[S]Ây chà là ây chà chà

Thế hóa ra làm liều là phải đi ủng à,thôi chết thế sắp có thiếu nhi rồi.
 
Hố hố,em Ninh vừa làm liều ở bụi nào về thế,mà có khi thằng em chưa đủ trình có thiếu nhi đâu nhỉ,kô cần lo kô cần lo
 
Hic, anh Dũng ơi.! Ai thì anh cũng để người ta yên một chút chứ, cứ post bài xong thì anh lại ra anh trọc ghẹo, ai chịu nổi. Em cũng thế. Hic :(
 
Re: Ây chà là ây chà chà

Quách Trung Dũng đã viết:
Đụng tới vấn đề tế nhị rồi nhá em Quyên :-? ,thế đã đọc thông báo của bác Hưng chưa?? b-) b-)
Em chưa đọc ạ :D
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Nếu em không nhầm thì bài này lần đầu tiên em được nghe, tức là orginal version em nghe thấy từ Lý 2 01-04 thì phải, anh Lợi nói phả không Quyên???:-? Phải không Tách??
Lợi lấy của Trung trố mà Trung trố thì đi lấy ở chỗ X nhưng mà bài này hay hơn bài trước đúng không mày!
Ô!Thảo nào em thấy tự nhiên bài của em lại có chữ S ở đầu!Tưởng là mình oánh nhầm cơ :-s
To mọi người:Hình như là bi h mới bắt đầu có bỉm đúng không????Đấy là hàng sa xỉ phẩm mà chứ hồi trước chỉ có tã thui nên là hihi mấy anh nhà mình chắc là vẫn phát triển bt :D :-$ :|
 
Back
Bên trên