Sea Games 24!!!!!!!

Việt Nam bứt phá ở vị trí thứ nhì trong ngày của võ thuật

Hôm nay, thể thao Việt Nam giành thêm 11 HC vàng để tiến thêm một bước vững chắc tới mục tiêu kết thúc SEA Games 24 trong top 3, và chỉ tiêu thách thức là vị trí thứ hai sau chủ nhà Thái Lan.

Có tới 9 HC vàng hôm nay thuộc về các võ sĩ.

Ở môn pencak silat, Trần Văn Toàn đã mang về tấm HC vàng đầu tiên trong ngày, ở hạng cân dưới 55 kg. Anh đã thắng 4-1 trước võ sĩ của Indonesia ở chung kết. Không lâu sau đó, Lê Thị Hồng Ngoan cũng chiến thắng chung kết hạng trên 65 kg của nữ, trước VĐV của Indonesia. Buổi chiều, Huỳnh Thị Thu Hồng giành HC vàng hạng dưới 55 kg.

Karate cũng đã xung trận, và có tấm HC vàng đầu tiên ở nội dung Kata (quyền) đồng đội nữ. Nguyễn Hoàng Ngân, Vũ Thị Hồng Thu và Nguyễn Thị Thu Hiền đã thắng điểm 5-0 đội Malaysia ở chung kết. Buổi chiều, Vũ Thị Nguyệt Ánh - nhà vô địch ASIAD Doha 2006 - giành HC vàng kumite (đối kháng) hạng cân dưới 48 kg.

Sau tấm HC vàng của Văn Ngọc Tú chiều qua, judo chiều nay có thêm HC vàng của Trần Thị Bích Trâm hạng dưới 52 kg. Nguyễn Thị Kiều mang về tấm HC vàng thứ ba, hạng cân dưới 57 kg.

Bảng vàng của các môn võ Việt Nam tại SEA Games 24 kéo dài với tấm HC vàng taekwondo hạng dưới 84 kg của nam, do công của Nguyễn Trọng Cường. Không lâu sau, anh trai của Cường - võ sĩ nổi tiếng và bất khả chiến bại Nguyễn Văn Hùng cũng giành chiến thắng chung kết hạng trên 84 kg.

hungvan-.jpg

Nguyễn Văn Hùng không có đối thủ tại SEA Games. Ảnh: Doãn Mạnh.

Canoeing Việt Nam cũng có tấm HC vàng đầu tiên tại SEA Games 24, ở nội dung đôi nam cự ly 1000 m.

Trong sáng nay, bắn cung giành HC vàng đồng đội nam cung ba dây.
 
Thôi thôi thi thố gì cái Seagames này nữa.=)) Seagames phọt phẹt nhất từng có.:| Toàn thấy tiêu cực.
 
trọng tài phìu:-<
bóng đá phìu:-<
cầu mây cũng phìu:-<
thấy mỗi mấy chị Wushu vừa xinh vừa diễn đẹp:x:x
 
hôm nay xem clip tổng hợp hình ảnh trong ngày, thấy silat, taekwondo với karatedo ta đánh thắng áp đảo đẹp quá:x
 
Những 'bóng hồng' Việt Nam tại SEA Games

Những cuộc tranh tài ở SEA Games 24 có nhiều cô gái "vàng" xinh đẹp như Trà My, Thùy Linh của môn wushu... Bên cạnh đó, nhiều cổ động viên nữ cũng trở nên quen mặt không kém các VĐV.

390.jpg

Em và bạn gái (phải) của Công Vinh.

tramy390.jpg

Trà My, vô địch wushu nội dung trường quyền nữ

3903.jpg

Thùy Linh giành HC vàng wushu nội dung quyền thuật

4.jpg

Người đẹp xuất hiện bên cạnh Thanh Bình.

d.jpg

Cổ động viên gây xôn xao khắp khán đài.

a.jpg

Ngân Thương, vô địch thể dục dụng cụ.

b.jpg

Thu Hà, HC vàng sport aerobic.

