Sinh nhật em Tùngb này... :D

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Hì, đúng là ngày lành tháng tốt nên trẻ con nó đua nhau ra mà :D. Chúc em Tùngb sinh nhật đầy hoa và quà này, đầy lời chúc mừng và bánh kẹo này, đầy niềm vui và hạnh phúc này ;) :x :*. Đang lên núi đi tu thì nhanh nhanh xuống nhé. Ở trên núi làm gì có cái gì mà tu :eek: 8-} 8-| :-$ b-) /:) :)) :)>-

Hehe, sinh nhật vui vẻ. Best wishes for you :x:*:*:*

:x
 
=D> Chúc mừng sinh nhật chú em !!! nghe lời Quỳnh, xuống núi tu đi, lên núi làm gì có gì mà tu :>
 
hihi, cảm ơn chị Quỳnh và anh Hà nhé:)..Chắc nhờ chị Quỳnh chúc thế thảo nào hôm nay gặp toàn những chuyện hay ho:)..
:))..Lên núi đi tu tất nhiên là có nhiều cái hay thì em mới lên chứ:p..hehe..Bác nào kô tin cứ làm thử mà coi;)..
 
Biết là sinh nhật em Tùng từ tối qua mà bây giờ mới vào HAO để chúc mừng sinh nhật được. Chúc em Tùng gì bây giờ nhỉ? :D ;)

Chúc em thứ nhất hay cười (phải vui thì mới cười nhỉ ;) ),
Thứ hai tuổi mới ít chơi chăm làm (chơi đến hết năm nay thôi đấy Tùng nhé :D)
Thứ ba mơ ước ngập tràn (mơ ước nhiều thì cũng phải cố để thực hiện được đấy nhé :> ;) )
Thứ tư thương nhớ không mang trong lòng (phải thổ lộ được thì mới thành công em nhỉ ;;) )
Thứ năm ... thôi nghĩ mãi không ra vì có nhiều quá, để dành Tùng nhỉ :D :x


Chị cũng đang mong em xuống núi đây Tùng ơi, chẳng biết trên núi có gì hay ho không nhưng chị thấy xuống núi cũng có nhiều điều hay lắm. :D Ít ra là có một việc rất hay đang chờ đón em là chờ em về để tổ chức sinh nhật muộn đấy. :> :D :p :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hihi, vao HAO lai thay topic nay, chuc mung sinh nhat anh zai them lan nua vay :drummer: :drummer: :drummer:
18 tuoi roi, tot nghiep cap II rui :p, nguoi lo'n hon :|, cao hon, xinh zai hon :x, it cai nhau voi em hon :argue: , cai ri` cung hon :)>- ...
Sang nam ma` ko "try" duoc nhu da hua thi du`ng tra'ch :smoking: :smoking: :smoking:
Cuoi tuan thi xong den nha` em lay qua :mrgreen: :dazzler:
 
Sớm đắc đạo nhá Tùng :mrgreen: Chúc một năm thành công và nhiều cái sự vui vẻ :D và...và...và...càng ngày càng đẹp giai :mrgreen:
 
chết thật bao nhiêu cái tốt đẹp các bác đua nhau chúc hết rồi:mrgreen: chậm chân là nó khổ thế đấy, em cũng bảo thật bác Tùng là có tu thì xuống núi mà tu, trên núi có cái gì đâu cơ chứ:mrgreen: Chúc bác cuối tháng về VN( bác có về không thế?:D) tổ chức Sinh nhật muộn linh đình xôm tụ nhé:D

:drummer::drummer: Happy Birthday!!! :drummer::drummer:
 
Ku Tùng lên núi tu... bia hơi hử :D (ực ực ực...)
Chẹp, "tiệc Tùng", "tiệc Tùng".. chúc mừng anh bạn nhá, SN vui vẻ :)
 
Biết kưng tu kiểu gì roa`i b-) [-x

Chúc sinh nhật vui vẻ :x (18 là đủ tuổi thi bằng lái roa`i nhỉ? :p)
Khi nào cần tư vấn tiếp cứ gọi :> :> :>
 
Đồng ý với bạn Quỳnh:D. Chúc em Tùng sinh nhật vui vẻ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn mọi người..Hôm nay vui quá, vừa mới ăn uống với hội bạn xong, mò lên đây lại có chỗ để quậy phá tiếp:)
@ chị Hà: Chị yên tâm, em đã hứa là sang năm là sang năm mà:p..Có gì cứ nhắc khéo em là đựơc, ai lại nói ra thế này ngượng quá:)
Thứ tư thương nhớ không mang trong lòng (phải thổ lộ được thì mới thành công em nhỉ )
hehe, đúng là ở đây nhiều cao thủ thật, em xin tiếp thu và cố gắng thực hiện sớm:)..hihi
@ Vân: Thx mày:)..Mày kô nói anh cũng sẽ tới đòi quà mà:)..Thoát sao đựơc:p
@ chị Linh: ...là có ý gì thế chị:p..hehe..Cảm ơn chị nhé..Mặc dù thêm nữa thì có chết con người ta em bảo người ta tìm tới xử lí chị Linh;)
@ Việt: hehe, cu thiếu 1 cái rồi:p..Ngày ngày uống rượu và nhắm thịt dê núi:)..thx cu:)
@ Zz: hehe, cảm ơn em..Anh cuối tháng 11 mới về cơ:)..Yên tâm, tới lúc đó chắc phải có cái combine QLTV&BTT cho biết mặt nhau chứ nhỉ:)
@Hồng: chà chà, lâu lắm chưa chit chat với kưng rồi đó:p..Thế tu kiểu gì nào:p..
@ chị Thảo: Dạo này bà chị chẳng thấy trên YM mấy nhỉ:)..Đừng bảo em là sắp định lên núi tu luyện cùng em chứ:p Cảm ơn chị nhé:)
 
Chà, lớn hơn 1 tuổi rồi đấy, thấy sao ku ;;)
 
:) Chị nhắc khéo đấy chứ Tùng ;) Chẳng ai hiểu đâu ngoài hai chị em mình, nên cần gì phải ngượng ;;) :D :x

Em Thảo dạo này không online được, chẳng có cách nào nói chuyện nhỉ. Mấy lần định nói mà quên, em nhắn offline ms cho chị trước khi đi mà chị không trả lời kịp, chẳng kịp chúc em gì cả. Sorry em nhé. Chắc mọi việc với em ổn rồi. Cố gắng nghe ;) :x (Sorry luôn em Tùng vì mượn topic hỏi thăm tí :D )
 
To Việt: hehe, thì mày thấy thế nào khi lên 18 thì tao chắc cũng thấy như thế;)
To chị Hà: hehe, thế mà em cứ sợ....:) No prob, chị cứ tự nhiên:)..Em cũng tò mò kô hiểu dạo này chị ý biến đâu mất rồi:)
 
Hôm nay vào mới biết Sn Tùng, nhưng tiếc là có hơi muộn.
Chúc mừng sinh nhật em nhé, chúc em thêm một tuổi đẹp trai hơn, học giỏi hơn và hạnh phúc hơn. Còn cái gì hơn đc thì cứ hơn nhé.:)) :))
 
"Happy Birthday" means much more
Than have a happy day.
Happy birthday late, and also ever!
All your days be blessed with love and peace!
chúc anh Tùng luôn tràn ngập hạnh phúc , tiếng cười và tình yêu trong cuộc sống :)
 
Mượn topic của em Tùng luôn :D. Nghe mọi người hỏi thăm xúc động quá :x.
Chị Hà: Cảm ơn chị :),
Tùng: Chị có biến đi đâu đâu ;). Mà chị không muốn tu cũng phải tu em ạ :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe, thx anh Kiên:)..
To Phương: PM được vài câu rùi chui vào đây à:p..Cảm ơn em lần nữa nhé:)..hehe..Già lắm chứ em, nhưng ko sao, gừng càng già càng cay:)
 
Back
Bên trên