Sex Jokes :D

Vũ 4 tuổi lon ton chạy về nhà:
-Mẹ ơi, con có thể sinh em bé được không?
-Không, trẻ con thì làm sao có con được

Vũ 4 tuổi lon ton chạy ra vườn:
-Đấy, đã bảo là không sao đâu mà, chúng mình chơi tiếp đi >:)
 
Đây là lý do vì sao có chủ đề này
2061.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây là lý do vì sao có chủ đề này

Ảnh của Hương hay phết nhỉ??! Thanks nhé, từ trước tới giờ hóa ra tớ vẫn tưởng tượng thiếu một chi tiết :x . Bây giờ mình hiểu ra vấn đề rồi ! 8-}

To Đăng Linh:

Làm sao mà được những ba lần?? 8-}

Problems Solved!! :)>- :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả thấy chuyện gì cả!!
Một anh chàng định đi thi hội thi "trym" dài, anh đến chỗ dự thi để thi, gặp thằng bảo vệ, nó hỏi anh dài bao nhiêu mà đòi thi, anh vạch quần ra cho nó đo. Thằng bảo vệ đo xong bĩu môi: "Có 20cm mà đòi thi, mày nhìn tao đây này" rồi nó vạch quần cho anh xem. Trời ơi, chạm đất!! Đã thế hắn còn bảo: "Tao thế này còn không qua nổi vòng gửi xe, thôi mày quên đi!!". Anh chàng bèn bảo cho anh vào xem thôi
Lúc anh đến tầng 1, tức là chỗ của mấy thằng gà gà kém tắm, anh choáng nặng khi thấy chúng nó đang chơi... golf bằng "trym", thật không thể tin nổi !!
Lên đến tầng 2, anh suýt nhồi máu cơ tim khi thấy chúng nó đang... thọc bi-a, lúc này anh tưởng hết tầng rồi nhưng thì ra vẫn còn 1 tầng nữa, anh bèn lên. Lên xong, anh lăn đùng ra ngất xỉu khi thấy chúng nó chơi.. THẢ DIỀU !!
 
Nhân dịp ngày hè rỗi rãi, tập đoàn Vườn cười rủ nhau đi cắm trại ở rừng Quốc Phương. Đã không biết đường lại còn đú:p, muốn thể hiện phong cách đàn ông thời nay, anh Zung, chú Hiếu và chú Minh 3 người tự đi vào trong khu rừng thám hiểm. Không may cho 3 anh lại đi lạc vào đúng chỗ bọn người rừng và bị chúng bắt giữ. Anh Zung, chú Hiếu & Hiếu Minh ra sức van xin, mong tên tộc trưởng bỏ ý định ăn thịt 3 thằng. Cuối cùng thì nước mắt của chú Hiếu đã làm mềm lòng được tên tộc trưởng. Hắn nói:
- Tao sẽ thả bọn mày ra với một điều kiện, nếu chiều dài "của quí" 3 thằng cộng lại vựơt quá 40 cm.

Không còn cách nào khác 3 thằng đồng ý, anh Zung hùng hổ tiến lên đo đầu tiên.
- "30 cm" anh Zung hét to. "Cố lên các chú, chỉ cần 10 cm nữa thôi"

- "8 cm" Hiếu Minh hớn hở. "Còn mỗi chú mày thôi đấy Hiếu, cố lên, đằng kia có con pé đang nhảy nhót kìa"

- "2.5 cm" Hiếu thở phào nhẹ nhõm.

Tộc trưởng giữ đúng lời hứa thả 3 thằng ra về. 3 thằng ra về trong lòng sung sướng lắm.
- "Đúng là nhờ 30 cm của anh mày nếu không thì chết cả lũ" anh Zung phát biểu.

- "Anh cũng phải nghĩa đến 8 cm của em chứ" Hiếu Minh bắt đầu kể lể công lao

- "EM mà không "ấy" lên thì chết cả lũ rồi" Hiếu vênh mặt
 
Là thế này này

Hiếu đi gặp pác sĩ, đến từ sáng sớm nhưng cứ thập thò cả buổi, khi không còn bệnh nhân nào chú mới dám lò dò đi vào.

Pác sĩ: Cháu bị làm sao?
Hiếu: À, ờ, ấy... cháu bị ấy.. ấy í..
Pác sĩ: Thôi được rồi, cậu đưa tôi xem nào.
Hiếu: Nhưng pác phải hứa là ko được cười cháu cơ :(
Pác sĩ: Có gì mà cười đâu. Mau lên nào.

Hiếu tụt Bobby Fresh ra. Pác sĩ lăn ra cười sằng sặc. Hiểu giận đỏ mặt không nói nên lời.
Pác sĩ: Hơi nhỏ một chút, nhưng cậu còn lớn mà. Không có vấn đề gì đâu :D
Hiếu: Sao lại không? Nó bị sưng!
 
Cô nọ rất ở bẩn, không chịu tắm. Một hôm bạn trai cô đến nhà rủ cô đi tắm cùng rồi "ấy" luôn. Sau một trận tắm kịch liệt, còn có 3 con rận sống sót. Cả 3 con hỏi nhau xem chúng đã trốn ở đâu
Con thứ nhất tên Hương: "Tao trốn trong một khu rừng âm u đen thui!!". Hai con kia bảo: "À, mày trốn trong tóc!!"
Con thứ hai tên Toàn: "Tao trốn trên hai quả đồi mà lạ lắm chúng mày ạ, trên đỉnh 2 quả đồi có hai quả nho cơ !!"
Con thứ ba tên Vũ: "Tao thì trốn trong một cái hang ấm lắm, thế nhưng tự nhiên lại có con rắn thò đầu vào nhổ nước bọt vào mặt tao !!"
 
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Nhân dịp ngày hè rỗi rãi, tập đoàn Vườn cười rủ nhau đi cắm trại ở rừng Quốc Phương. Đã không biết đường lại còn đú:p, muốn thể hiện phong cách đàn ông thời nay, anh Zung, chú Hiếu và chú Minh 3 người tự đi vào trong khu rừng thám hiểm. Không may cho 3 anh lại đi lạc vào đúng chỗ bọn người rừng và bị chúng bắt giữ. Anh Zung, chú Hiếu & Hiếu Minh ra sức van xin, mong tên tộc trưởng bỏ ý định ăn thịt 3 thằng. Cuối cùng thì nước mắt của chú Hiếu đã làm mềm lòng được tên tộc trưởng. Hắn nói:
- Tao sẽ thả bọn mày ra với một điều kiện, nếu chiều dài "của quí" 3 thằng cộng lại vựơt quá 40 cm.

Không còn cách nào khác 3 thằng đồng ý, anh Zung hùng hổ tiến lên đo đầu tiên.
- "30 cm" anh Zung hét to. "Cố lên các chú, chỉ cần 10 cm nữa thôi"

- "8 cm" Hiếu Minh hớn hở. "Còn mỗi chú mày thôi đấy Hiếu, cố lên, đằng kia có con pé đang nhảy nhót kìa"

- "2.5 cm" Hiếu thở phào nhẹ nhõm.

Tộc trưởng giữ đúng lời hứa thả 3 thằng ra về. 3 thằng ra về trong lòng sung sướng lắm.
- "Đúng là nhờ 30 cm của anh mày nếu không thì chết cả lũ" anh Zung phát biểu.

- "Anh cũng phải nghĩa đến 8 cm của em chứ" Hiếu Minh bắt đầu kể lể công lao

- "EM mà không "ấy" lên thì chết cả lũ rồi" Hiếu vênh mặt
Truyện này đã từng được post ở VC, có điều 3 nhân vật là anh Zung, anh Vũ, và mod QA (giờ đã ra đi ko quay đầu trở lại)
 
đã quán triệt là hạn chế tối đa truyện thế này cơ mà??? /:) :)) :))
 
Ừ, nhưng không "mứt zaạy" là được, cười thui. :D
 
1 ông đại tá có cô vợ trẻ đẹp và được tiếng rất nết na chung thủy..ông rất tin vợ mình nhưng trong một lần công tác kết thúc sớm ,ông liền về nhà thăm cục cưng của mìn..
lúc về thấy cô vợ đang "ấy" với 1 tên thanh niên ...Ông ta rất tức nhưng vì danh dự của 1 đại tá...ông ko thể rút súng ra bắn chết hắn..
Ông bắt hắn phải đấu súng ..ai chết thì người kia sẽ có cô ấy:
Ông ta thầm thì với tên thanh niên
-2 chúng ta cùng đấu súng giả vờ..tao bắn mày = đạn giả và mày cũng thía..nếu cô ấy chạy đến chỗ ai thì người ấy thắng cuộc..
Đoàng !tiếng súng vang lên..
Thay vì ra ôm 1 trong 2 cái xác của 2 người thì cô gái kêu lên..:
-Anh ơi ra đi!Chúng nó chết hết cả rùi..
 
Cái nè có lần đã post ở VC rồi muh, anh chuộng đồ cổ quá đó anh NBH ạ
 
Back
Bên trên