Suỵt ^^ Hái Hoa nào ^^

  • Bắt đầu Bắt đầu silkworm
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cm, Hạnh tinh ý vl ;)
Con Nhung nói câu đc đấy, HL và Van Nis sẽ vô địch :))
 
Ricardo ko bik chơi bóng bổng :)) =))
Thua 2 trái là fải :)) có trái đầu là ko đỡ đc :))
<K>
 
ai ko xem trận hôm nay thì phí một đời >:), chiều tao bình luận cho, bây h buồn ngủ quá>:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hê hê, xôm nhỉ, spam phát ^^!
@ Hạnh vl: em iêu, anh mới nghe tin, có gì về anh gọi cho em nhá!!!muak
 
<:-pThổ Nhĩ Kì vs Croatia<:-p
<:-pVận mệnh gọi tên những chàng trai áo đỏ<:-p

Không được đánh giá cao như các cầu thủ Croatia, song các cầu thủ Thổ Nhĩ Kì vào trận rất hưng phấn. Bước vào đầu hiệp một, những người khao khát chiến thắng hơn là Thổ Nhĩ Kỳ đã ào lên tấn công mạnh mẽ. Họ có được một số pha đứng tim từ những cú sút của Hamit Altintop ở ngay phút thứ 6 và phút thứ 12, tuy nhiên bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc.

Trải qua khoảng 20 phút đầu tiên, Thổ tấn công khá hưng phấn và một số vị trí phòng ngự của họ đang cao để gia tăng sức ép cho tuyến trên, điều đó chút nữa đã khiến họ trả giá vì bên phía Croatia có Luka Modric.

Phút thứ 18, tiền vệ mới đến đầu quân cho Spurs - Luka Modric thoát xuống thông minh đón đường chọc khe của đồng đội rồi tung một cú chuyền ngang loại bỏ hoàn toàn lực lượng phòng ngự đối phương và đặt Ivica Olic đối diện với khung thành trống. Khi mà tất cả ban huấn luyện của đội tuyển Croatia đã sẵn sàng vào sân chia vui cùng các cầu thủ của mình thì một âm thanh chát chúa vang lên, bóng đã dội xà ngang thay vì nằm gọn trong lưới của thủ thànhRüştü Reçber.

Với sự năng động của Snra bên cánh trái, người Croatia lấy lại thế trận bằng những pha tấn công dọc biên và không ít lần khiến các hậu vệ của Turkey bị vượt mặt. Song sự sắc xảo đã không được thể hiện trên đôi chân của cầu thủ cả 2 bên và hiệp một trận đấu đã kết thúc mà ko có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp hai, dường như áp lực đã tăng lên rất nhiều và không khí trên sân cũng nóng lên thấy rõ. Trận đấu bị xé nát bằng những tiếng còi bởi hai đội không ngừng va chạm với nhau. Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kì không hề ngần ngại va chạm, họ sẵn sàng phá bóng trong mọi tình huống. Dường như đội bóng có 1/2 dòng máu châu Á muốn đưa trận đấu đến với những hiệp phụ và thậm chí là những loạt sút luân lưu may rủi.

Mọi chuyện đúng như tính toán của HLV
Fatih Terim, không có bàn thắng nào được ghi sau 90' chính thức của trận đấu, và 2 đội buộc vào thi đấu thêm 30' của 2 hiệp phụ

Sẽ không có gì đáng nói nếu 2 hiệp phụ lại kết thúc tẻ nhạt mà ko có bàn thắng. Phút thứ 119
vẫn là Modric bên phía Croatia tung một đường chuyền từ cánh phải trong một pha tấn công tưởng như không có gì nguy hiểm. Song lần này thủ môn lão làng Rustu – Sabri đã bắt hụt bóng và Klasnic không thể bỏ lỡ cơ hội thành người hùng cho đội bóng sọc carô.

Nước mắt đã rơi trên SVĐ Ernst-Happel tại thủ đô Vienna, Áo. Đó là sự vui sướng của các CĐV Croatia, đó là giọt nước mắt mang nỗi buồn của các cô gái đến từ Istabul.
Ai cũng nghĩ rằng chiến thắng đã nằm trong túi Slaven Bilic, và ai cũng nghĩ rằng bản hùng ca Hành khúc Thổ Nhĩ Kì đã đi đến những chương cuối cùng đầy nghiệt ngã

Chỉ duy nhất một người ko nghĩ như vậy, đó là một đấng tối cao luôn đóng vai trò quyết định trong những trận đấu nhưng lại ko bao h có được sự công minh của một vị thần. Và thế là thần may mắn đã gọi tên những người con của xứ sở diệu kì.

Ba phút sau, phút thứ 120+2, Rustu tung đường chuyền từ sân nhà, bóng đến chân Semih. Anh này đã có một pha suất thần khi lốp bóng vào góc cao khung thành ở khoảng cách 18 thước đem lại hi vọng sống cho đoàn quân của Terim.

Trận đấu phải bước vào những loạt penalty cân não. Và định mệnh nghiệt ngã đã khiến cho Luka Modric theo bước các bậc tiền bối như Micheal Platini, Zico, Roberto Baggio, David Beckamp,..., khi mà suốt 120', anh làm điên đảo hàng phòng ngự Thổ Nhĩ Kì nhưng lại không thể chiến thắng áp lực trên chấm 11m. Mất tinh thần sau cú sút của Luka Modric các cầu thủ Croatia đã liên tiếp sút trượt trong loạt sút thứ 3 và thứ 4, trong khi đó, những người đồng nghiệp của họ bên kia chiến tuyến lại ko hề mắc một sai sót nào. Chung cuộc, Thổ Nhĩ Kì đã giành chiến thắng với tỉ số penalty: 3-1.

Một đêm đầy cảm xúc tại thành phố Vienna-Áo. Hành khúc Thổ Nhĩ Kì đã vang lên đầy tự hào trên SVĐ Ernst-Happel như một lẽ tự nhiên tại thủ đô âm nhạc của thế giới. Một lần nữa, Thổ Nhĩ Kì chứng tỏ cho cả thế giới thấy: quả bóng Euro Pass cũng hình tròn, và ko ai có thể đoán trước được những vòng lăn ma thuật của nó.

Phải chăng Thổ Nhĩ Kì sẽ viết nên câu chuyện cổ tích thứ 3 trong các kì Euro sau Đan Mạch năm 1992 và Hy Lạp năm 2004. Còn quá sớm để có thể khẳng định điều đó khi mà trước mắt đội quân của
Terim là đoàn xe tăng đang hừng hực khí thế của Joachim Loew. Song chúng ta có thể để ý đến sự tương đồng giữa ba đội bóng Đan Mạch, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kì: người Đan Mạch tự hào vì có những câu chuyện cổ tích của H.C. Andersen, Hy Lạp tự hào với những trang thần thoại đã làm đắm say bao con tim màu thắm, và giờ đây là Thổ Nhĩ Kì với đêm Istanbul kì diệu, nơi được coi như quê hương của câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, nơi đã từng chứng kiến AC Milan lên ngôi trong sự kinh hoàng của tất cả những người hâm mộ Liverpool.

<:-pChúng ta mong chờ một câu chuyên cổ tích<:-p

----------

Anh em thông cảm:), trận hôm qua giàu cảm xúc quá:D, ko viết ko chịu được=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trận hôm qua lâu quá, mãi mới ngủ đc ;)
Cm thế này chỉ lợi cho mấy con chó Ger thôi :|
 
Chuẩn bị xem bán kết 2 Ý gặp Hà Lan đây này:))
Quả này ông Hà Lan để cho ông Ý thắng thì ông Van Basten chỉ có nước dọn nhà,chuyển quốc tịch sang Ý sống=))=))
 
tao cũng nghi là Ý vào đá bán kết 2 lắm:)), Spain là đội có chiều cao trung bình thấp nhấp Euro lần này=)), làm sao chống được Luca Toni=))
 
TBN loại Ý ;)
Cho TBN năm nay có lộc tí ;)
Mang tiếng vua này vua kia nhưng thành tích thật sự thì chẳng có j đáng nói ;)
 
:)) Cứ vài ông như Xavi thì lại chả thấp nhất Euro :)) (thế mới bik mình cao chán :">)
Bọn Euro xếp lịch rõ ngu :| Nhất A vs Nhì C chứ :| thì gặp nhau CK, chứ như thế nì thì loại nhau ở BK :(
Ý vs HL chả bik chọn đội nào dey :-<
<K>
 