3.jpg



BẢNG XẾP HẠNG SEA GAMES
TT Đoàn V B Đ Tổng
1 Thái Lan 121 103 85 309
2 Việt Nam 59 43 62 164
3 Malaysia 45 38 72 155
4 Indonesia 38 47 66 151
5 Singapore 38 33 32 103
6 Philippines 34 54 79 167
7 Myanmar 8 19 30 57
8 Lào 4 2 24 30
9 Campuchia 2 3 8 13
10 Brunei 1 1 4 6
11 Đông Timor 0 0 0 0
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thua Thái Lan ở chung kết, nữ Việt Nam mất ngôi hậu

Thi đấu hết sức cố gắng và quyết tâm nhưng trước một đội chủ nhà như Thái Lan, cộng với quyết định quá nghiêm khắc của trọng tài, các cô gái của chúng ta đã bị khuất phục với tỉ số 2-0.

Với việc đội tuyển nữ của chúng ta chịu thất bại trước các tuyển thủ nữ Thái Lan thì năm nay có thể là một năm không thành công đối với bóng đá Việt nam, lối chơi yếu kém của các tuyển thủ U23 đã khiến chúng ta không thể tiến tới trận chung kết, cộng với kết quả ngày hôm nay một lần nữa bóng đá Việt Nam lại thua người Thái, một điều mà không ai muốn nhưng chúng ta phải chấp nhận.

Mặc dù thua trận nhưng các cầu thủ nữ của chúng ta đã thi đấu với 1 tinh thần hết sức ngoan cường, họ đã phải thi đấu với 120 phút để tiến tới trận chung kết, và chỉ chịu thua trước một đối thủ có tuổi đời còn trẻ, cộng với thể lực hơn hẳn và được sự ủng hộ của khán giả nhà như Thái Lan thì đó cũng không phải là một điều mà chúng ta có thể chấp nhận được.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Kiều Trinh - Ngọc Anh, Đào Thị Miện, Thuỳ Linh - Kim Hồng, Nguyễn Thị Hương, Huyền Linh, Mai Lan, Văn Thị Thanh - Kim Chi - Ngọc Châm

Thái Lan: 1-Waraporn, 3-Thidarat, 4-Duangnapa, 8-Junpen, 12-Childtawan, 13-Pitsamai, 14-Sukunya, 16-Suphaphon, 17-Anootsara, 2--Wilaiporn, 23-Insa

Trọng tài: Rita Gani (Malaysia)

Các nữ tuyển thủ thân yêu của chúng ta ra sân bảo vệ ngôi hậu trong trang phục toàn trắng, đội chủ nhà Thái Lan mặc trang phục màu vàng. Đội hình xuất phát trong trận này của tuyển nữ VN được giữ nguyên như ở vòng bán kết.

Phút 3: Thái Lan tạo sóng gió trước khung thành tuyển VN nhưng thủ môn Kiều Trinh kịp đấm bóng ra.

5 phút đầu tiên, chủ nhà Thái Lan dâng cao đội hình, tạo sức ép đáng kể lên phần sân của đội bóng áo trắng.

Thái Lan tiếp tục chơi ép sân, với những quả tạt bóng bổng vào trung lộ, đặc biệt bên cánh trái.

Phút 8: Đội chủ nhà hưởng đá phạt ngay sát vòng 16m50 hết sức nguy hiểm, tuy nhiên, pha đá phạt của Junpen (8) đưa bóng đi không chính xác.

Trong lúc khung thành của Kiều Trinh luôn bị đe dọa thì ở phần sân còn lại, cho đến lúc này - 10 phút đầu tiên của trận đấu đã đi qua, Kim Chi và đồng đội vẫn chưa kiến tạo được cơ may nào. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta các cô gái của chúng ta vẫn giữ được bình tĩnh vì thời gian thi đấu còn rất dài.

Phút 13: Có bóng bên cánh phải, Kim Hồng thực hiện đường chuyền vào khu trung trung lộ của đội tuyển Thái Lan, nhưng đã không có một chiếc áo trắng nào theo kịp bóng. Đây là tình huống đầu tiên, VN tạo được lên phần sân đối thủ.

