hihi...còn em thì lại nghi là các cô các chú cứ tiện tay nhón luôn ngày 1 tháng 1 lúc khai profile í, thì lười kéo lên kéo xuống chọn ngày mà hehe

, tại hôm qua còn là "lễ thượng thọ" của mấy cụ toàn thất thập giở lên nữa chứ

Dưng mà thôi, chúc mọi người sinh vào cái ngày dở ương mà cũng dễ xương này một tuổi mới vui vẻ hạnh phúc.
Riêng với Tuấn Anh (Trần),

nếu hôm qua đúng là ngày của con khỉ khèng khẹc thò đầu ra cào cấu đời thật thì

hì, con nhóc chân thành thật với cả tấm lòng kính chúc ông anh:
1. chiến mạnh trên mọi mặt trận với một tinh thần chiến đấu kiên cường quyết liệt hiên ngang xông pha chẳng ngán cion nào thèng nào sất

,
2. và đặc biệt cố mà giữ mình cho xứng đáng làm cái gương để thi thoảng con nhóc soi vào tưởng nhớ lại cái ngày xưa ngông nghêng của nó nhé

.
3. Còn nữa, yêu được ai thì cứ yêu đi, khổ lắm, tối ngày đi phục vụ chiều chuộng các em thế hơi sức đâu ra mà yêu với đương nghiêm chỉnh nữa. Mà thật với anh, đến lúc có ý định nghiêm chỉnh với em nào mà vẫn còn thế thì nó cũng chạy dài không ngoái đầu lại đâu, nghiêm chỉnh của nó đấy, hơi thẳng tị thôi nhưng sự thật nó lại lật đật như thế chứ!
Vậy thui, đơn giản, toàn những nhời từ đáy lòng

, tâm huyết kinh khủng khiếp
Một tuổi mới đỉnh thật đỉnh nhé ông anh

:kiss1: cái nào :lol: