ôi chao, náo nhiệt lắm các bác ạ, để em kể các bác nghe...
Em phải ra bến xe từ 6h15', khổ, muốn đi xe máy or taxi lắm nhưng cơ mà em nghe Tây nó đồn là bọn nhà mình đek cho đứa nào đi phương tiện khác ngoài xe bus.nhục! em ra đến bến xe thì ôi thôi, đông đúc ghê gớm. Dân tình vẻ mặt hân hoan, phấn chấn đợi thằng xe bus đi Mỹ Đình.. hehhe, nhưng chú nào đi lên Mỹ Đình cũng chật như nêm, đợi đến con xe thứ 3 em mới len lỏi vào được. Đông quá ! toàn mùi người là người, nhưng ngày vui của đất nước cấm được kêu ca, thế là em vẫn phải nhe răng ra mặc dù có thằng của nợ nó dẫm lên chân em các bác ạ. Thật chứ, phải ngày khác em cho nó biết thế nào là xúc phạm. Sướng cái là do xe đông quá nên bác tài cóc moi được đồng vé nào của em...hihi, đâu phải em ki bo gì 2500d dưng mà cái chân ngọc ngà của em còn chẳng xoay nổi thì làm sao thò tay vào túi móc tiền ra bây giờ. Em nghĩ thôi thì khổ cùng khổ, dân tình đi xem Seagames ai cũng phải chịu cái hạn này, thế mà lên đến nơi, em thấy chúng nó phóng xe máy ầm ầm, xe taxi, ô tô đi tá lả, hic, thật các bác, lúc đấy em hận cái đứa nào ác mồm ác miệng bảo em phải đi xe bus, căm thế.
Lên đến nơi, bụng đói meo, chân tay sau hồi quần thảo trên xe bus thì run lấy bẩy, em thấy có hàng xôi ruốc, thật đúng là chết đuối vớ phải cọc, em order liền 3 gói. " 21 nghìn" " ha?" "21 nghìn chị ạ", ôi trời cao đất dày ôi, một cái nắm xôi bé bằng cái nắm tay, lơ phơ vài cọng ruốc mà nó chém đẹp em 7000/nắm, hic hic, thề với các bác em ăn nắm xôi đấy đúng 3 miếng là xong. Em đành phải ăn từng tí một, nhâm nhi từng sợi ruốc mà lòng đau như cắt.
Thế rồi giờ G cũng điểm, bọn em say sưa vừa ăn hot dog, vừa ngắm nghía thành quả lao động của nhân dân ta trong 2 năm vừa qua. Công nhận đẹp, hòanh tráng nhưng có vẻ hơi lan man, nói chả dấu gì các bác, em cũng đã phải bịt cái alo của em mấy lần để khỏi mang tiếng bất lịch sự. Với lị em thấy dân mình có cái kiểu, thấy đồng bào ta thì rú ầm lên, còn đồng báo chúng nó thì kệ mother chúng nó, vỗ tay lấy lệ cho có, nên em nhìn thấy bác nào mà vỗ tay liên tục cho các đòan, em ngưỡng mộ lắm....
thôi em mỏi tay rồi , để hôm khác tường thuật tiếp cho các bác. để em post vài quả pix nhôm nhựa em chụp được cho các bác xem...