Sau này bạn muốn làm gì :D

Mai Tuấn Nam đã viết:
Thế thì U nên thi vào Trung Cấp Nông Nghiệp,khoa thú y.
Ra trường được mời đi vùng sâu vùng xa,biên giới hải đảo,tha hồ mà bay nhảy.
MÀ tiêm chó chỉ cần 2 mũi là có 50k rồi.
Quá ổn.
:)) thứ nhất là ở quê đã ko bao h ng` ta tiêm cho chó roài, nói gì đến "cùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo" :)), dễ rì ng` ta đổi 20kg gạo để tiêm cho chó:p
thứ 2 là tiêm chó cũng có đợt của nó, mỗi năm 1 lần thì quanh năm ăn cám à????8-} :p

Nhìn việc rì cũng muốn làm, muốn thử, nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải gắn bó suốt đời thì lại ngại, ko muốn làm rì hết:D:D
 
thi Trung cấp nông nghiệp cũng ổn đó chứ Giang nhưng mừ chuyên Hóa Ams mà đi " tiêm chó" thì coi bộ ko ổn :D :))
 
hehe!!! thế u định làm nghề gì hả châu!!! đánh cá xa bờ à?
 
Phạm Châu Phương đã viết:
Làm luật sư thì sang US có mà bộn tiền, nhưng tự thấy khả năng của mình ko đủ..:D
:mrgreen: tự thấy khả năng chữa bệnh của bác sĩ có hiệu quả :>
chắc sau này làm bác sĩ tâm lí cũng được đấy :)) nghề tay trái :))
 
Thế thì về sau bác sĩ sẽ là bác sĩ pháp y hoặc cảnh sát điều tra vụ án những trường hợp tử vong do bệnh nhân gây ra..:D
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Nghề rì cũng được miễn nhiều tiền nhiều tiếng !:))

Tiền kiếm bao nhiêu cũng gọi là không đủ. Vì lòng tham con người mà . Cái nghề mà đem lại những mối quan hệ rộng mới thực sự đặc biệt
 
Nhưng mà bi h phần lớn ko làm được cái nghề mà mình mong muốn mới tức chứ! Cứ mơ ước thế mà chẳng bit tương lai làm rì nữa!
 
Hơ hơ , thi Luật ở VN có 22 điểm ! thế nào chả đỗ !!!
Giờ ở Mỹ Luật sư với bác sĩ kiếm bộn tiền , tội qué gì mà ko làm cơ chứ ! Mờ con Phệ nói đúng , con bạn mình nó gây ra bao nhiều tội , bào chữa chắc bộn tièn , Hiền nhểy !!!
 
Mày làm luật sư đi HP ạ, để tao làm bác sĩ pháp y cho..:))
 
hehe, tao sẽ học Media, hik, vẫn bít là dở hơi nhưng muh thik! Khổ we'!
 
Em thì chắc làm siêu sao ca nhạc b-) hoặc cái j đó hoành tráng tương tự . ;;) Tỉ lệ rủi ro hay thất bại ? No problem !! Đã có bộ trưởng lo hết cho em rùi , bộ trưởng nhẩy ? Với 1 executive producer kiêm manager nghiệp vụ chuyên môn đấy mình thì em chỉ còn việc hát cho hay , nhảy cho đẹp thui . Nói thế chuh , tương lai em vẫn còn mù mịt lắm lắm ! :|
Nói j thì nói , muốn làm j và làm đc hay không sau này , thì là 2 chuyện hoàn toàn không liên wan j tới nhau hết !! [-x :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uh đúng đấy, đứa nào cũng muốn làm ít ăn nhiều, nhưng life is not that easy..:D:D..Về sau mà tụ tập được mấy đứa bạn thân lập công ty cũng hay mà..:D
 
hướng dẫn viên du lịch, cứ đc đi nhiều nơi, ăn ở miễn phí lại đc tiền là vô địch. :))
 
tui muốn thành lập trình viên, nhưng học hành dở hơi ko biết có thi nổi ĐH ko.........mong ước lập 1 công ty Multimedia
 
Thực ra thì tao luôn thích làm cái gì thật mới mẻ, công việc ko bị lặp đi lặp lại nhàm chán, phiêu lưu vui vè chút, nói chung nghề nào mang tính chất tập thể, ko làm luật sư hay bác sĩ "chết" là chả kéo được ai đi cùng cả :mrgreen: Làm phóng viên hay biên tập viên ở CNN chẳng hạn \:D/ Tha hồ mà thành đạt :D
Đấy là mong muốn hiện tại, sau này ko biết có thay đổi ko, nhưng chỉ có cái chắc chắn là papa mama sẽ ko cho học về báo chí :D nên bi h vẫn chưa biết sẽ học về cái gì khác đây :-?
Căn bản nghề báo ở VN cũng bèo bọt, lại khổ sở, nếu sau này định sống ở VN thì tốt nhất ko học báo chí :D Mà học báo chí nhỡ quen được em Huyền ;;) :D
 
Ước mơ ko bao h là giới hạn ;;) Với cả ước mơ là chuyện của ước mơ, đừng có lôi ra bàn luận :D
 
Back
Bên trên