Show Hàng Tuần Tại Cây Si Quán, ngày 13-5-2005

Khi nào trường mình tụ tập rồi đi 1 chuyến đi :D

Anh em bạn bè giao lưu vui vẻ :D
 
uh được đấy!!
-Tụ hội anh em Rock ở trường Ams vào làm một trận giao lưu với anh em rocker cho vui nhỉ góp trống,đàn,loa máy là được ngay thui.
 
Khi nào trường mình tụ tập rồi đi 1 chuyến đi

Anh em bạn bè giao lưu vui vẻ

cái đợt Ngày hội Anh tài năm ngoái cũng có gian hàng Rock Xì tai của HARC nhà mình nhưng mỗi tội ế:D
+ cái đợt dạ hội HOW các bác ý cũng mang loa, phơ đàn đóm đi nhưng cuối cùng điện đóm chập chờn, lại còn lạc nhau nên cũng chẳng làm ăn đc. gì:-sB-)
 
:(( thôi rồi số con ruồi rùi. :D
Mà Đại Hội AT năm ngoái mình cũng chơi thấy vui phết (chơi cho band Sóng Thần) trận đấy chơi cùng BNNK của Anh1 oánh 2 trống vui vãi lúa ạ!!!
 
Chơi thể loại For Whom The Bell Tolls hòa tấu hả mày :))
.... Trường Ams nghe phong trào thế mà HARC sao chẳng thấy tăm hơi manh động
làm cái show nho nhỏ góp vui nhỉ ?!
 
Mà Đại Hội AT năm ngoái mình cũng chơi thấy vui phết (chơi cho band Sóng Thần) trận đấy chơi cùng BNNK của Anh1 oánh 2 trống vui vãi lúa ạ!!!

;;) thần tượng của mình>:D< nhưng mỗi tội ông Đức đêk biết mình là đứa nào:))
...còn cái HOW mới kinh dị chứ : 7 days cover bài Boulevaurd of broken dreams nghe thật là kinh dị, hỏng hết cả hình tượng :nono: ( của Greenday chứ 7 days thì....:-s)
..ko nhớ rõ nhưng cái dạ hội nào đó có Đom Đóm Đêm:-s....

.... Trường Ams nghe phong trào thế mà HARC sao chẳng thấy tăm hơi manh động
làm cái show nho nhỏ góp vui nhỉ ?!
@:chưa đủ khả năng đâu anh bạn ạ:D
 
chẹp, anh em trong 4r có vẻ ko máu lắm với mấy show rock cây nhà lá vườn nhở, trường mình hum nọ off rock xong hum sau cả bọn kéo đi ủng hộ cho 1 band trong trường( liên hoan rock của HVKTQS)
Muh cần rì fai mời band nì band nọ, ai bit oánh guitar hay hát hò rì thì cứ lên mà biểu diễn
 
cây nhà lá vườn nhìu khi còn zvui hơn ở ngoài nhìu, chứ như cái show yamaha tổ chưc' đo' xem như shit
 
cây nhà lá vườn nhìu khi còn zvui hơn ở ngoài nhìu, chứ như cái show yamaha tổ chưc' đo' xem như shit

:D hị, tất nhiên, cây nhà lá vườn toàn anh em bạn bè với nhau, vui chít đi được^^ nhưng mừ:-s phải đoàn kết mới làm đc. như thế:-s
...còn cái show Ya thì nói chung là nó có nhiều vấn đề ngoại cảnh tác động thiên ko thuận, địa ko lợi, nhân cũng ko hòa thế thì làm ăn đc. cái gì^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
còn ta thì sao nhỉ thiên thì thuận, địa thì lợi, nhân cũng hòa thế thì chắc chắn thành công :D:D
 
nhung ai se to chuc bi h
hay bac Nghia~ dung len oanh' guitar cho anh em nghe ^^
 
bảo mình đánh guitar thì chết nhau rùi :D nhưng solo trống thì bét nhè hềhê.
 
hề hề, thía thì yên tâm khi nào off line đc nghe bạn Nghĩa trổ tài roai`
em đang đinh học guitar điện, nhưng muh còn fai học mấy cái cơ bản như nốt nhạc....thấy oải wa'
 
Cho thằng Nghĩa đánh guitar thì đúng là rape âm nhạc rồi
:))
He...He...
Tao với mày cùng Rape âm nhạc !!!
 
nếu đổi như thế thì tao với mày thành hiếp dâm âm nhạc rồi Hải ạ :( :D
-@em Linh Chi:Nếu thấy học guitar oải quá thì để anh dạy Drums cho :D
 
uh`, em cũng đang định chuyển sang drum, it nhất học drum thì ko fai chịu cảnh dây đàn đứt phựt 1 cái

mà anh Nghĩa học bên đấy có bit đứa nào tên là linh jun sinh năm 88 ko, nó oánh guitar cũng máu fet
 
Mmmm ... Thì rape mới cả " hấp diêm " khác gì nhau đâu :D
Mày cứ " toạc móng heo " ra nghe thổ thiển quá ...He...He...

Học Drum là gì em ơi ! Mua đồ chết tiền ...Anh bảo học bát-xờ
Cần mỗi con đàn thôi ...Phơ phọt để sau...
Mà để đánh được bình thường tầm tầm nó dễ
Rất phù hợp với người nghèo ...Có thể nói so với rock chơi bass là bình dân đấy
:D
 
Back
Bên trên