Ko phải bọn nó xếp ngu, mà là do vấn đề kinh phí, bọn nó phải xếp thế thì mới có thể đá liên tục, các đội được nghỉ ngơi công bằng. Bọn nó ko ngu đâu:)), lúc nào cũng phải đặt lợi nhuận lên hàng đầu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Cứ vài ông như Xavi thì lại chả thấp nhất Euro :)) (thế mới bik mình cao chán :">)
Bọn Euro xếp lịch rõ ngu :| Nhất A vs Nhì C chứ :| thì gặp nhau CK, chứ như thế nì thì loại nhau ở BK :(
Ý vs HL chả bik chọn đội nào dey :-<
<K>
Mày cứ tham quá. Như tao này, đội nào yếu hơn thì tao cổ vũ, phải có bất ngờ mới là bóng đá:))

<:-p<:-pThổ Nhĩ Kì vô địch<:-p<:-p
 
<:-pThổ Nhĩ Kì vs Croatia<:-p
<:-pVận mệnh gọi tên những chàng trai áo đỏ<:-p

Không được đánh giá cao như các cầu thủ Croatia, song các cầu thủ Thổ Nhĩ Kì vào trận rất hưng phấn. Bước vào đầu hiệp một, những người khao khát chiến thắng hơn là Thổ Nhĩ Kỳ đã ào lên tấn công mạnh mẽ. Họ có được một số pha đứng tim từ những cú sút của Hamit Altintop ở ngay phút thứ 6 và phút thứ 12, tuy nhiên bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc.

Trải qua khoảng 20 phút đầu tiên, Thổ tấn công khá hưng phấn và một số vị trí phòng ngự của họ đang cao để gia tăng sức ép cho tuyến trên, điều đó chút nữa đã khiến họ trả giá vì bên phía Croatia có Luka Modric.

Phút thứ 18, tiền vệ mới đến đầu quân cho Spurs - Luka Modric thoát xuống thông minh đón đường chọc khe của đồng đội rồi tung một cú chuyền ngang loại bỏ hoàn toàn lực lượng phòng ngự đối phương và đặt Ivica Olic đối diện với khung thành trống. Khi mà tất cả ban huấn luyện của đội tuyển Croatia đã sẵn sàng vào sân chia vui cùng các cầu thủ của mình thì một âm thanh chát chúa vang lên, bóng đã dội xà ngang thay vì nằm gọn trong lưới của thủ thànhRüştü Reçber.

Với sự năng động của Snra bên cánh trái, người Croatia lấy lại thế trận bằng những pha tấn công dọc biên và không ít lần khiến các hậu vệ của Turkey bị vượt mặt. Song sự sắc xảo đã không được thể hiện trên đôi chân của cầu thủ cả 2 bên và hiệp một trận đấu đã kết thúc mà ko có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp hai, dường như áp lực đã tăng lên rất nhiều và không khí trên sân cũng nóng lên thấy rõ. Trận đấu bị xé nát bằng những tiếng còi bởi hai đội không ngừng va chạm với nhau. Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kì không hề ngần ngại va chạm, họ sẵn sàng phá bóng trong mọi tình huống. Dường như đội bóng có 1/2 dòng máu châu Á muốn đưa trận đấu đến với những hiệp phụ và thậm chí là những loạt sút luân lưu may rủi.

Mọi chuyện đúng như tính toán của HLV
Fatih Terim, không có bàn thắng nào được ghi sau 90' chính thức của trận đấu, và 2 đội buộc vào thi đấu thêm 30' của 2 hiệp phụ

Sẽ không có gì đáng nói nếu 2 hiệp phụ lại kết thúc tẻ nhạt mà ko có bàn thắng. Phút thứ 119
vẫn là Modric bên phía Croatia tung một đường chuyền từ cánh phải trong một pha tấn công tưởng như không có gì nguy hiểm. Song lần này thủ môn lão làng Rustu – Sabri đã bắt hụt bóng và Klasnic không thể bỏ lỡ cơ hội thành người hùng cho đội bóng sọc carô.

