Suỵt ^^ Hái Hoa nào ^^

  • Bắt đầu Bắt đầu silkworm
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
hôm nào trung kết các bạn nữ lớp mình đi xem cô vũ đi chứ ;) :X :X :X
Nhung
 
mấy con hàng may nhỉ ;))
con hàng Bắc từ hôm có tao động viên tiến bộ hẳn =))

Nhung viết sai TV kìa :P chung chứ k phải trung =))ôi Việt Kiều =))
 
@ nhợn: ok :x =p~=p~
@Lềnh: if only tao đc oánh giá tôt cho mày ở đây :))
 
Dạo này phong độ đỉnh cao, anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải với 4 bàn thắng :)). Ko hiểu nếu 1 hậu vệ mà thành vua phá lưới thì sẽ thế nào nhỉ =))
 
<:-p11T2 vs 11-12H2<:-p
Không có đường lui
<:-p<:-p<:-p<:-p<:-p

1. Điểm qua tình hình bảng đấu

Sau 2 lượt đấu, cục diện bảng B, bảng tử thần của giải 11-12 năm nay như sau:

+ Tạm thời dẫn đầu là 11T2 với 4 điểm, hệ số +5
+ Xếp thứ 2 là đội 11-12S cũng với 4 điểm nhưng kém về hệ số: hệ số +1
+ Xếp thứ 3 là 11-12H2 với 3 điểm, hệ số 0
+ Và cuối cùng là 11T1 với 0 điểm, hệ số -6

Với cục diện như trên, 2 tấm vé vào vòng sau chỉ còn là cuộc tranh chấp giữa 3 đội 11T2, 11-12S, 11-12H2; còn 11T1 đã chắc chắn không còn cơ hội. Nhưng trên thực tế, dù đã bị loại, nhưng 11T1 đóng một vai trò khá quan trọng trong thứ tự xếp hạng của toàn bộ bảng đấu.

Ở lượt đấu cuối cùng, 11T1 sẽ gặp 11-12S, trong khi đó 11T2 sẽ gặp 11-12H2. 11T2 chỉ cần hòa là sẽ chắc suất vào vòng trong, còn 11-12H2 buộc phải thắng nếu muốn tự quyết định số phận của mình. Trong trường hợp 11-12H2 hòa 11T2 thì 11-12S chỉ cần hoà, thậm chí là thua với tỉ số tối thiểu là đã có thể vào vòng sau. Còn trong trường hợp 11-12H2 thua 11T2 thì nghiễm nhiên 11-12S sẽ đi tiếp dù thua đậm 11T1.

Sự đời trớ trêu khi do một số sự thay đổi, 2 trận đấu cuối cùng của bảng B đang từ thi đấu cùng giờ chuyển sang thi đấu lệch và 11T2 vs 11-12H2 sẽ là cặp thi đấu trước. Tình huống này buộc 11T2, 11-12H2 phải chơi hết mình để có thể tự quyết định số phận của mình.

2. Diễn biến trận đấu

Đúng như dự đoán của dư luận, trận đấu 11T2 vs 11-12H2 diễn ra quyết liệt và hào hứng. Ngay phút thứ 3 của trận đấu, trong một pha phản công, tiền đạo Bắc cọp (11H2) đã khéo léo lừa bóng qua trung vệ 11T2 rồi dứt điểm chính xác vào góc xa khung thành 11T2, mở tỉ số trận đấu trong sự ngỡ ngàng tột độ của đội bạn cũng như những đồng đội của anh bên phần sân nhà, tỉ số là 1-0 cho 11-12H2. Quả thực pha đi bóng này quá tinh tế, nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Bị dội một gáo nước lạnh giữa trời Mỹ Định buốt giá, các cầu thủ 11T2 như bừng tỉnh. 5 phút sau, từ một pha dàn xếp đá biên, bóng đến đầu tiền vệ Việt Anh (11T2), tiền vệ này bật cao đánh đầu bất chấp sự truy cản của các hậu vệ 11-12H2. Oh, thật may mắn, bóng đã đập trúng xà ngang khung thành thủ môn Vũ Trung Kiên (11-12H2) trong sự nuối tiếc của cầu thủ và CĐV 11T2. Phút thứ 10 của trận đấu, sau pha phát bóng chính xác của Vũ Trung Kiên (12H2), Phạm Tiến Lâm (11H2) đã có pha xử lý bóng tinh tế, vượt qua một hậu vệ của 11T2, đối mặt với thủ môn. Nhanh chóng nhận ra sự có mặt của Bắc (11H2), Lâm chuyền bóng sang cánh phải. Trước mặt tiền đạo Bắc cọp giờ chỉ còn là khung thành trống, nhưng có lẽ, do để quá nhiều tinh hoa vào bàn mở tỉ số =)) nên trong một tình huống đơn giản như thế này, anh lại sút bóng thẳng vào người hậu vệ đối phương. Một cơ hội ngon ăn của 11-12H2 đã trôi qua. Sau tình huống này, hai đội chơi ăn miếng trả miếng, song do sự thiếu sắc sảo của tiền đạo 2 bên cũng như sự chặt chẽ nơi hàng phòng ngự nên không bên nào có thêm bàn thắng. 2 đội rời sân với tỉ số 1-0 nghiêng về phía 11-12H2.

