sometimes i feel like i'm nothing in this world...

  • Bắt đầu Bắt đầu kieulinh
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đúng là buồn thật đấy chứ có phải đùa đâu. Sang nươc ngoài học là phải chấp nhận rồi. Nếu không buồn thì đâu có lên trên mạng mà chia xẻ thế này đâu. Nhưng everything's gonna be just fine. Chẳng qua là đứng núi này trông núi kia thôi em ạ. Em ở nhà mà bỏ lỡ cơ hội đi học thì em lại cũng buồn rồi than thở thôi. Nói chung đã lỡ vào đường đua rồi thì phải chạy đến cùng, còn nhiều người giúp đỡ chia xẻ với em chứ đâu có phải chỉ một người như em mong muốn đâu. Em chắc cũng có bạn học cũ sang bên này học chứ hả? Liên lạc với nhau cũng hay. Co nhiều bạn mới nữa chứ. Nói chung là buồn chẳng được lâu, vui chẳng kéo dài. Cứ phải sống cuộc sống của chính mình thôi là được. Nếu KL xuống Minnesota thì bảo anh cho điện thoại với cả email của mấy đứa trên đấy.
Chúc vui vẻ
 
Đọc tâm sự của chị KL buồn thì cũng buồn thật đấy nhưng mà em lại trái ngược với chị. Năm đầu tiên của em ở bên này thê thảm. Ko hòa nhập được với mọi người ở đây cho nên hầu như lúc nào cũng lên mạng cũng vào chat cũng cảm thấy cô đơn và mong muốn ngày trở về. Thế rồi sau những ngày tháng ở nhà em mới thật sự cảm thấy mình chẳng có chỗ ở nhà nữa rồi. Nếu trở về mình chỉ có hai bàn tay trắng và làm tất cả mọi người thất vọng và những ngày tháng ở nhà em cảm thấy vô nghĩa ngoài việc chơi ra chẳng làm được gì. Từ khi sang đây lao vào học lao vào thực hiện những dự định sắp tới iit' ra là có cảm giác mình đang được sống và đang sống vì tương lai của chính mình.
 
Em doc bai cua chi Kieu Linh,thay buon qua,va co phan giong minh`nua.Doc xong,nho nha`,nho gia dinh,ban be qua'.
---
Van biet rang minh co co hoi^. hon nhieu nguoi khac,duoc di hoc o nuoc ngoai,mo mang dau oc,nhung co ai biet duoc rang minh` phai chap nhan mat' nhieu thu' ma minh co' truoc day^. (minh dua vao` ban than khi noi' nhu vay,doi luc ngoi tiec thuong cho nhung cai goi la quy nhat ma minh da co,khi di xa,minh da danh' mat').Cam on bo me da danh tat ca de minh co duoc co hoi di hoc the nay`,nhung doi luc nghi lai,minh` lai thay tiec cho cai tuoi neu o Vn duoc goi la SVien Vn,hoi he`,giao luu...thi minh lai o xa xoi the nay,chi biet den lop' moi ngay`roi lai ve nha,it noi chuyen voi ai vi lop hoc qua rong lon,moi hom lai ngoi` canh mot nguoi` khac',ban be` chi co' say Hi va Bye 0 the goi la ban be duoc. Khong biet co fai do' la tinh cach cua minh introvert hay la friends ben nay la` the',minh` lanh nhat qua thi 0 co friends`,minh giu fong cach' song giong nhu doi voi ban be than thiet o Vn ,tot' qua, thi da~ bi. loi dung....
Nam dau tien la nam cuc ki thu thach, ban be 0 co' nhieu`,moi khi weekend den' luon nghe moi nguoi hoi nhau di dâu,co' du dinh gi chua,minh` thi` luon quanh quan o nha. MOi toi' den,them duoc nhac' dien thoai len goi cho mot ai do de noi linh tinh cung duoc,nhung 0 the tim duoc ai de goi,lai them cai canh o VN,0 bao gio fai suy nghi xem tim ai de goi hoac tam su,gia dinh yeu quy luon ben minh,ban be than thiet luon ben minh`,minh 0 goi cho chung no,chung no cung se goi cho minh`...aaaaa... So qua nhung luc buon ma 0 co ai ke tam su nhu the'.Minh lai thèm rang` o gan nha co cai hồ,ra do' de het that to la minh rat buon va co don.Minh muon khoc cung 0 dam khoc vi so ho hang trong nhà nghe thay'...Nghi lai nam vua qua that buon nhung cuoi cung minh cung da vuot qua...
Gio cuoc song cua minh ban ron voi bai vo hon nen quen di duoc noi buon,0 nhu nam ngoai,nhung van thay nho nha lam,nhat la sau mot ki nghi he kha' dai` duoc ve tham nha`,roi veo mot cai' minh` lai dang ngoi o dây,nhanh qua' 3 thang he`........Tu hoi rang minh con fai xa gia dinh de bao lau nua,doi luc thay bi quan qua'...
---
Chi Kieu Linh,ban than em cung doi luc bi quan lam,nhung em muon chuc chi hay tien buoc',bo me va ban be dat niem tin nhieu vao chi lam do'.
KL@
 