Phút 15: Thêm một pha lên bóng bên cánh phải của tuyển nữ VN, quả tạt bóng của Ngọc Châm vào trong cho Kim Chi khá nguy hiểm nhưng một chiếc áo vàng kịp phá bóng giải vây.

Những phút vừa qua các cô gái của chúng ta đã dần lấy lại được thế trận, các pha phản công đã được triển khai nhiều hơn, thi đấu đã có nét hơn.

Phút 20: Suýt chút nữa chúng ta đã có bàn mở tỷ số khi đội trưởng Kim Chi đã qua mặt được thủ môn đối phương nhưng chị lại hơi chậm một chút nên đã không tung ra được cú sút quyết đoán, để cầu thủ Thái Lan kịp phá bóng. Một cơ hội vuột trôi hết sức đáng tiếc.

Phút 30 Từ pha sút phạt của Văn Thị Thanh, Mai Lan chọn điểm rơi rất tốt trước khi đánh đầu nguy hiểm từ khoảng cách 5m. Tuy nhiên, thủ thành Thái Lan đã chơi xuất sắc đẩy bóng ra. Thêm một cơ hội tốt nữa của đội Việt Nam không thành bàn.

Phút 35 Tiền đạo đội bạn là Junpen (8) đã tung ra cú sút về phía cầu môn ĐTVN tuy nhiên bóng đi hơi nhẹ nên không gây khó cho thủ môn Kiều Trinh.

Càng về những phút cuối của hiệp 1 các tuyển nữ VN chơi càng có nét hơn và đã đối diện với những cơ hội ghi bàn đáng kể. Tuy nhiên, cho đến lúc này, tỷ số của trận đấu vẫn là 0-0. Hai đội tranh bóng ở khu vực giữa sân rất quyết liệt, đội chủ nhà đang có lợi thế hơn về thể lực nên những pha tranh chấp tay đôi là điều hết sức bất lợi cho các tuyển thủ của chúng ta.

Và đúng lúc này trọng tài người Malaysia đã nổi hồi còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên. Nhìn chung hiệp của trận đấu diễn ra đúng như dự đoán, hơi đội chơi chắc chắn và chưa để mắc sai lầm nhỏ nào. Các cô gái của chúng ta tuy có phần kém hơn về thể lực nhưng với lối đá khôn khéo nên đã hạn chế được phần nào sức mạnh của đội chủ nhà và tạo được một số cơ hội ghi bàn, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Có thể thấy hiệp một của trận đấu khán giả không được chứng kiến những pha phản công thực sự đột biến của cả hai đội. Và kết quả hiệp 1 phần nào phản ánh đúng diễn biến của trận đấu.

Diến biến chính hiệp 2

Ngay những phút đầu tiên của hiệp hai đội tuyển Thái Lan đã chủ động tấn công lên phần sân Việt Nam, một pha tổ chức tấn công nhanh được thực hiện, bóng được chuyền cắt mặt ngang khung thành của đội tuyển Việt Nam nhưng rất may là không có cầu thủ áo vàng băng vào.

Phút 50 Văn Thị Thanh có pha treo bóng vào khu cấm địa Thái Lan và Mai Lan lao vào tiếp ứng. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn chưa đến và sau pha lao vào tiếp bóng khá mạnh cả Mai Lan và thủ môn đội chủ nhà đều đã bị đau vầ cần phải có sự chăm sóc của các bác sĩ.

Ngay sau đó đội bạn đã có câu trả lời bằng pha phản công nhanh nhưng pha tạt bóng của một cầu thủ Thái Lan đã không đi theo ý muốn, bóng đã bay ra sau cầu môn đội tuyển Việt Nam.

Có thể thấy những phút đầu tiên của hiệp 2 khá giống với những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu có phần bị lấn át hơn.

Phút 54 Thái Lan được hưởng quả phạt trực tiếp từ khoảng cách 20m, sau khi Đào Thị Miện phạm lỗi với tiền đạo đối phương. Nhưng hai pha dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ Thái Lan bóng đều không đi trúng đích. Sóng gió đã tạm qua đi trước khung thành của thủ môn Kiều Trinh.

Theo quan sát của chúng tôi có thể thấy nhiệt độ trên sân lúc này là rất cao, đây sẽ là một bất lợi đối với các cô gái của chúng ta vì sau trận bán kết chúng ta đã phải vắt kiệt sức sau 120 phút thi đấu, còn các cầu thủ Thái Lan thì đang tỏ ra rất sung sức. Tuy nhiên đội tuyển của chúng ta vẫn đang thi đấu hết sức tập trung và chắc chắn.

Phút 61: Đáng tiếc, thật đáng tiếc, lưới của thủ môn Kiều Trinh đã bị rung lên ngay sau pha đá phạt của tuyển Thái Lan. Sơ hở nơi hàng phòng ngự áo trắng đã tạo điều kiện cho tiền đạo đội bạn là Pitsamai (13) trống trải bên cánh phải tung ra cú sút vào góc gần khung thành thủ môn Kiều Trinh, đưa Thái Lan vượt lên dẫn 1-0.

Phút 62: Ngay sau khi bị thủng lưới HLV Trần Vân Phát đã có sự điều chỉnh trong đội hình, khi tung Minh Nguyệt vào sân.

Phút 67 Cầu thủ vào thay người Minh Nguyệt tung ra cú sút từ ngoài vòng 16m50, bóng đi nhẹ và không gây khó khăn gì cho thủ môn đội bạn.

Phút 70 Sau một pha phản công nhanh của đội bạn, hậu vệ đội tuyển Việt Nam đã phải phạm lỗi và chịu 1 quả penalty, và đây có thể nói là một quyết định khá nặng giành cho cầu thủ Việt Nam. Trọng tài đã quá khắt khe trong pha thổi phạt này, xem lại chúng ta có thể thấy Đào Thị Miện chưa thực sự khiến tiền đạo đội bạn ngã. Và tiền đạo đội bạn đã không gặp phải khó khăn gì để hạ gục thủ môn Kiều Trinh sau quả sút penalty hết sức quyết đoán và tỉ số là 2-0 cho Thái Lan.

Sau khi đội tuyển Thái Lan có được bàn thắng bàn thắng thứ hai, các cầu thủ Thái Lan thi đấu hết sức hưng phấn và tạo sức ép liên tiếp lên phần sân đội tuyển Việt Nam. 15 phút còn lại hi vọng các cô gái của chúng ta sẽ tạo ra đột biến để có cơ hội giành ngôi vị cao nhất.

Những phút cuối trận tuy đã có được hai bàn thắng nhưng các cầu thủ đội chủ nhà cũng không ngừng tạo sức ép lên phần sân đội tuyển Việt Nam. Còn các cầu thủ nữ của chúng ta cũng chưa tạo được cơ hội thành bàn nào thực sự rõ ràng.

Càng về những phút cuối trận đấu tốc độ trận đấu càng được đẩy lên nhanh hơn, hai đội chơi ăn miến trả miếng và liên tục tạo được sức ép lên khung thành của hai thủ môn.

Phút 80 Tuyết Mai có pha dứt điểm bất ngờ nhưng bóng bay chệch cột dọc trong gang tấc, một pha bóng rất đáng tiếc cho các nữ cầu thủ của chúng ta. Thời gian thi đấu đang trôi dần về những phút cuối, và giấc mơ hy vọng vàng của bóng đá Việt Nam cùng kỷ lục 4 lần vô địch SEA Games liên tiếp đang xa dần. Rõ ràng lợi thế hơn về thể lực đã giúp các cầu thủ Thái Lan tạo được sức ép rất lớn lên phần sân đội tuyển Việt Nam.

Phút 82 Văn Thị Thanh đá phạt chếch bên cánh trái, thực hiện quả câu bóng vào trung lộ nhưng thủ môn đội Thái Lan đã đấm bóng ra. Minh Nguyệt đánh đầu từ pha đấm bóng của thủ môn Thái Lan, bóng lại không đi trúng đích. Các cầu thủ nữ Việt Nam không còn gì để mất và dồn toàn lực tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Những phút cuối trận đội tuyển Việt Nam đã tràn lên tấn công với hi vọng mong manh tìm được bàn thắng nhưng những cơ hội cứ trôi dần qua mũi giầy của các cố gái Việt Nam.

