À quên ko nói . Năm ngoái, trận thứ 2 vòng bảng, mặc dù các bạn nữ đi cổ vũ nhiệt tình song do gặp phải đội bóng quá mạnh nên lớp ta vẫn thảm bại. Tớ có hứa với các bạn là năm nay đội bóng sẽ vào CK, bây h thì lời hứa đã đc thực hiện, toàn thể đội bóng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vô cùng khó khăn này . Chủ nhật tuần tới đá CK mong là sẽ có cổ vũ ).
^ Nói thật chứ đi thì tao run lắm :-ss ) ko đc nói bậy :">
---
@ Minh: mối quan hệ nào cơ? )
@ Ngô: mong là x6, vì tối nay 2 trận Juve vs Sienna có Gigi trở lại :x vs cả MU vs Chels :-s )
còn cái cuối thì xin fép ko nói
---
Bạn Hải H1 thua rồi thằng Hân quốc học kinh quá :-s
1. Tứ kết:
+ Thời gian: 8h
+ Đối thủ: 12CE
+ Diễn biến chính: ko có gì đáng kể
+ Bàn thắng: phút thứ 53 (7' trước khi hết giờ). Từ quả phạt góc của Minh Tùng, bóng bay thẳng đến khu vực lộn xộn trước khung thành rồi sau đó vào thẳng goal trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Người đã chỉ đạo Minh Tùng đá kiểu đó là tớ :"> (khoe chút) :">
2. Bán kết:
+ Thời gian: 10h (1 tiếng sau trận tứ kết)
+ Diễn biến chính: trận này do thể lực của các cầu thủ chúng ta xuống quá nhanh, ko thể sánh được với 11L1+12T1 (đội họ lực lượng hùng hậu, thay ra thay vào đc) nên chúng ta luôn bị ép sân. Tình huống đáng chú ý nhất là sai lầm của thủ môn Vũ Trung Kiên, bóng đi thẳng tới khung thành của chúng ta nhưng đã bị phá ra ngay trên vạch vôi nhớ hậu vệ Nguyễn Công Hoàng (đúng với chức trách của 2 hậu vệ ) ). Cuối cùng, 2 đội phải bước vào loạt penalty định mệnh:
- Loạt 1: Minh Tùng sút quá kém, để thủ môn Hà Hiếu cản phá thành công. Nhưng may mắn là thủ môn Kiên của chúng ta với câu nói bất hủ đầu trận đấu: "Phải cố vào Chung kết để [...] còn đi cổ vũ", anh đã cản phá thành công.
- Loạt 2: tương tự loạt 1, lần này cầu thủ sút hỏng là Bắc 11H2
- Loạt 3: Cuối cùng thì lưới của Hà Hiếu đã phải rung lên sau cú sút của Nguyễn Công Hoàng, 1-0 cho 11+12H2. Nhưng cũng ở loạt này, 11L1+12T1 đã thành công, tỉ số được cân bằng 1-1.
- Loạt 4: Bách sút hỏng, nhưng may thay, với tinh thần như đã nói ở trên, thủ môn Vũ Trung Kiên đã cản phá thành công. Hai đội buộc phải đi tới loạt sút cuối cùng
- Loạt 5: Đến lượt Ngôi sao của loạt penalty - Vũ Trung Kiên ra sút, và vẫn với tinh thần vẫn như trên, anh đã sút tung lưới thủ môn Hà Văn Hiếu, đem lại lợi thế dẫn trước cho 11+12H2. Đáng nói hơn là lượt sút thứ 5 của 11L1+12T2, Kiên đã xuất sắc cản phá thành công cú sút của cầu thủ số 2 đội bạn, qua đó đưa 11+12H2 vào CK <<<<<