Chi Lịnh a, em voi chi cung canh ngo di du hoc nen em hieu ...du gi chi con duoc ve Vn choi dot vua roi chu em qua day hon 1 nam troi cung chang duoc ve nha,,,dang nhe hi vong duoc ve, mong moi lam visa bn lan ma chang lan nao thanh cong ca,,the la danh o lai day mot minh trong khi ban be ai cung duoc ve het...Luc do chang hieu em da khoc bn lan vi sao ong troi doi xu bat cong voi minh nhu vay ...Nhung sau vai lan khoc, tu minh suy nghi lai thi minh mat cai nay , chac minh duoc bu lai cai khac ( o doi la vay ma chi :P ) ... Nam dau em o voi ho hang, co ban be nhieu vui lam..Nhung den bay gio, em cung fai chuyen to khac, ban be deu o lai noi cu het... Mot minh o day , khong ho hang , khong ban be...Em fai tu bat dau lam wen voi cuoc song doc lap. Khi chuyen den tp moi , em luon tu nghi rang minh se yeu tp nay , se lam wen voi nhieu ban moi , va chi can hoc 8 thang la se duoc ve Vn voi gia dinh ... Ma chac chi biet , thoi gian ben nay troi nhanh hon Vn nhieu the nen dan dan em cung co ban be o truong moi, lam wen voi moi thu deu tot ca,,, nho gia dinh lam ..Nhung buon thi co loi ich gi dau ,,tha cu co lam viec gi cho minh cam thay vui ve, khong bi quan thi moi thu se troi qua tot dep ... Bay gio tuy song 1 minh , khong co ban be Vn nhung em cung khong co buon , em van co the noi chuyen voi gia dinh , ban be qua phone, qua chat ..Dau co gi kho a..tuy khong duoc o gan nhung nguoi minh yeu quy nhung van duoc lien lac voi ho la minh cam thay vui rui ...Em nghi chac la khi em di em con nho tuoi hon khi chi di,,, ma em nghi em lam duoc nhu vay thi chac chi con lam hon the nua chu , chi nguoi lon hon em ma :P.
Hope you feel better and don't be upset anymore...try your best to do everything which makes you feel well .
Anyway , chi di du hoc cung la de lay kien thuc , de co 1 tuong lai tot dep hon , de co the ve sau den dap cong on cha me...vay thi buon khong co loi gi ca, chi co su vui ve moi dem lai ket qua tot dep nhat cho moi viec minh lam thoi a.
I wish you would be sucessful :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chi Khoa nua, chi fai co gang len chu ,,,chi con co Le o cung nua ma,,,em bay gio mot minh con khong sao ...Chi em minh fai cung co gang chu ,,,thoi gian troi nhanh lam chi , sap het midterm roi den final,,,chang con may thoi gian de buon dau ,,,chi em minh cung vui xmas roi het term, sau do la duoc ve Vn rui...Nhieu luc em cung nho gia dinh lam,,,moi lan nhu vay thi viet vao giay hay dau do 1 cau la I'm homesick...cu vay thi se do hon va khi nao het schoolyear, chi thu dem xem da bao lan homesick nha ;)
Nhieu nguoi khong di du hoc thi luon muon duoc di du hoc ,,nhung cai gi cung co gia of no ma,,,duoc kien thuc tot thi fai chiu xa gia dinh ...Thoi gian hoc khong nhieu dau, chi mat may nam thoi la duoc o gan gia dinh mai mai...Chu bay gio ma cho moi nguoi ve VN hoc cung chua chac ai da chiu ve :D hihi dung khong chi Khoa? Neu buon cu tan chuyen voi em nha, em giai sau cho :D Nhung ma luc nao em roi nha, khong thi cu offline rui em reply later :P
yeu chi nhiu :x, ca Le nua :)
 
