Suỵt ^^ Hái Hoa nào ^^

bựa mì, hum qua có đứa nào xem Việt Nam idol ko, eo bựa mì, idol j mà toàn là :-j
 
trông như bọn nghiện ngập chíck choác ý :| kinh bỏ something :|
 
Đi xem phim à, mình có đủ các loại châu Á,Â,Mỹ,..cưc mới, cực hot, ai cần pm
 
kênh hà nội ý mày ạ :D xem đi :D rồi nôn ẹo cho sướng :D đằng nào thì sau này mày cũng không nghén đc ;;)
 
10H2 vô địch bóng đá khối 9-10, Chelsea của HN-AMS lên ngôi <:p

5 trận thắng trước Lý 2: 6-1, Anh 2: 3-0, Lý 1: 2-0, Toán 2: 3-1, Toán 1: 2-0 (Có đủ họ hàng nhà Lý và nhà Toán)

1 trận thua trước lớp Tin: 0-1

Ghi được 16 bàn thắng có cộng 3 bàn thắng do lớp Anh 2 không đến đá (thiệt thòi quá) và 2 bàn phản lưới nhà của lớp Lý 1

Các cầu thủ ghi bàn: Nguyễn Xuân Bách (8 bàn), Hoàng Minh Tùng (2 bàn), Nguyễn Huy Tuấn (1 bàn), Nguyễn Công Hoàng (1 bàn), Vũ Trung Kiên - Thủ Môn (1 bàn). Lưu ý: 2 bàn phản lưới của Lý 1 được tính cho Minh Tùng và Huy Tuấn

Lọt lưới 3 bàn: 1 bàn trong trận gặp Lý 2, một bàn trong trận gặp Tin, một bàn trong trận bán kết với Toán 2

Một thẻ vàng (Trị giá 10 000 Đ): Nguyễn Công Hoàng (Trận gặp Lý 2 - Đây là thẻ vàng đầu tiên của giải =)))
 
Back
Bên trên