Sinh viên nghệ thuật thường chết trẻ?

Nguyễn Thế Cường
(-k_ntc-peace_up)

New Member
Mặc dù lý do chính xác vẫn chưa được xác định, một nghiên cứu trên hàng nghìn cựu sinh viên đại học Glasgow (Anh) cho thấy sinh viên nghệ thuật và luật hay chết trẻ nhất. Các sinh viên khoa học, kỹ sư và y học sống lâu hơn. Nguyên nhân cái chết cũng biến đổi theo các ngành học khác nhau.

Sinh viên nghệ thuật có nguy cơ chết vì ung thư phổi và các bệnh về đường hô hấp cao nhất. Những người học ngành y khoa lại thường thiệt mạng bởi các vấn đề liên quan tới chất cồn như tai nạn, tự tử và bạo lực. Còn sinh viên khoa thần học có huyết áp thấp hơn rất nhiều so với sinh viên ngành khác.

Nguyên do dẫn đến sự khác biệt này có thể bắt nguồn từ thời thơ ấu. Sinh viên y khoa và khoa học thường đến từ những gia đình khá giả. Còn sinh viên nghệ thuật hay gặp những khó khăn về kinh tế xã hội khi còn nhỏ.

Tuy vậy, có khi lý do chỉ đơn giản là nghệ thuật thường đẩy sinh viên đến thói quen hút thuốc. Sinh viên y khoa cũng hút thuốc không kém các nghệ sĩ tương lai, nhưng họ bỏ được thói quen đó khi đến làm tại bệnh viện.

Các nhà nghiên cứu kết luận: "Với 40% trong số những em 18 tuổi đang theo học đại học, và với thực tế là sinh viên nghệ thuật và khoa học xã hội hút thuốc nhiều hơn cả, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những biện pháp ngăn chặn thói quen này sẽ đóng góp đáng kể vào việc phòng ngừa bệnh tật về sau".
 
dạ,em chào anh ạ,anh cho em phát biểu,em nghĩ là cái nghiên cứu đó hình như hơi sai thì phải.Về những ngành mà liên quan đến sức khoẻ,bệnh tật hay tâm lý thì có lẽ là đúng(mà anh ơi,y khoa là ngành nghệ thuật à(vì chết trẻ mà),sao anh bảo y khoa chết muộn,tâm thần học cũng là nghệ thuật?Có thể đúng)Còn về vấn đè hút thuốc,đâu phai vì họ học nghệ thuật,và hoản cảnh gia đình,cái này là trời sinh +bản thân,không phải khó khăn thì đi học nghệ thuật
 
Em ko dám bình luận gì chuyện chết trẻ(!) ,chỉ có điều đi học nghệ thuật chả mấy ai sợ chết sớm,chỉ sợ... bẩn.
mà thực ra chết sớm hay chết muộn thì do nhiều yếu tố chứ nhỉ:rolleyes:
 
Cuộc sống của một người không nên tính bằng số năm (tháng, ngày) người đó sống được mà nên tính bằng những gì người đó trải qua, cộng với những gì người đó làm được. Thế nên một người sáng đi học (làm), tối về nhà xem TV sống đến 80 tuổi cũng không bằng một người đi khắp nơi, gặp nhiều người, dám làm mọi việc mình thích và chết ở tuổi 60.
 
Chúc mừng chú Nguyễn Thế Cường bước chân vào làng nghệ thuật. Ra đi thanh thản nghe em.
 
Back
Bên trên