Hi`, Linh ơi đọc chữ ký của anh, cụ Sơn viết đấy, có lẽ cả cuộc đời cụ viết được câu này là hay nhất rồi. ;) Hy vọng em cảm thấy thoải mái hơn.
 
Nghe em Linh kể lại nhớ hè vừa rồi anh ở lại một mình trong trường. Đêm lang thang trong campus vắng hiu hắt, ngồi nhìn trời đầy sao thấy buồn vì không phải trời Hànội, lại nhớ đến cái câu của cụ Chế Lan Viên: "Sóng dưới chân tàu đâu phải sóng quê hương "


Nhớ Hà nội

Nhớ nao lòng....
Hà nội của tôi ơi !!!!
Những con phố thu về thơm mùi cốm
Nhưng cây bàng đông về lá đỏ
Chiều Tây hồ,
tiếng chuông chùa Trấn Võ thân quen
Nhớ vô cùng....
những con phố anh vẫn bước bên em
Những buổi trốn học,
lội mưa cùng lũ bạn
Mùa hạ cháy rực trời phượng đỏ
Hồ Gươm nằm nghe,
những trưa hè tiếng tàu điện leng keng.
Nhớ điên cuồng....
Những nỗi nhớ không tên
Trăm sợi nhớ dệt thành ngàn nỗi nhớ
Vẫn chẳng đủ kéo thời gian trở lại.
Hà nội ơiii......!!!
ta
mong một...
Ngày về....


Hartford 28/6/2002

P/s: Ai đọc bài này rồi thì cho tớ xin lỗi nhé vì cả nhà cả cửa của tớ chỉ có mỗi một bài :D
 
"Sweet home Alabama" thì anh chưa xem, cuối tuần trước đi xem Tuxedo thôi. Nhưng mà em nên xem "Cast Away" mới thấy cuộc sống, tình yêu đẹp và đáng quí biết nhường nào. " The most beautiful in the world is the world itself ", cứ gọi là ngất ngây con gà tây ;) .

Ở Iowa thì chỉ được cái nhiều ngô thôi :D, nhưng nếu em ở gần Grinnell thì có cái Trịnh Phương Anh ở đó đấy.
 
Cast Away em xem roi. Em cung thich phim day lam, nhat la co than tuong Tom Hanks :)
 
Em xem rùi à, thế thì em nên xem phim " The Shawshank Redemption ". Phim này cực kỳ hay luôn, không chỉ ngất ngây con gà tây mà còn đắm đuối con cá chuối :D

If I didn't care, more than words can say,
If I didn't care, would I feel this way,
If this isn't love, then why do I thrill
And what makes my head go round and round
While my heart stands still...


Ở bên này lúc nào nhớ nhà xem phim với nghe nhạc là thú vị nhất, mọi người có biết phim nào hay không giời thiệu đê.
 
Nói thế thôi chứ có buồn cũng chẳng làm được gì mấy. Người ta nói "Live your own life, for you will die your own death." Cuộc sống của mình là do mình quyết định. Phải biết chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Phải sống và vui vẻ chứ nhỉ. Với những người mới sang học thì đúng là thời gian đầu tiên là thời gian thê thảm nhất rồi. Nhưng mà a journey of a thousand miles begins with a single step. Mới bước đầu thôi, thời gian còn dài. Sang bên này mới hiểu được thế nào là xa quê hương. Như em KL với Minh bé thì còn có thời gian mà đi coi phim, như anh đây bận đến nỗi chẳng có thời gian mà đi xem nữa cơ. Mà Minh bé bao giờ học xong nhỉ. Noel này lên DC chơi không? Nếu mà họp mặt ở giữa nước Mỹ cũng được cho nó đông đảo. Dân trong forum ở Mỹ này cũng nên tu tập một lần chứ. Liên lạc với anh Hà xem nào.
**********************************
"The road to a friend's house is never long."
 
Yeah, Vy nói đúng ha. Buồn thì buồn thế thôi, but nếu cho về thì chắc chẳng có ai chịu về, mọi người vẫn chưa đạt được cái goals of mình. Chang hiểu mọi người thì thế nào, but em thấy cuộc sống ở bên này nó
meaningless kiểu gì ý ah, nhất là về vấn đề tinh thần và tình cảm. Khoa ơi, tao cũng như mày, nhiều lúc chỉ muốn phone cho đứa bạn nào để tán phét linh tinh but mà nghỉ mãi cũng chẳng biết phải phone cho ai. Mà mang tiếng học đại học, but mà chẳng thấy giống sinh viên tý nào cả, chỉ có đến lớp ngồi nghe lectures, chẳng có time để mà nói với ai một câu cả. Chán òm!
Thanksgiving này em định xuồng Houston chơi, có ai ở dưới đấy thì kêu lên một tiếng nhé. Bye mọi người!:D
 
Well, mọi người vui lên nào!!! .. :razz: .. bên đấy mọi người còn sắp tụ hợp hội đồng hương lại ;) thế nhỉ, chớ bên này thì chịu chết rồi ..:D ..

mà bên đấy có ai lâu lâu thấy không có ai để nói chuyện -nhưng muh dù sao U vẫn hiểu người ta xung quanh nói gì mà..:D .. chỗ tớ tệ nhất là nhiều khi còn không hiểu chúng nó đang nói - joking cái gì mà vui vẻ thế mới :cry: ..cơ ..hi`hi` ..

mà mọi người ai đi xem phim hay thì kể ít ít đi nào..:D .. bên này chả hiểu sao thấy bọn nó rủ đi xem phim toàn...kinh dị với ma ..àh .. ghê wa'.. ..
 
Hi chào các em

Đúng là ra nước ngoài học, xa nhà, xa mọi người thân, bạn bè là chán rồi. Anh cũng như các em thôi nhớ nhà đến điên lên ấy chứ nhưng cũng đành phải chịu thôi. Khi ở nhà thì anh ao ước được ra nước ngoài cho biết thế nhưng ra rồi mới thấy nhiều cái khổ. Học hành căng thẳng này, phải tự làm mọi việc. Ở nhà á, trước kia là mẹ nấu nướng chăm sóc, bây giờ là vợ thế mà sang bên này anh phải học từ đầu, từ nấu nướng... phải tự chăm sóc mình thế không phải là khổ là. Đang ở nhà có người chăm sóc bây giờ tự mình làm nhiều thứ nghĩ cũng khổ nhưng mới thấy sự hi sinh ở nhà là quí. Tất nhiên là buồn rồi. Bọn em còn có đông nguời mà tụ họp chứ anh đây đang ở một cái làng hẻo lánh thì trả có ma nào nó thèm ngó tới còn chán hơn bọn em đấy chứ. Bọn em còn trẻ, còn có nhiều cơ hội giao lưu bạn bè chứ anh đây vợ rồi thì làm gì có ai dám chơi. Vậy xét ra bọn em còn hạnh phúc chán. Việc gì phải buồn. Nếu có nhớ nhà vào mạng của trường AMS mình mà trò chuyện và trao đổi anh thấy cũng có nhiếu cải bổ ích đấy chứ. Anh cũng thấy tự hào là học sinh trường mình có mặt ở rất nhiều nơi tren thế giới. Họ học được nhiều kinh nghiẹm hay và trao đổi trên diên đàn nãy cũng bổ ích đấy chứ. Everything will be OK if you think it must be OK.

Thân

:lol:
 
chi Linh, em cung biet truong Trent University , no o tan Peterbrough co a.. TP nho nhung truong cung dep hay sao y a :D Moi toi chi hoc nghanh gi thi nen transfer sang truong nao tot ve nghanh do ,,,Em thay Trent thi tot ve nurse. Chi hoc nghanh gi a? Thi em co the gioi thieu vai truogn tot o canada :D O canada cung tot lam a,,,bay gio nhiu hs ams o day hon , voi ca em thay Canada yen binh lam, chac khong soi dong = My dau a :P
 
Công nhận canada thì yên bình hơn o Mĩ nhưng mà lạnh lắm :( Chị thì ghét nhất mùa đông. May là ở cái bang khỉ gió này mùa đông ko kéo dài ko chắc là chị thê thảm luôn :) Lớp chị cũng có một đứa đang ở Canada hình như sắp chuyển xuống Toronto. Thâý nó kêu ở đấy thích lắm :)
 
Dung vay chi a, o Toronto vui nhat Canada thi fai vi co cai China Town to dung,,,voi ca nhiu hs ams o do lam a...Thanh lap 1 ams club duoc rui do a :D ( em dua thoi chu dan ams van con it lam so voi o Anh va My ) Nhung hau nhu moi nguoi deu o Toronto la chinh nen dong vui lam a ( hic, tiec la em da chuyen tp , fai co holiday moi ve choi duoc :P )
 
Dân du học thì ai chẳng như ai, bên này cuộc sống cứ trôi vèo vèo, nhiều stress, lắm lúc làm cho mình không tỉnh táo, hay cáu giận với mọi người..như thế không tốt.

Rồi những khi nghỉ lễ( Xmas, thanhgiving...), nhưng lúc bọn bạn nó trở về bên gia đình, bên ánh lửa ấm áp, còn mình thì lang thang trong campus với tuyết trắng bao la. Con người chứ có phải là đá đâu mà những lúc như thế không nhớ nhà, nhớ mẹ được :D

Những lúc công việc, kết quả học tập không được như ý....rồi những hôm ngập đầu bài vở nhận được tin daddy ở nhà bị ốm, bố của thàng bạn thân nhất vừa mất hôm qua.... chưa kể là bác nào dính vào chuyện tình iu tình báo.... có nghìn lẻ một thứ chuyện có thể tác động vào cái tinh thần yếu ớt và nghèo nàn của dân du học.

Cuộc sống mà các bác, thỉnh thoảng cần phải tìm một chỗ,chút bỏ những tâm sự trong lòng, chia sẻ với bạn bè, đôi khi là những người bạn chưa bao giờ gặp mặt. Để rồi thấy thanh thản hơn, vui tươi hơn, tự tin hơn khi quay trở lại đối mặt với cuộc sống hiện tại.

Nên lắm lúc phải thả cho hồn nó đi lang thang, bờ bụi...để cân bằng lại chính mình....chứ cắm đầu vào sách vở nhiều quá thì thành "beautiful mind" mất.

Những lúc như thế thấy thật gần gũi và đồng cảm với Lã Văn Cường.

Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn

Ôi phải chi ta là con suối sông kia
Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ
Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ
Ta đâu biết mong chờ
Ta thôi hết vật vờ

Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng

Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa
Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng
Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro
Buồn nhả khói lên trời
Lòng nhịp rối tơi bời

Ôi có đôi khi thèm như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người
Rồi cười nói một mình
Và lặng khóc một mình
 
Back
Bên trên