Ngay sau đó, Tuyết Mai nhận bóng trực diện với khung thành đối phương nhưng pha dứt điểm với bằng chân trái không gây được khó khăn cho Thái Lan. Rồi đến Văn Thị Thanh, với cú dứt điểm rất kỹ thuật, cũng khuất phục được thủ môn đối phương.

Phút 89 Kiều Trinh đã có pha cứu bóng xuất thần khi bay về kịp thời bắt gọn bóng ngay trên vạch vôi, một tình huốn thi đấu hết sức cố gắng của Kiều Trinh. Trận đấu được bù thêm 2 phút.

Phút 90+2 trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu, chung cuộc nữ Việt Nam thua nữ Thái Lan 0-2, chúng ta đã không làm được điều như mong muốn là giành ngôi vị cao nhất 4 lần liên tiếp
 
Việt Nam đang bị Malay áp sát :-ss
mới ngoảnh qua ngoảnh lại đã thấy Sing biến đi đằng nào rồi :|
 
Việt Nam chịu sức ép từ đoàn Malaysia

Hôm nay, thể thao Việt Nam chỉ có thêm ba HC vàng và bị Malaysia gia tăng áp lực, rút ngắn khoảng cách từ 13 xuống còn 6 HC vàng trong cuộc đua tới vị trí thứ nhì SEA Games năm nay.

Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, Việt Nam củng cố chắc chắn vị trí thứ nhì với 57 HC vàng; trong khi Malaysia mới chỉ có 44. Tuy nhiên, lượng HC vàng mà hai đoàn giành được hôm nay đã khiến cục diện căng thẳng thêm nhiều phần. Hiện tại, chúng ta có 60 HC vàng; còn của Malaysia là 54. Đại hội thể thao Đông Nam Á 2007 chỉ còn một ngày rưỡi thi đấu.

Hy vọng kiếm được khoảng 6 HC vàng hôm nay nhờ thế mạnh ở các môn võ, nhưng cuối ngày các VĐV của chúng ta chỉ mang về tất cả 3 tấm màu vàng.

Nguyễn Ngọc Thanh giành HC vàng kumite (đối kháng karate) hạng dưới 60 kg của nam. Anh đã thắng võ sĩ của Philippines ở trận chung kết.

Cũng ở hạng cân dưới 60 kg kumite, Nguyễn Thị Hải Yến giành HC vàng, sau khi thắng điểm 4-3 trước võ sĩ của Malaysia.

hai-yen.jpg

Hải Yến nhận HC vàng kumite. Ảnh: Doãn Mạnh.

Phải tới cuối giờ chiều, Nguyễn Thị Hoài Thu mới giúp đoàn Việt Nam có tấm HC vàng thứ 60, ở nội dung taekwondo hạng dưới 59 kg.

Ngày không vui của thể thao Việt Nam đón nhận thêm hai tin thất bại của các đội nữ ở hai trận tranh HC vàng đáng chú ý. Ở chung kết bóng đá nữ, Việt Nam thua trắng Thái Lan 0-2. Đội futsal nữ (bóng đá trong nhà) cũng thua Thái Lan ở chung kết, với tỷ số 2-5.

----------

BẢNG XẾP HẠNG SEA GAMES
TT Đoàn V B Đ Tổng
1 Thái Lan 154 109 94 357
2 Việt Nam 60 50 74 184
3 Malaysia 54 45 82 181
4 Indonesia 41 53 72 166
5 Philippines 39 71 86 196
6 Singapore 39 35 35 109
7 Myanmar 10 22 38 70
8 Lào 5 6 28 39
9 Campuchia 2 5 9 16
10 Brunei 1 1 4 6
11 Đông Timor 0 0 0 0
 
Ban tổ chức SEA Games 'thích đùa' với HC vàng của VN

Nguyễn Thanh Quyền xuất sắc giành chiến thắng trong trận chung kết đối kháng hạng cân 80 kg chiều nay, nhưng silat Việt Nam không được trao HC vàng nội dung này do kiểu làm ăn trước sau bất nhất của ban tổ chức.

thanh-quyen.jpg

Trận đấu đã kết thúc. Quyền (phải) giành chiến thắng trong niềm phấn khích của toàn đội. Nhưng ban tổ chức lại không trao HC vàng. Ảnh: Doãn Mạnh.

