Should we close this mournful box ???

Phạm Đức Hoài
(Duc Hoai)

Ban quản lý diễn đàn
Box 92-95 buồn vãi, chả thấy bạn nào vào nói câu gì cả. Chắc tại mải mê chuyện công việc, gia đình nên không có thời gian rảnh lên đây tán phét hì hì. Tớ tranh thủ giới thiệu 3 gương mặt thành đạt của lớp Toán 1 nhé

1. Vũ Thắng Bình: công tác ở Bộ Thương Mại, phụ trách hạn ngạch quần áo, rất lắm tiền :D

2. Nguyễn Thắng: giám đốc Quỹ Cho vay không lấy lại (chứ không phải là lấy lãi đâu nhé), thuộc Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, tiền rất lắm :D. Bạn Thắng còn là ca sĩ tài năng, ai tình cờ nghe câu hát "sao em vội nói ra câu nói vô tình, cho lòng đau hỡi em" thì chính là bạn Thắng của chúng tớ hát đấy :))

3. Tạ Hồng Thăng: Trưởng ban Chi tiêu tàn bạo thuộc ban Quản lý dự án Tổng công ty Thương mại và Du lịch Thăng Long, tiền nhiều thôi rồi.

còn có mấy bạn khác như Đô, Đức, Ngọc Minh doanh nghiệp trẻ làm ăn cũng phát đạt nhưng không oai như 3 bạn quan chức nhà nước kể trên ;)

Nhân đây cũng báo với các bạn cùng lớp là đầu tháng 12 tớ về HN, đề nghị anh em ra Pacific 31 Kim Mã họp lớp. Thời gian sẽ được thông báo sau.

chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!!!
 
quên mất không giới thiệu bạn Lưu Công Thành, một người quen ở HAO, cũng là quan chức bộ Thương mại hì hì.
 
Bạn gì phụ trách hạn ngạch dệt may, vẫn chưa bị ... sao a??? Hihi. Đọc tin tức Bộ Thương Mại thấy ngán quá.
 
Ơ, tưởng ban Thành dạy học ở trường Kinh Tế cơ mà? Chuyển sang Bộ Thương Mại hồi nào vậy?
 
bạn Thành từ khi về Việt Nam là vào Bộ TM luôn, có đi gõ đầu trẻ lúc nào đâu nhỉ?
 
Hoài khi nào về đó, chuẩn bị cưới vợ chưa, tớ cho mượn mấy cuốn nhập môn. Ông post mấy bài quản lí vợ ghê quá. Thôi thì cứ để nó tự nhiên đi, kiến thức làm gì cho khổ. Nhớ mời tớ hôm họp mặt nhé.
 
Phan Tích Hoàng đã viết:
Hoài khi nào về đó, chuẩn bị cưới vợ chưa, tớ cho mượn mấy cuốn nhập môn. Ông post mấy bài quản lí vợ ghê quá. Thôi thì cứ để nó tự nhiên đi, kiến thức làm gì cho khổ. Nhớ mời tớ hôm họp mặt nhé.
Hello Hoàng,

vừa vào đã muốn "quản lý vợ" rồi à :D

Welcome to H-A-O!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
contact với Hoangpt bằng cách nào bây giờ??? toàn chơi offline mess lúc tôi đi vắng, bó tay :(
 
chắc là nhầm với Đức Thành lớp Lý rồi :)

Hoài cưới vợ chưa nhỉ?
 
Hôm chủ nhật tuần trước lớp T1 đã offline uống bia vui vẻ tại 31 Kim Mã, có 4 mống: Đức, Thắng, Thăng ku, Hoài và một anh bạn bên Tcty Dầu khí. Tớ đã gọi điện liên hệ với nhiều bạn nhưng tiếc là mọi người đều bận việc riêng ko đến được, đề nghị anh em bố trí thời gian tụ tập trong thời gian tới.

@Thành: Thành cưới vợ đi rồi bạn theo sau
 
Nhân dịp năm mới và lễ giáng sinh 2004, lớp T1 tổ chức họp lớp vào 16h ngày 26/12/2004 tại quán bia 31 Kim Mã quen thuộc, mời các bạn tới họp mặt đông đủ. Khi đi nhớ mang theo càng nhiều tiền càng tốt hihi.
 
He, hôm nọ ăn uống vui vẻ ghê, có tổng cộng 10 người tới dự buổi họp mặt lớp toán trong đó có nhiều quan chức cấp cao bộ TM, giáo sư, viện sĩ :D chắc chắn buổi gặp mặt lần sau sẽ đông đủ hơn nữa.

tin tức nhậu nhẹt sẽ được cập nhật thường xuyên hehe
 
Hm, tình hình có vẻ họp mặt nhậu nhẹt dễ dàng đấy, có lẽ nhân đà này nên tổ chức một buổi offline HAO 92 - 95 gặp mặt sau 10 năm ra trường, sẽ nhờ MT Hà mời thật nhiều em gái khóa dưới đến giao lưu cho xôm tụ :D, anh chị em ai hưởng ứng thì phệt một bài vào đây cho khí thế nhé
 
Phạm Đức Hoài đã viết:
Hm, tình hình có vẻ họp mặt nhậu nhẹt dễ dàng đấy, có lẽ nhân đà này nên tổ chức một buổi offline HAO 92 - 95 gặp mặt sau 10 năm ra trường, sẽ nhờ MT Hà mời thật nhiều em gái khóa dưới đến giao lưu cho xôm tụ :D, anh chị em ai hưởng ứng thì phệt một bài vào đây cho khí thế nhé
Thế các bạn gái 92-95 có dược dự không hả ấy :-/
 
Hoài nó không cho đi thì Hà đi với lớp Lý bọn tớ cũng được ;) . Mà tớ nhớ không nhầm thì khóa mình làm gì có lớp Anh 4 nhỉ, tớ tưởng chỉ đến Anh 3 thôi chứ
 
Bác Hoài đứng ra kêu gọi 1 phát đê, tôi hưởng ứng ngay.

nhưng mà trước 17 nhé, sau đó ... thì lại ra đi mất rồi, không tham dự được :(
 
Ông Hoài Tú Ông ơi, ông có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ. Rượu bia thì chẵng uống được, chỉ to mồm. Nhân tiện hỏi thằng Thành Mùi sao hôm CN tuần trước nữa họp lớp Toán Trưng Vương sao d' gọi tao
 
Back
Bên trên