Nước mắt đã rơi trên SVĐ Ernst-Happel tại thủ đô Vienna, Áo. Đó là sự vui sướng của các CĐV Croatia, đó là giọt nước mắt mang nỗi buồn của các cô gái đến từ Istabul.
Ai cũng nghĩ rằng chiến thắng đã nằm trong túi Slaven Bilic, và ai cũng nghĩ rằng bản hùng ca Hành khúc Thổ Nhĩ Kì đã đi đến những chương cuối cùng đầy nghiệt ngã

Chỉ duy nhất một người ko nghĩ như vậy, đó là một đấng tối cao luôn đóng vai trò quyết định trong những trận đấu nhưng lại ko bao h có được sự công minh của một vị thần. Và thế là thần may mắn đã gọi tên những người con của xứ sở diệu kì.

Ba phút sau, phút thứ 120+2, Rustu tung đường chuyền từ sân nhà, bóng đến chân Semih. Anh này đã có một pha suất thần khi lốp bóng vào góc cao khung thành ở khoảng cách 18 thước đem lại hi vọng sống cho đoàn quân của Terim.

Trận đấu phải bước vào những loạt penalty cân não. Và định mệnh nghiệt ngã đã khiến cho Luka Modric theo bước các bậc tiền bối như Micheal Platini, Zico, Roberto Baggio, David Beckamp,..., khi mà suốt 120', anh làm điên đảo hàng phòng ngự Thổ Nhĩ Kì nhưng lại không thể chiến thắng áp lực trên chấm 11m. Mất tinh thần sau cú sút của Luka Modric các cầu thủ Croatia đã liên tiếp sút trượt trong loạt sút thứ 3 và thứ 4, trong khi đó, những người đồng nghiệp của họ bên kia chiến tuyến lại ko hề mắc một sai sót nào. Chung cuộc, Thổ Nhĩ Kì đã giành chiến thắng với tỉ số penalty: 3-1.

Một đêm đầy cảm xúc tại thành phố Vienna-Áo. Hành khúc Thổ Nhĩ Kì đã vang lên đầy tự hào trên SVĐ Ernst-Happel như một lẽ tự nhiên tại thủ đô âm nhạc của thế giới. Một lần nữa, Thổ Nhĩ Kì chứng tỏ cho cả thế giới thấy: quả bóng Euro Pass cũng hình tròn, và ko ai có thể đoán trước được những vòng lăn ma thuật của nó.

Phải chăng Thổ Nhĩ Kì sẽ viết nên câu chuyện cổ tích thứ 3 trong các kì Euro sau Đan Mạch năm 1992 và Hy Lạp năm 2004. Còn quá sớm để có thể khẳng định điều đó khi mà trước mắt đội quân của
Terim là đoàn xe tăng đang hừng hực khí thế của Joachim Loew. Song chúng ta có thể để ý đến sự tương đồng giữa ba đội bóng Đan Mạch, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kì: người Đan Mạch tự hào vì có những câu chuyện cổ tích của H.C. Andersen, Hy Lạp tự hào với những trang thần thoại đã làm đắm say bao con tim màu thắm, và giờ đây là Thổ Nhĩ Kì với đêm Istanbul kì diệu, nơi được coi như quê hương của câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, nơi đã từng chứng kiến AC Milan lên ngôi trong sự kinh hoàng của tất cả những người hâm mộ Liverpool.

<:-pChúng ta mong chờ một câu chuyên cổ tích<:-p

----------

Anh em thông cảm:), trận hôm qua giàu cảm xúc quá:D, ko viết ko chịu được=))

thật là hay quá :X
 
Bất ngờ éo gì,xem ông Thổ Nhĩ Kì chán bỏ mẹ,được mấy phút rùa là sướng.Ấy như trận đêm qua 118 phút trước khi thằng Croatia ghi bàn thì trận đấu có hay ko??Do đó ngủ cho sướng:D:">
 
Bất ngờ éo gì,xem ông Thổ Nhĩ Kì chán bỏ mẹ,được mấy phút rùa là sướng.Ấy như trận đêm qua 118 phút trước khi thằng Croatia ghi bàn thì trận đấu có hay ko??Do đó ngủ cho sướng:D:">
Ai bảo mày là ko hay:)), đã ko xem thì bớt lời đi>:p, mày phải tận mắt thấy bọn nó phối hợp mày mới cảm nhận được, đấy mới là bóng đá hiện đại, chứ ko phải cái loại kỹ thuật ko đúng chỗ như mày=))
 
Back
Bên trên