H1 thì tự học là chính nên chẳng ảnh hưởng rì của ngoại cảnh đâu :)), vì chương trình họ khác 100% của ta mà :))!!mà không bị vùi dập là tự học ok ngay ý mà :))!! lớp chị cũng có 1 thằng lên H1 rùi ^^ :D ( chồng của con của con của chị đêy =)) )

Hè hè em kiếm hết đống tài liệu của bọn nó rồi tốn 500k mua sách =(( ( thật dã man ), lớp 11H2 cũng có một anh lên ... hiện đang quân sư cho em :"> :x

Chồng của con của con của chị :-<
 
hóa có vài bạn xong thôi hay sao ý :P kiểu như Huê bảo Huê ngồi còn ngồi chơi mãi :-ss

còn ai ngu hơn tớ ko =(( đặt công thức R COO R' ,tính ra R, R' rồi xong kết luận este là R' COO R 8-}
 
Dung ơi tớ không oánh ra bài này của ấy hay được :"> vì nó là 1 trong 3 bài tớ làm được ... và sai(cả 3) :))
 
@ vía: thế con mèo béo nằm như ông hoàng trong cái khay nhà thằng lềnh mà bị chụp ảnh tới tấp thế kia thì sao nhỉ =(( ;))
@ em 10H2: khuyên chân thành em không nên lên H1 ToT ... đang quen bạn quen bè rồi đi làm j nữa YoY .... tương lai có sáng hơn k là do mình chọn lựa đúng đắn ntn ... k phụ thuộc vào em học ở đâu ;)) dù sao cũng cố gắng nhá ^^
@ Vía: vía ơi em định nói j với vía í :(( quên rồi :((:((
 
ơ ấy làm đc cả 3 bài à :"> tớ cả 3 bài bài nào cũng làm gần đc thôi :">
=))
Ước gì cô cho thêm khoảng độ 1 tiếng nữa chắc tớ sẽ nghĩ ra cách cm nó đơn chức =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vẫn bài hóa à :(=(( em làm được bài 2 :x nếu cô nhân ái như em vẫn nghĩ :x thì chắc được khoảng 2 điểm :">
 
Back
Bên trên