Shopping và những điều bạn cần biết

Đoàn Trang
(Ms_Independent)

Điều hành viên
Shopping là một môn thể thao, shopping là một nghệ thuật, và nếu nó được thực hiện theo cách đúng đắn, shopping có thể khiến bạn hạnh phúc. Vì thế ở đây chúng ta cùng nhau nói về làm sao để có thể shop một cách thông minh.

"The things you buy represent how you see yourself—how you wish for people to see you." - Oprah Winfrey
(Những thứ mà bạn mua thể hiện cái nhìn của bạn đối với bản thân mình như thế nào - bạn muốn người khác nhìn bạn ra sao.)


Bạn cần cân nhắc kĩ lưỡng trước khi mua đồ, tránh quyết định theo lối tùy hứng. Để biết mình đã shop một cách thông minh hay không là như thế này: bạn mang đồ đã mua về nhà với không mảy may một chút hối hận nào, và bạn cảm thấy thích chúng cách đó 10 ngày sau hơn cả cái ngày đầu tiên khi bạn mới mua về.


Lên kế hoạch đi shopping 1 chuyến chỉ đơn thuần để cho mục đích thu thập thông tin. Thử chúng vào, hỏi các câu hỏi, so sánh giá cả, để đến khi bạn muốn bạn biết ngay chính xác chỗ nào mình cần phải tới.


Đừng đi shopping những khi bạn cảm thấy đói, tức giận, cô đơn, mệt mỏi. Bạn rất có thể sẽ mua thêm nhiều các đồ bạn không cần đến và không có đủ khả năng chi trả.


Tiết kiệm là một chuyện, tự-tước-đoạt bản thân lại là chuyện khác. Lần sau nếu bắt gặp mình trong những lúc mặc cả hãy hỏi chính mình rằng nói KHÔNG có phải tựa như phản xạ đầu gối của bạn (mang tính máy móc, vô ý thức).


Tất cả chúng ta đều mắc phải các lỗi lầm khi đi mua sắm. Nhưng để giữ lại chúng xung quanh mình thì chính là tự-đày-đọa bản thân. Hãy "xử lí" chúng để làm sạch chỗ cho những thứ mà bạn yêu và thực sự sử dụng.


You're a smart cookie. Let the world see it ;)


******​

"If there were dreams to sell, What would you buy?" _ Thomas Levell Beddoes
(Nếu mà có các ước mơ để cho bán, bạn sẽ mua Cái gì?)

"Oh, never mind the fashion. When one has a style of one's own, it is always 20 times better." _ Margaret Oliphant
(Ôi, không phải bận tâm đến thời trang làm gì. Khi một người đã có một phong cách riêng của người đó, như thế là luôn luôn tốt hơn gấp 20 lần.)

"There is no such thing as absolute value in this world. You can only estimate what a thing is worth to you." _ Charles Dudley Warner
(Trên đời này chẳng có cái gì là giá trị tuyệt đối cả. Bạn chỉ có thể ước tính cái gì là có ý nghĩa đối với bạn mà thôi.)

"A dress is never just a dress..." _ Masoon Coley
(Một cái váy không bao giờ chỉ là một cái váy...)

"When we change what we buy - and how we buy it - we'll change who we are." _ Faith Popcorn
(Khi chúng ta thay đổi cái chúng ta mua - và cách chúng ta mua nó - chúng ta sẽ thay đổi con người mình.)

"I've found out it's fun to go shopping. It's such a feminine thing to do." _ Marilyn Monroe
(Tôi nhận ra rằng đi shopping vui. Nó là một việc rất nữ tính để làm.)

"Anything worth having has its price." _ Joan Didion
(Bất kể vật gì đáng để có đều có cái giá của nó.)

"Clothes should not be a burden. They should be a comfort and a protection." _ Ellen Henrietta Swallow Richards
(Quần áo không nên là gánh nặng. Chúng nên là sự thoải mái và bảo vệ.)

"Exposure to new colors, different shapes, textures, and designs give you the power to...find and redefine your style." _ Michele Western
(Cởi mở với những màu sắc mới, các kiểu dáng, chất liệu, và mẫu thiết kế khác nhau cho bạn quyền lực để tìm thấy và tái định nghĩa phong cách thời trang của mình.)

http://www.oprah.com/omagazine/200409/omag_200409_mission.jhtml;jsessionid=HGFQRZGJU4F3ZLARAYGCFEQ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hờ hờ nhìn chị là em biết thích đi shopping rùi!Em thì lúc nào mua cái gì cũng thấy là mình chọn lựa đúng và chưa gặp phải tình huống "đáng lẽ mình phải chọn cái áo màu xanh mới phải " chỉ có tiếc vì không có xiền mà mua thui :D

Theo chị thì đi mua quần áo cụ thể lun đi nên đi với ai :D em đi mua với mama thấy có vẻ tốt hơn ;đi với bạn toàn quần áo cảm hứng đến lần thứ 5 là chán
 
ặc... đi mua quần áo với mẹ... thôi cứ giao toàn quyền cho mama. Chứ đi cùng thì mẹ chỉ cái này con chê, con chỉ cái kia mẹ chê. Cuối cùng ra về tay trắng :D
 
di voi mama,chi tuy truong hop thoi(VD nhu khi can mac ca tien ,mama la nguoi mac ca tai ba nhat).con ko nhieu khi di voi me em toan cai nhau om toi thoi(ly do:nhu chi Hoai da neu o tren).Tom lai la em thich di voi ban hon.
 
bọn bạn toàn xui mình mua nững cái.........hay :D nhưng not có tiền:)) vậy là bạn di cùng để ngắm còn mẹ tất nhiên để trả tiền :))
 
Hà: đi với bạn hay thì hay thật, nhưng khổ cái nỗi, chị đi với bạn cũng không ổn. Nó toàn kêu ầm lên "Tao thấy tao đã quái lắm rồi, không ngờ mày còn có sở thích quái hơn cả tao" ! Sigh... :D
PS. Ku-ra chan trông yêu dã man. Cái avatar của em í! Nhưng dù sao chị vẫn thích 1 khuôn mặt cold và coooool chút hơn :)
 
Back
Bên trên