Số phận phụ nữ VN - Một vấn đề xã hội bức xúc

Nguyễn Quang Hưng
(sonnet)

New Member
Số phận phụ nữ VN ở nước ngòai - Một vấn đề xã hội bức xúc

Hiện tại đang có hàng trăm nghàn chị em phụ nữ VN lao động ở nước ngoài, một số ng trong số họ đã gặp phải những thảm kịch rất lớn ở nước sở tại. Đây là 1 vụ sảy ra gần đây ở Đài Loan. Mời các bạn theo dõi và cho biết ý kiến.

http://www.vnn.vn/tinnoibat/2005/05/443779/
http://www.vnn.vn/xahoi/laodong/2005/05/443833/

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/05/050531_taiwanscandal.shtml
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Be specific, how exactly do you want to discuss about this ?
- The philosophy/psychology of rape ? or
- What should we do with the father-and-son's little guys ?
 
Neither A nor B. The aim of the topic is to discuss about necessary changes which would be implemented for better protecting Vietnamese women working abroad.

Khanh Nguyễn đã viết:
Be specific, how exactly do you want to discuss about this ?
A= The philosophy/psychology of rape ? or
B= What should we do with the father-and-son's little guys ?

Khanh Nguyễn đã viết:
Be specific, how exactly do you want to discuss about this ?
- The philosophy/psychology of rape ? or
- What should we do with the father-and-son's little guys ?
 
Em nghĩ là anh Hưng chỉ lên tiếng đòi công bằng cho lao động nữ VN thì chưa đủ. Vấn đề cần quan tâm là người lao động VN ở nước ngoài nói chung.
Công nhận là đại diện sứ quán của VN làm ăn có phần tắc trách, nhưng nếu cứ lên tiếng đòi họ phải làm mọi việc thì cũng ko đúng. Bản thân những người lao động nên liên kết lại để tự bảo vệ mình trước. Mỗi ĐSQ có vài chục người (nếu là nước lớn) thì làm gì được ngoài cái việc nhận đơn rồi báo cáo.
Quanh đi quẩn lại vẫn là vì miếng cơm manh áo. Ko loại trừ những công ty được phép XK lao động cố tình làm bậy kiếm tiền. Những người này đáng bị xử trước. Em chẳng hiểu là tại sao có thể gửi hàng trăm ngàn công nhân sang 1 nước mà trong số đấy cái số người nói được tiếng đếm ko hết đầu ngón tay. Vụ này mới là 1 chứ khui ra chắc còn nữa. Đến mấy chú đi Hàn có học tiếng mấy tháng, ít ra cũng còn bập bẹ vài câu mà còn bị chủ nó ép làm hộc máu được thì mấy người mù tiếng chắc là chết.
Ngày xưa đi lao động sang các nước đều có phân công trưởng đoàn, quản lý chặt quá thì lại cũng kêu, bây giờ cho đi tự do thì lại chẳng ai quản lý.
Mỗi người 1 nơi, ko ai nói được 1 chữ tiếng nước nó thì cái chuyện hãm hiếp, đánh đập, trừ lương, giảm thưởng là chuyện cơm bữa. ĐSQ can thiệp thì cũng chỉ là ngoại giao thôi chứ làm gì được. Chẳng lẽ gom hết mấy người bị hại đi biểu tình hay là đem về nuôi. Còn nói cấm đưa sang thì người ta lại tìm đủ cách để sang cho được.
Em thì em vẫn cổ vũ bà con tự động liên kết, bảo vệ lẫn nhau trước. Nhìn mấy thằng Tàu mà học tập. Chứ cái kiểu xưa nay cứ đông 1 tí là có chuyện xích mích, xa ra 1 cái thì bị chúng nó ăn hiếp ko ổn. Đợi công bằng từ người khác ko bằng tự bảo vệ chính mình trước. Đợi ĐSQ hay nhà nước can thiệp được thì cũng mốc lên rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bùi Thành Trung
Em thì em vẫn cổ vũ bà con tự động liên kết, bảo vệ lẫn nhau trước. Nhìn mấy thằng Tàu mà học tập. Chứ cái kiểu xưa nay cứ đông 1 tí là có chuyện xích mích, xa ra 1 cái thì bị chúng nó ăn hiếp ko ổn. Đợi công bằng từ người khác ko bằng tự bảo vệ chính mình trước. Đợi ĐSQ hay nhà nước can thiệp được thì cũng mốc lên rồi.