Nhiều ngày qua, Malaysia liên tục khiếu nại ban tổ chức môn pencak silat của SEA Games 24 vô lý trong những giới hạn ở hạng cân 80 kg, dẫn đến việc VĐV của họ không được phép tham gia thi đấu.

Chính vì vậy, ban tổ chức những ngày qua cũng nhùng nhằng thiếu dứt khoát trong việc có hay không để nội dung này lại SEA Games 24. Hôm qua, họ đã ra quyết định huỷ nhưng sáng nay lại tuyên bố sẽ tổ chức thi đấu như dự kiến ban đầu với 5 đoàn đã đăng ký đúng quy định từ trước, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi võ sĩ Nguyễn Thanh Quyền của chúng ta giành HC vàng chiều nay và đang háo chức chờ nhận phần thưởng thì “sét ngang tai”. Ban tổ chức yêu cầu huỷ kết quả - đồng nghĩa với việc loại bỏ nội dung này.

Sau khi nhận hung tin, lãnh đội pencak silat Nguyễn Ngọc Anh đã có phản ứng và dự kiến sẽ có văn bản cụ thể yêu cầu ban tổ chức có lời giải thích xác đáng. Tuy nhiên, khả năng chúng ta giành lại chiếc HC lần này là không thật sự cao.

Đây không phải là lần đầu tiên silat Việt Nam phải ấm ức tại SEA Games 24. Cách đây mấy ngày, Vũ Thị Thảo đã phải tức tưởi khóc khi chỉ được xếp thứ tư ở nội dung seni (đơn nữ biểu diễn), bất chấp thực tế cô đã thi đấu xuất sắc và hiện là đương kim á quân thế giới.

Những vấn đề trong công tác tổ chức cũng như khâu cho điểm của trọng tài là một trong những nguyên nhân khiến silat Việt Nam chỉ đạt đủ chỉ tiêu 3 HC vàng tại kỳ Đại hội năm nay, dù rất mạnh trong khu vực và tham gia tới 13 nội dung (một seni và 12 đối kháng).

Cũng chiều nay, trong trận chung kết nội dung đối kháng hạng dưới 60 kg dành cho nữ giữa VĐV của Philippines và Thái Lan đã lại xảy ra một “trò hề”. Bất chấp võ sĩ của Philippines trội hơn một cách rõ ràng về điểm số, khi công bố kết quả, ban tổ chức vẫn “trắng trợn” tuyên Thái Lan thắng 3-2. Quá bức xúc, nhóm VĐV đội khách khi đó đang ngồi trên khán đài đã ném hàng loạt chai nước xuống sân đấu trước khi hậm hực kéo nhau bỏ về.


chi tiết về vụ tước HCV Silat của VN.........
 
đừng nói thế, hồi Seagames 22 ở VN, có đảm bảo là dân nước nó ko nói về nước mình như vậy ko ;))
 
Kumite đồng đội nam vừa dành huy chương vàng trong trận CK với chính Malaysia \:d/
Chiều này ngoài trận 3-4 bóng đá nam còn cả trận chung kết bóng chuyền nam Việt Nam - Indo và bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái
Bóng chuyền nam đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử
 
Kumite đồng đội nam vừa dành huy chương vàng trong trận CK với chính Malaysia \:d/
Chiều này ngoài trận 3-4 bóng đá nam còn cả trận chung kết bóng chuyền nam Việt Nam - Indo và bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái
Bóng chuyền nam đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử

uh`
lịch sử lần đầu tiên bóng chuyền nói chung đoạt đc đến 2 HCB bóng chuyền tại 1 kì SeaGames
chắc là như thế
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên