[s] hehe

thằng này,cái cần hiểu thì ko hiểu,cái ko cần thì cứ suy nghĩ linh tinh:D đúng là 1 phong cách rất...ĐĂNG LINH:D
 
:> Một phong cách trẻ, một phong cách xì... à quên, một phong cách ĐL :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
không những rìu, mà bạn nhung còn dùng cả búa nữa chớ
bác Hà post bài hay lém, làm người đọc phải suy ngẫm , có bác nào thử đo....sau vụ này chưa hehe
 
bạn Tũn đo rồi à:D thế dài bao nhiêu hả bạn:D chắc là ...đc nhiêu $ lắm nhỉ,có gì bác cho em đú ké với nhá:D(đú là đú xài tiền của bác í,bác đừng hiểu lầm em nhá:D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đừng bảo với tunx là Nhung liên doanh kết nối đường dây với bạn nào nhé, sợ Nhung lắm, tunx hiền lành, " hổng dám đâu " hichic
 
hehehe,Nhung chả dám đâu,tũn có thì tũn đo,Nhung đâu có:D cả nhà nhỉ,Nhung là ngoan lắm đấy,ko có đường dây gì đâu nhá,cả nhà làm chứng cho em đeee:(:)(:)D
 
he' ai làm chứng cho mày hả em, các pác ơi, em biết nó đo mà, nó còn cho em mượn thước để đo nữa
 
đến chịu chị rồi chị ơi,chị làm em ..ngượng quá:Dem đâu có làm gì đâu,mà em có muốn làm cũng ko đc:( :))
 
chưa thấm vào đâu Linh ạ, chị là chị chấm em làm đệ tử đấy, trình Nhung dưới trình tunx mà
phong cách ĐL có gộp cả vụ đo đạc này không nhỉ ?
 
Back
Bên trên