This idea first sounds really intriguing but let take a moment to carefully exam the theory. Who do you think those workers are ? Rocket scientist ? Karl Marx's discipline ? Socialism maniac who understood/heard the infamous phrase "Working men of all countries, unite !". I'm afraid they are not. Life is tough sometimes, ísnt it.


Mỗi người 1 nơi, ko ai nói được 1 chữ tiếng nước nó thì cái chuyện hãm hiếp, đánh đập, trừ lương, giảm thưởng là chuyện cơm bữa. ĐSQ can thiệp thì cũng chỉ là ngoại giao thôi chứ làm gì được. Chẳng lẽ gom hết mấy người bị hại đi biểu tình hay là đem về nuôi. Còn nói cấm đưa sang thì người ta lại tìm đủ cách để sang cho được.

Enthusiastically agree. Someone may call this excessive but I personally think if they are dumb enough to get there without knowing any foreign words, then in some degree, they've asked the Devil for it.



NG Quang Hưng
Neither A nor B. The aim of the topic is to discuss about necessary changes which would be implemented for better protecting Vietnamese women working abroad.

Hehe,now you are talking.

Here is how I see it. Why would a person want to leave her family, the relatives, the the boyfriend (maybe) to become a foreign slave ? Answer that, then I think we'll be very close to a solution.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trình cao quá ,toàn tiếng Anh .
Xin lỗi vào nhầm chỗ , khiếp , mấy chị em lao động Việt Nam ko biết có đọc được ko .
 
Anh Xung giờ quên tiếng mẹ đẻ rồi hả anh :)
 
Hị hị, cô em, lâu lắm rồi mới gặp lại, đâm bị chọc gạo vừa thôi nhé :D
 
thực ra thì cũng 1 fan` do LD Việt NAm chứ, như kiểu vụ LD VN bỏ về nước hàng loạt chả hạn
mí lị người VN cũng ko đoàn kết lém ~> sang đó, khổ là phải
 
Số phận phụ nữ VN như thế này, cũng chưa phải là bức xúc lắm. Nước mình bây giờ cũng hiện đại hóa rồi, và từ ngày xưa những quy tắc cổ hủ cũng ko còn nữa. Vấn đề mà anh Hưng nói cũng bức xúc thật, cũng cần phải tìm công bằng thật, nhưng so với số phận phụ nữ những nước khác, thì mình ko là gì so với họ đâu.
Nói như ở một số nước châu Phi khi phụ nữ bị những phong tục cổ hủ làm cho đau đớn về thể xác, như kiểu phá hủy thân xác luôn... Chậc, em học nhiều về những cái này rồi, cũng chả dám nói ra vì nó kinh lắm.
Anyway, có ai đó nói về ĐSQ. Một ĐSQ ở một nước lớn, như ở Mỹ, cũng chẳng lên tới 50 người. Thì như ở các nước khác chắc là còn ít hơn. Mỗi người có nhiệm kỳ 3 năm, chưa kịp quen việc ấm chỗ đã phải đi về bàn giao việc cho người mới, người mới làm 3 năm cũng chưa kịp biết tình hình gì đã phải đi về. Cái thời gian 3 năm này có thể là có những điểm hợp lý. Nhưng thử xem những nước phát triển khác, Mỹ, Anh, Đông âu... những người làm ngoại giao là phải rất hy sinh. Nhiệm kỳ của họ là ít nhất 5 năm, có khi lâu hơn, và chỉ đúng một vị trí công việc như thế họ đi từ nước này sang nước khác, không quay về nước mình để làm nữa. Thế nên gia đình của họ cũng phải hi sinh đi theo. Có những đứa 15 tuổi đã đi bao nhiêu nước, chưa bao giờ học ở nhà, lúc nào cũng học ở trường quốc tế vì bố mẹ đi làm như vậy. Như vậy người ta mới có kinh nghiệm mới biết phải làm gì.
Nhưng VN mình chưa làm được như thế, chưa ai dám hi sinh hết vì công việc như thế, thôi thì cũng thông cảm.
Xuất khẩu lao động đâu chỉ có VN là có nhỉ? Có kêu thì cũng vậy thôi, dân mình chịu thiệt, dân các nước khác cũng chịu thiệt, chứ đâu phải có mỗi mình mình.
Tất cả nuôi hi vọng về một thế hệ sau hết mình phát triển đất nước để ko còn những tình trạng này chứ ko phải một thế hệ sau hết mình phá phách chơi bời, nhỉ?
 
Hình như phần lớn các vụ bạo lực... đều xảy ra ở Đài Loan nhỉ?? Suy ra dân Tàu dã man vẫn hoàn dã man... hic
 
Back
Bên trên