Sang hiệp 2, 11-12H2 quyết định dồn toàn bộ đội về chơi chắc để bảo toàn tỉ số, song không vì thế mà trận đấu kém phần hấp dẫn. Phút thứ 35, sau pha đá biên của cầu thủ Nguyễn Công Hoàng (12H2), bóng xoáy nhẹ, hướng vào góc phải khung thành 11T2, nhưng do sự thiếu ăn ý của thủ môn và hậu vệ 11T2, lưới của đội này đã rung lên, trọng tài xác định đó là một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ, 2-0 cho 11-12H2, bàn thắng được tính vào thành tích của hậu vệ Nguyễn Công Hoàng. Sau bàn thua này, 11T2 dồn toàn lực lên tấn công, điều đó đồng nghĩa với sự sơ hở nơi hàng phòng ngự. Các phút tiếp theo, khung thanh 11H2 liên tục bị đe dọa, song nhờ sự xuất sắc của thủ thành Vũ Trung Kiên (12H2), cũng như sự tỉnh táo của các hậu vệ 11-12H2, chẳng những 11T2 không thể ghi bàn mà còn liên tục phải chống chọi những đợt phải công của 11-12H2. 10' sau bàn thắng thứ 2, từ một pha lên bóng phản công ở biên, 11-12H2 được hưởng một quả phạt góc bên phía cánh phải, bóng đến chân Hoàng Minh Tùng (12H2), ngay lập tức anh nhả lại bóng cho hậu vệ Nguyễn Công Hoàng (12H2) đã chờ sẵn. Ngay khi bóng còn cách mặt đất nửa mét, cầu thủ này đã tung một cú vô lê tinh tế, bóng bay thẳng đến khung thành 11T2, ngay phái trên đầu thủ môn 11T2, song cú sút là quá mạnh và thủ thành 11T2 đã không phản xạ kịp. 3-0 cho 11-12H2, và đây là bàn thắng thứ 4 của hậu vệ Nguyễn Công Hoàng ở giải này. Nhận thấy không cần tấn công nữa, Nguyễn Hoàng Thành (12 Địa) được tung vào sân thay cho tiền đạo Bắc cọp (11H2). Sau đó, khung thanh 11-12H2 liên tục bị đe dọa bởi các chân sút 11T2, nhưng trong một ngày thiếu may mắn, cộng với sự xuất thần của Vũ Trung Kiên (12H2), 11T2 không thể ghi được dù chỉ là một bàn danh dự. Những phút còn lại, nhiều cơ hội cũng dành cho 11-12H2, nhưng đều bị các cầu thủ đội này bỏ lỡ, đặc biệt là cú sút cận thành của Nguyễn Huy Tuấn (12H2), Phạm Tiến Lâm (11H2) và thậm chỉ cả thủ thành Vũ Trung Kiên (12H2).

Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu kết thúc, 11-12H2 giành chiến thắng với tỉ số 3-0, vững bước tiến vào vòng Tứ kết. Còn 11T2, số phận của họ chỉ được quyết định sau trận 11-12S vs 11T1. Thật may mắn cho họ, trong một ngày đen đủi của thủ thành 11-12S, 11T1 với sự dẫn dắt của Lô Tùng Sơn đã xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 2-1, qua đó đưa 11T2 vào tứ kết với cương vị nhì bảng B.

3. Tổng kết bảng đấu

+ 11-12H2 dẫn đầu với 2 thắng, 1 thua, giành được 6 điểm, ghi được 6 bàn thắng, để lọt lưới 3 bàn, hệ số +3
+ 11T2 xếp thứ 2 với 1 thắng, 1 hòa, 1 thua, giành 4 điểm, ghi được 7 bàn thắng, để lọt lưới 5 bàn, hệ số +2
+ 11-12S, chú ngựa ô của giải, xếp thứ 3 với 1 thắng, 1 hòa, 1 thua, có được 4 điểm, ghi được 4 bàn, để lọt lưới 4 bàn, hệ số 0.
+ 11T1 xếp thứ 4 với 2 thua, 1 thắng, giành 3 điểm, ghi được 4 bàn thắng, để lọt lưới 9 bàn, hệ số -5

Vậy là 2 tấm vé đi tiếp của bảng tử thần đã có chủ. Sau trận thua bất ngờ trước 11-12S, 11-12H2 đã vực dậy và giành liên tiếp 2 trận thắng xuất sắc, qua đó xếp nhất bảng, cũng qua đây, chúng ta thấy được sức mạnh hủy diệt của đội bóng này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lớp anh có 1 chị người hàn quốc rất giống cái người áo xanh đấy, chị ý tên là Chi Jang Chun
 
Back
Bên trên